Adrian Anh Tuấn đem đến “Vivavivu”. Anh chú trọng các trang phục bay bổng, nhẹ nhàng, phóng khoáng cho cả nam và nữ.
Các chi tiết thời trang đặc trưng của Anh Tuấn là sắc hoa rực rỡ, họa tiết monogram, quần shorts, áo sơ-mi Hawaii hay váy maxi… Bên cạnh đó, kỹ thuật draping được anh vận dụng.



NTK đến từ Singapore - Frederick Lee xuất hiện cùng BST “HOLI”, lấy cảm hứng từ Lễ hội sắc màu Holi - Ấn Độ. Màn trình diễn mang đến hành trình thị giác sống động, hòa quyện giữa văn hóa, màu sắc và sáng tạo thời trang.
BST có sự kết hợp khéo léo giữa kỹ thuật tinh xảo, bảng màu tươi sáng và tinh thần phóng khoáng, nhằm tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của di sản văn hóa, cũng như khơi dậy tinh thần sống trọn vẹn với màu sắc cá nhân. Mỗi thiết kế là một thử nghiệm về hình khối, màu sắc, chất liệu.



Khép lại tuần lễ, NTK Vũ Việt Hà mang đến màn trình diễn bùng nổ cảm xúc với BST “Mã đáo”.
Dưới bàn tay tài hoa và tư duy thẩm mỹ tinh tế, anh “phù phép” nên bức tranh sống động về hành trình thị giác đầy mê hoặc, mang hơi thở từ phiên chợ Bắc Hà – nơi văn hóa, con người và chất liệu truyền thống hòa quyện trong nhịp sống vùng cao.
Với Vũ Việt Hà, cảm hứng sáng tạo thường bắt đầu từ những khoảnh khắc bất ngờ như lần vô tình bắt gặp bộ trang phục của cô gái Dao đầu bằng giữa phiên chợ Bắc Hà rực rỡ, hay sự mê hoặc trong từng đường nét thổ cẩm của người Mông, Nùng Dín... Những mảnh ghép văn hóa ấy anh gom nhặt, chắt lọc và thổi thành khúc phiêu du sống động vùng cao Tây Bắc trong “Mã Đáo”.


Nguồn: https://www.sggp.org.vn/adrian-anh-tuan-vu-viet-ha-frederick-lee-bung-no-cung-thoi-trang-post798701.html
Bình luận (0)