Vào những dịp lễ, Tết hay kỷ niệm trọng đại của đất nước, mỗi con đường, góc phố tại Thủ đô Hà Nội lại khoác lên mình chiếc áo mới với cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Hình ảnh đó càng trở nên đặc biệt vào những ngày tháng 4 lịch sử, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Ngay từ sáng sớm những ngày cuối tuần, tại khu vực trước Quảng trường Ba Đình, hàng trăm bạn trẻ đã đổ về đây để dự lễ thượng cờ, chụp ảnh, check-in.


Trang phục được các bạn trẻ lựa chọn thường là áo dài truyền thống kèm theo đó là các phụ kiện như cờ Tổ quốc, nón lá... phần nào làm tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam và tình yêu quê hương, đất nước của giới trẻ.

Thời tiết mát mẻ cũng là điều kiện thuận lợi để các bậc phụ huynh đưa các bạn nhỏ tới khu vực Quảng trường Ba Đình để chụp ảnh kỷ niệm.

Gia đình anh Vũ Xuân Quý cùng bé Phú (3 tuổi) di chuyển hơn 80km từ Hòa Bình tới trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để vui chơi và chụp ảnh khi ngày lễ lớn của dân tộc đã cận kề.
"Lấy cảm hứng từ chú bé Lượm dũng cảm, tôi đã lựa chọn cho con bộ trang phục giao liên để chụp ảnh tại không gian thiêng liêng này. Hai vợ chồng đều mong muốn phần nào lưu giữ cho con những hình ảnh đẹp, giáo dục con về tinh thần yêu nước, không quên công lao cha ông", anh Quý chia sẻ.

Nguyễn Thu Hương (22 tuổi, quận Hà Đông) cho biết, chị đã dậy từ 4h sáng để trang điểm, chuẩn bị trang phục đi dự lễ thượng cờ và chụp ảnh tại Quảng trường Ba Đình.
"Những ngày cuối tuần em nghĩ sẽ đông người nên đã chuẩn bị tới sớm để có cho mình những tấm ảnh đẹp. Em rất vui, háo hức mong chờ được xem màn diễu binh ở TPHCM trong ngày lễ trọng đại của dân tộc", Hương nói.

Ngõ 150 Yên Phụ (quận Tây Hồ) vốn nổi tiếng với việc trang trí cờ hoa và các biểu ngữ đã trở thành địa điểm quen thuộc, thu hút đông đảo giới trẻ tới chụp ảnh, check-in.

Trước không gian rực rỡ của hàng trăm lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, các bạn trẻ hào hứng ghi lại những bức hình đẹp, ý nghĩa, với tinh thần tràn đầy tự hào.

Những bức ảnh không chỉ để lưu giữ kỷ niệm, mà còn thể hiện tinh thần hướng về cội nguồn, lòng tự hào dân tộc của thế hệ trẻ.

Sau khi chụp ảnh tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Bích Phương (29 tuổi, quận Hà Đông) cùng người bạn Nguyễn Minh Trường (từ TPHCM ra Hà Nội công tác) cũng đã tìm đến ngõ 150 Yên Phụ để có được những bức ảnh ưng ý tại đây.
Phương cho biết cảm thấy rất vui khi các bạn trẻ hiện nay ngày càng quan tâm tới lịch sử, tự mình tạo ra những trào lưu để thể hiện tinh thần yêu nước và rất tự hào khi được là một trong những người trẻ tham gia vào trào lưu ấy.
"Là một người lính trong lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, mình lại càng thêm trân trọng những giá trị ông cha để lại, muốn góp thêm sức mình để bảo vệ, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn", Phương chia sẻ thêm.

Tại phố Ấu Triệu (quận Hoàn Kiếm), con phố với chiều dài khoảng hơn 200m cũng trở nên nổi bật với hàng trăm lá cờ treo kín bên trên không trung. Giữa không gian rợp cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng, nhiều bạn trẻ háo hức ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Biết đến phố Ấu Triệu qua mạng xã hội, Đinh Thị Ngọc Khánh (21 tuổi) cũng chuẩn bị từ sớm để di chuyển hơn 50km từ Bắc Ninh về Hà Nội trong sáng cuối tuần để chụp ảnh trong không gian rợp cờ đỏ sao vàng tại đây.
"Đứng trong không gian rực rỡ sắc đỏ vàng, là một người trẻ mang trên mình chiếc áo với quốc kỳ Việt Nam, em lại càng cảm thấy tự hào và biết ơn công lao cha ông", Ngọc Khánh nói.
Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/ban-tre-day-tu-4h-vuot-hang-chuc-kilomet-chup-hinh-o-quang-truong-ba-dinh-20250419151315716.htm
Bình luận (0)