
Sáng 6/7, tại giải đấu Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới, sự góp mặt của Á hậu Tú Anh đã trở thành một trong những điểm nhấn được khán giả quan tâm. Vốn quen thuộc với hình ảnh nền nã, nhẹ nhàng trên thảm đỏ, Tú Anh lần này gây bất ngờ khi xuất hiện với trang phục thể thao năng động, thần thái quyết tâm và phong cách thi đấu đầy máu lửa.

Ngay từ những phút đầu bước ra sân, người đẹp sinh năm 1993 cho thấy cô không chỉ đến để “cho vui”. Dù không phải vận động viên chuyên nghiệp, Tú Anh đã có những pha xử lý bóng khéo léo, ăn ý cùng bạn thi đấu.

Cô di chuyển liên tục, vung vợt chắc chắn và không ngại đổ mồ hôi để theo sát từng điểm số. “Khi đã cầm vợt là tôi phải đánh hết mình, còn đẹp hay không tính sau”, Á hậu hài hước chia sẻ bên lề trận đấu.

Trước ngày thi đấu, Tú Anh dành nhiều buổi để tập luyện với huấn luyện viên cá nhân và nhóm bạn thân chơi pickleball. “Tôi từng là người rất lười vận động, sau khi sinh con sức khỏe yếu đi nhiều, tháng nào cũng phải đi bệnh viện. Nhưng từ khi chơi pickleball đến nay, tôi chưa vào bệnh viện lần nào”, cô tiết lộ.

Mỗi tuần, cô đều ra sân đều đặn 4-5 buổi, có hôm thi đấu liên tục 3-4 giờ. Niềm đam mê dành cho bộ môn này thậm chí còn theo cả vào giấc ngủ: “Tôi từng mơ thấy mình đang chơi pickleball, mà còn mơ là đánh đẹp nữa cơ, nhưng chưa kịp ghi điểm thì đã tỉnh dậy… vì con khóc”, người đẹp kể.

Bạn đồng hành của cô tại giải lần này là Nguyễn Thế Nghĩa, người được Á hậu gọi vui là “partner ruột” (cộng sự). Cả hai đã thi đấu cùng nhau trong nhiều trận đấu giao hữu trước đó. Khi được hỏi mục tiêu thi đấu, Tú Anh không ngần ngại: “Chúng tôi thống nhất với nhau rằng, một là về sớm, hai là phải được nhất”.

Một khoảnh khắc ấm áp tại giải đấu khiến khán giả đặc biệt xúc động là khi chồng và con trai của Tú Anh xuất hiện để cổ vũ nhiệt tình cho cô.

Là một người sống thầm lặng nhưng chồng của Tú Anh là doanh nhân Gia Lộc (áo xanh than bên phải ảnh) rất ủng hộ vợ chăm chỉ chơi thể thao và đặc biệt là tham gia giải pickleball của báo Dân trí. Anh lặng lẽ đồng hành cùng vợ trong suốt giải đấu, chăm sóc con trai trong lúc Tú Anh hăng hái trên sân.
Con trai của Tú Anh, tuy còn nhỏ nhưng rất háo hức khi thấy mẹ thi đấu trên sân. Ánh mắt tự hào của cậu bé cùng sự đồng hành lặng lẽ của ông xã chính là động lực tinh thần to lớn cho Á hậu khi “cháy” hết mình với bộ môn mới.

Giải đấu lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi toàn bộ lệ phí thi đấu được dùng để xây dựng 5 ngôi nhà Nhân ái cho người dân tại Cao Bằng. Tú Anh xúc động chia sẻ: “Tôi rất trân trọng khi được tham gia một sự kiện không chỉ truyền cảm hứng sống khỏe, sống tích cực mà còn đóng góp thiết thực cho cộng đồng”.

Dương Tú Anh đăng quang Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 khi mới 19 tuổi. Sau đó, cô theo học và tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từng làm biên tập viên tại VTV. Cô kết hôn năm 2018 và hiện là mẹ của hai con nhỏ.

Nhiều khán giả nhận ra Tú Anh trên sân đấu và xin chụp ảnh kỷ niệm cùng cô. Á hậu thân thiện đáp ứng.

Sự xuất hiện tại giải pickleball của báo Dân trí lần này không chỉ cho thấy hình ảnh một Tú Anh khỏe khoắn, gần gũi và năng động, mà còn khẳng định: Cô là phụ nữ hiện đại có thể vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ; vừa là Á hậu rạng rỡ trên sân khấu, vừa là chiến binh hết mình trên sân thể thao.
Ảnh: Nguyễn Hà Nam
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/a-hau-tu-anh-khoe-dang-goi-cam-dau-pickleball-chong-con-co-vu-nhiet-tinh-20250706101652295.htm
Bình luận (0)