
Đội Biên Phòng quá áp đảo ở mùa giải năm nay - Ảnh: VFV
Thật vậy, một trận chung kết 5 ván đấu có thể xem là mãn nhãn. Nhưng rồi kết quả thì không khác những gì được dự báo từ trước, khi Biên Phòng vẫn đánh bại Thể Công Tân Cảng với tỉ số 3-2 để lên ngôi.
Sự áp đảo của Biên Phòng
Có rất nhiều điều để nói về chiến thắng của Biên Phòng. Đầu tiên, họ là đội duy nhất toàn thắng tất cả các trận ở giải năm nay. Trong số này có 7 trận vòng bảng, 1 trận bán kết và 1 trận chung kết. Nới rộng ra, Biên Phòng cũng là đội đã bất bại toàn bộ các giải đấu trong nước trong năm 2025. Trước khi giải vô địch quốc gia khép lại, họ đã đăng quang cả Cúp Hoa Lư, Cúp Hùng Vương.
Điều này cho thấy đoàn quân của HLV Trần Đình Tiền quá áp đảo ở các giải trong nước. Ngay cả trước một đội bóng mạnh là Công An TP.HCM, Biên Phòng vẫn chiến thắng. Trong trận chung kết Giải vô địch quốc gia vừa qua, họ trải qua những giây phút hồi hộp, căng thẳng trước Thể Công. Nhưng rồi cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về Biên Phòng sau 5 ván, một kết quả không hề bất ngờ.
Ở một khía cạnh, sự áp đảo của Biên Phòng là điều tốt. Đây là đội bóng hiếm hoi mà dàn nội binh quá "xịn", nên không phải lệ thuộc vào ngoại binh. VĐV nước ngoài duy nhất của Biên Phòng là chủ công Thái Lan Jakkrit Thanomnoi. Nếu nói đây là tay đập kém thì không đúng, bởi anh từng dự Giải bóng chuyền U21 thế giới, và cũng là chủ công xuất sắc nhất Giải vô địch Thái Lan mùa 2024-2025.
Nhưng lối chơi chung của Biên Phòng không tập trung riêng vào Jakkrit. Thậm chí các VĐV Việt Nam mới là những ngôi sao thực thụ đưa đội bóng đến chức vô địch. Rõ ràng với việc thâu tóm cả 3 danh hiệu quốc nội, Biên Phòng là sự khác biệt quá rõ so với phần còn lại của bóng chuyền Việt Nam.
Nỗi lo nhàm chán?
Đây đã là năm thứ 2 liên tiếp mà Biên Phòng vô địch quốc gia. Rõ ràng vào lúc này, khó có đội bóng nào trong nước sánh ngang được với họ.
Lấy ví dụ như Thể Công, dù kéo được Biên Phòng vào tới ván 5 của trận chung kết nhưng rõ ràng thực lực vẫn có sự chênh lệch. Thậm chí công bằng mà nói, Thể Công làm được điều đó là nhờ công lớn của ngoại binh người Indonesia Rivan Nurmulki.
Nếu không, các nội binh của họ có lẽ đã thua từ sớm. Một trường hợp khác là Công An TP.HCM, khi đầu tư rất mạnh cho ngoại binh. Nhưng đổi lại các nội binh của họ cũng không thuộc dạng quá xuất sắc. Đó là lý do khi mất Michal Kubiak, đội bóng công an đã không thể vượt qua chính Thể Công tại bán kết.
Điều này làm dấy lên lo ngại về việc Giải bóng chuyền vô địch quốc gia sẽ trở nên nhàm chán không chỉ năm nay mà còn nhiều năm tới. Nhưng trong thể thao thì luôn có nhiều bất ngờ. Chắc chắn những đội có tiềm lực sẽ tìm cách xoay xở để thu hẹp khoảng cách với Biên Phòng. Đơn cử như Thể Công, dù đội hình chính chưa thật ổn định nhưng lại đang có một lứa trẻ dồi dào, tiềm năng.
Đội Công An TP.HCM cũng là một trường hợp đáng kể. Năm nay, ngoài việc chi tiền cho ngoại binh thì họ cũng đã tăng cường đáng kể lực lượng từ trong nước. Do đó, từ năm sau hoặc nhiều năm tới, chưa chắc Biên Phòng đã giữ được vị thế trước sự vươn mình của các đội còn lại.
Nguồn: https://tuoitre.vn/bong-chuyen-nam-dang-thieu-suc-canh-tranh-20251017102453472.htm
Bình luận (0)