Sáng 31-7, trong lúc cùng đồng đội hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Lan, ở Khối 5, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An dọn lớp bùn đất trong nhà, Binh nhất Nguyễn Đình Khoa đã nhặt được một sợi dây chuyền vàng bị vùi sâu dưới lớp bùn đất. Ngay lập tức, đồng chí đã báo cáo sự việc với cán bộ phụ trách để xác minh và trả lại cho chủ nhân.

Binh nhất Nguyễn Đình Khoa kể lại: "Trong lúc dùng xẻng để xúc lớp bùn trong nhà, tôi phát hiện ra chiếc dây chuyền. Nhưng do bùn đất bám chặt nên không biết là dây chuyền gì. Tôi gọi đồng đội cùng nhặt lên và báo cáo với chỉ huy. Sau khi rửa sạch bùn thì thấy dây chuyền có màu vàng, đoán là dây chuyền của chủ nhân, nên vội gọi báo ngay cho chị Lan".

Trao trả dây chuyền vàng cho chủ nhân trước sự chứng kiến của đồng đội.

 Mọi người chúc mừng chị Lan và Binh nhất Nguyễn Đình Khoa.

 Chị Lan nhận lại chiếc dây chuyền vàng.

Sau khi rà soát, xác minh thông tin, chị Lan xác định đây là sợi dây chuyền của mấy người con gái góp tiền mua tặng mẹ nhân ngày sinh nhật.

Việc làm của Binh nhất Nguyễn Đình Khoa là minh chứng rõ nét cho phẩm chất đạo đức trong sáng của người quân nhân cách mạng; là tấm gương sáng về lòng trung thực, nghĩa tình; đặc biệt trong thời điểm cả đơn vị đang nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Tin, ảnh: ANH TẦN- VĂN BẢO

Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-doi-tra-lai-day-chuyen-vang-tri-gia-hon-40-trieu-dong-cho-nguoi-dan-839486