
Khởi đầu giữa mùa dịch
Câu lạc bộ Gia Lộc Thiện Tâm được hình thành vào cuối năm 2019, đúng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Trong khi nhiều người phải đối mặt với nỗi lo cơm áo, dịch bệnh, một nhóm người tại huyện Gia Lộc trước đây (nay thuộc thành phố Hải Phòng) âm thầm bắt tay vào các hoạt động hỗ trợ cộng đồng: cung cấp khẩu trang, nước uống, nhu yếu phẩm cho các chốt kiểm dịch và người dân đang trong khu cách ly, tiêu thụ nông sản cho nông dân…
Năm 2020, câu lạc bộ chính thức ra mắt, quy tụ nhiều thành viên, từ cán bộ, giáo viên, tiểu thương, nông dân, công nhân, người lao động đến sinh viên. Dù khác nhau về nghề nghiệp, nhưng họ chung một lý tưởng, đó là mang lòng nhân ái đến với cộng đồng. Đến nay, câu lạc bộ có hơn 30 thành viên và hàng trăm cộng tác viên.
Chị Đỗ Thị Ngân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia Lộc Thiện Tâm cho biết, sau đại dịch COVID-19, hoạt động của câu lạc bộ tiếp tục mở rộng hơn về quy mô và diện hỗ trợ. Đến nay, câu lạc bộ huy động được khoảng 500 triệu đồng cùng nhiều hiện vật, giúp đỡ hàng chục hoàn cảnh khó khăn như: hộ nghèo, người khuyết tật, học sinh thiếu điều kiện học tập, người già neo đơn, đối tượng chính sách…
Một trong những trường hợp đặc biệt khiến các thành viên xúc động là chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1971), ở thôn Phong Lâm, xã Gia Lộc. Là phụ nữ đơn thân, bị thương tật và thiểu năng trí tuệ, chị Hương sống cùng hai con nhỏ trong căn nhà tạm bợ, thu nhập chỉ trông chờ vào công việc thu gom rác.
Biết được hoàn cảnh, câu lạc bộ đã gây quỹ, hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng nhà cho chị Hương. “Không có chính quyền địa phương, các cô chú trong câu lạc bộ, nhà hảo tâm thì mẹ con tôi không dám mơ đến căn nhà kiên cố. Chúng tôi biết ơn vô cùng”, chị Hương xúc động nói.

Minh bạch và gắn kết
Một trong những yếu tố tạo nên uy tín cho Câu lạc bộ Gia Lộc Thiện Tâm là sự minh bạch và chuyên nghiệp trong tổ chức. Câu lạc bộ có quy chế hoạt động rõ ràng, quy định chi tiết quy trình vận động, sử dụng quỹ bảo đảm công khai, minh bạch.
Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức họp định kỳ để đánh giá hoạt động, rà soát tài chính, thống nhất kế hoạch hỗ trợ. Đây không chỉ là cơ hội để điều chỉnh cách làm mà còn là dịp các thành viên chia sẻ kinh nghiệm và tiếp thêm động lực cho nhau.
Không chỉ là nơi cùng nhau làm việc thiện, câu lạc bộ còn là “mái ấm” của những người cùng chung chí hướng. Các hoạt động nội bộ như tổ chức sinh nhật câu lạc bộ, chúc mừng sinh nhật thành viên, thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ… được duy trì đều đặn, giúp các thành viên thêm gắn bó như người thân.
Anh Bùi Quang Tiệp, đang công tác tại UBND xã Trường Tân, thành viên của câu lạc bộ từ những ngày đầu thành lập chia sẻ: “Câu lạc bộ là nơi tôi không chỉ làm việc thiện, cùng nhau lan toả yêu thương, mà còn tìm được những người bạn chân thành, sẵn sàng bên nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống”.
Những đóng góp của câu lạc bộ được các cấp, ngành ghi nhận. Trong đó, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao bằng khen tặng Câu lạc bộ Gia Lộc Thiện Tâm như một lời khẳng định cho hành trình thiện nguyện bền bỉ, hiệu quả và đầy trách nhiệm với cộng đồng.
Ông Tăng Văn Nguyên, nguyên Bí thư Huyện Đoàn Gia Lộc trước đây, hiện là Phó chủ tịch UBND xã Yết Kiêu đánh giá: “Câu lạc bộ Gia Lộc Thiện Tâm là mô hình thiện nguyện cơ sở tiêu biểu. Họ không chỉ làm việc nghĩa bằng trái tim, mà còn là cầu nối hiệu quả giữa người dân, chính quyền và các nhà tài trợ”.
Chị Đỗ Thị Ngân cho biết thêm, thời gian tới câu lạc bộ sẽ tiếp tục mở rộng diện hỗ trợ, trong đó đặc biệt mong muốn mở rộng thêm thành viên, nhất là lực lượng thanh niên, những người trẻ giàu nhiệt huyết, để tiếp nối hành trình thiện nguyện bằng tinh thần mới và sức sáng tạo.
Chỉ là một mô hình nhỏ, nhưng Câu lạc bộ Gia Lộc Thiện Tâm đã và đang chứng minh sự tử tế không cần phải thể hiện ở những hoạt động, chương trình có quy mô lớn, yêu thương không cần điều kiện đủ đầy. Mỗi hành động nhỏ được thực hiện bằng trái tim chân thành, nhân ái đều có thể chạm tới trái tim người khác, thắp lên hy vọng, sưởi ấm cuộc đời.
THẾ ANHNguồn: https://baohaiphong.vn/cau-lac-bo-gia-loc-thien-tam-lan-toa-nhung-yeu-thuong-518826.html
Bình luận (0)