Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại các xã Con Cuông, Tương Dương, nhận được mệnh lệnh từ Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 4, Sư đoàn 324 lại tiếp tục điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cơ động vào các vùng "rốn lũ" Mỹ Lý, Bắc Lý, Mường Típ, Mường Xén.
Những cung đường gập ghềnh, sạt lở, bùn ngập tới đầu gối, những con suối hung dữ chảy xiết... không thể ngăn bước chân người lính. Dù nắng hay mưa, dù ngày hay đêm, các cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài cùng bà con khắc phục sạt lở, sửa lại nhà cửa, trường học, trạm y tế, dựng lại từng tấm mái tôn bị cuốn bay, nhặt từng viên gạch còn sót lại, nối lại huyết mạch giao thông trên các tuyến đường liên bản... Trong ánh mắt của những cụ già run run nắm lấy tay người lính, trong nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ được cõng qua dòng nước, là biết bao yêu thương, tin tưởng và trân trọng. Họ không chỉ là những người lính thực hiện nhiệm vụ, mà đã trở thành con cháu trong gia đình lớn của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Trong suốt hơn một tuần, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, giúp đỡ sửa chữa hàng chục căn nhà, khơi thông đường liên bản, dọn dẹp 6 điểm trường, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, phun thuốc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ chăm sóc y tế và cấp phát nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu, trao tặng nhiều suất quà tới các gia đình bị thiệt hại nặng nề... Hình ảnh những người lính cùng sẻ chia với nhân dân từng chai nước, ổ bánh mì hay những bữa cơm tạm bên đường... đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân vùng lũ nơi đây.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 chia tay chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lý về đơn vị. |
Từ tờ mờ sáng, trong làn sương nhẹ, bà con từ các bản làng kéo về điểm trường Trung học cơ sở Bắc Lý để kịp chia tay cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 về lại đơn vị. Những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm nồng ấm, những lời dặn dò chất chứa thương yêu: “Khi nào rảnh các chú lại về chơi với bản nhé”, khiến những người lính trẻ xúc động.
Giây phút chia tay đong đầy tình cảm quân dân. |
Bộ đội Sư đoàn 324 tạm biệt bà con vùng lũ để trở về đơn vị. |
Chị Lô Thị Như, trú tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý xúc động chia sẻ: “Sau khi bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, gia đình tôi bị ngập và vùi lấp hoàn toàn, cuộc sống vô cùng khó khăn. Trong lúc chưa biết bắt đầu từ đâu để vượt qua mất mát, thì bộ đội hành quân về các bản giúp đỡ. Thay mặt gia đình và người dân, cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm. Xin chúc các chú luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó”.
Bài, ảnh: CAO THẮNG - ĐÌNH HIẾU
Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-doi-su-doan-324-luu-luyen-chia-tay-dong-bao-vung-lu-841682
Bình luận (0)