550 suất cháo bò dinh dưỡng được chị em Tổ Nữ công Điện lực Hải Châu vun vén chuẩn bị |
Vào lúc 11 giờ trưa, khi cái nắng tháng 6 bắt đầu gay gắt, 550 suất cháo bò dinh dưỡng cùng chuối tươi ngon đã được trao tận tay các bệnh nhi và người nhà đang điều trị tại bệnh viện. Những phần cháo nóng hổi, đúng vào thời điểm chuẩn bị bữa trưa, không chỉ mang đến dinh dưỡng mà còn là sự ấm áp, sẻ chia kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn đang chống chọi với bệnh tật.
Nhìn hình ảnh các chị em trong Tổ Nữ công tất bật chuẩn bị, niềm nở trao từng suất cháo cho bệnh nhân, ai nấy đều không khỏi xúc động. Dù phải đứng hàng giờ dưới cái nắng oi ả, nhưng nhìn nụ cười và niềm vui rạng rỡ của các bệnh nhi khi nhận cháo chính là "phần thưởng" lớn nhất, xua tan đi mệt mỏi.
Nụ cười và niềm vui rạng rỡ của các bệnh nhi khi nhận cháo chính là "phần thưởng" lớn dành cho các chị. |
Chương trình "Nồi cháo yêu thương" lần này có tổng giá trị gần 10 triệu đồng, được gây quỹ từ nguồn đóng góp tự nguyện và cả sự yêu thương từ CBCNV Điện lực Hải Châu. Hoạt động này không chỉ là nghĩa cử từ thiện mà còn thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", trách nhiệm xã hội và tấm lòng nhân ái của người lao động ngành Điện. Những suất cháo không chỉ là giá trị vật chất, mà còn chứa đựng sự quan tâm, động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và động lực cho các bệnh nhi và thân nhân trên hành trình điều trị đầy gian khó.
Bà Phương Dung, đại diện Tổ Nữ công Điện lực Hải Châu, chia sẻ: "Tháng 6 là dịp đặc biệt để hướng về trẻ em và gia đình. Những suất cháo hôm nay không chỉ là phần ăn, mà còn là sự gửi gắm yêu thương và hy vọng. Chúng tôi mong muốn tiếp thêm niềm tin cho các em nhỏ và thân nhân đang điều trị tại đây".
"Nồi cháo yêu thương" không chỉ trao đi những phần ăn, mà còn trao đi niềm tin, sự động viên đến các bệnh nhi và người nhà. |
Đáp lại tấm lòng chân thành đó, chị Trinh - cán bộ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cũng bày tỏ sự cảm kích sâu sắc: "Chúng tôi rất cảm động trước tấm lòng của các anh chị em Điện lực Hải Châu. Trong tháng 6 - tháng dành cho trẻ em và gia đình, chương trình này càng trở nên ý nghĩa. Những hành động như thế sẽ tiếp thêm sức mạnh cho người bệnh, đặc biệt là các em nhỏ trong hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng Điện lực Hải Châu sẽ còn tiếp tục đồng hành với Bệnh viện trong các chương trình sắp đến."
"Nồi cháo yêu thương" không chỉ trao đi những phần ăn, mà còn trao đi niềm tin, sự động viên và một thông điệp giản dị nhưng đầy nhân văn: Hạnh phúc có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé, khi ta biết quan tâm và sẻ chia.
Phương Dung
Nguồn: https://baodanang.vn/xa-hoi/202506/am-ap-noi-chao-yeu-thuong-4008527/
Bình luận (0)