Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ba (SN 1930, trú Tổ dân phố 3, xã Krông Ana), có một người con duy nhất hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Đây (SN 1931, trú thôn Hòa Tây, xã Ea Na), có chồng và con là liệt sĩ; thương binh suy giảm khả năng lao động 100% H Bel Byă (trú buôn Knul, xã Ea Na).
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Đây. |
Tại các gia đình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, điều kiện sinh hoạt; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh và thân nhân người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định, sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam.
Ghi nhớ công ơn ấy, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, thực hiện tốt đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đặc biệt nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn toàn tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung thăm hỏi, trò chuyện với Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ba. |
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng trong cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Đặc biệt là đóng góp ý kiến cho địa phương trong thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững, mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà thương binh H Bel Byă. |
Đồng chí lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cán bộ làm công tác chính sách phải chăm lo chu đáo hơn nữa cho người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ bằng tình cảm yêu mến và kính trọng, biết ơn, giúp cuộc sống của thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202507/bi-thu-tinh-uy-nguyen-dinh-trung-tham-va-tang-qua-gia-dinh-co-cong-voi-cach-mang-tai-xa-krong-ana-va-ea-na-c781060/
Bình luận (0)