Ở vùng biển Diêm Điền thuộc các xã Thái Thụy và Đông Thụy Anh, nhiều em mồ côi, gia đình nghèo khó, đã từng đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Bằng tấm lòng nhân ái, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền đã dang rộng vòng tay, nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng, giúp các em có điều kiện tiếp tục đến lớp.
Cũng như nhiều đứa trẻ miền biển, em Nguyễn Thảo Nhi ở thôn Thượng Phúc, xã Đông Thụy Anh dáng người nhỏ thó, nước da rám nắng, rụt rè khi tiếp xúc với người lạ. Nhi năm nay vào lớp 6, Trường THCS Thụy Trường, có hoàn cảnh đáng thương. Bố mất khi em mới được vài tháng tuổi, mẹ đi thêm bước nữa. Gia đình ông bà nội thì nghèo khó, em phải về ở với bà ngoại. Nhà ngoại cũng chẳng khá hơn, ông mất sớm, hiện nay một mình bà gồng gánh nuôi hai con và Nhi ăn học. Bà Vũ Thị Vui (bà ngoại cháu Nhi) chia sẻ: Cuộc sống gia đình trông vào vài ba sào ruộng và làm thuê, làm mướn nên cũng khó khăn. Được cái, các con và cháu đều ngoan và ham học nên tôi gắng làm, lo cho chúng nó.
Gia đình rất biết ơn các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đã đỡ đầu, hỗ trợ nuôi dạy cho cháu Nhi. Các chú bộ đội không chỉ giúp cháu được đến trường mà còn dành cho Nhi tình cảm thương yêu, giúp cháu tự tin, hòa nhập, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Cháu Nguyễn Thảo Nhi chỉ là 1 trong 13 trẻ em ở vùng biên giới biển được Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền giúp đỡ từ chương trình “Nâng bước em đến trường” và mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” trong 9 năm qua. Phần lớn các em đều có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ đã mồ côi cha, mồ côi mẹ hoặc mồ côi cả cha và mẹ. Các em không những thiếu thốn về tình cảm mà còn nghèo khó kinh tế nên đứng trước ngưỡng cửa phải bỏ học nếu không được cộng đồng, chính quyền địa phương quan tâm, nhất là không có sự giúp đỡ tích cực, kịp thời của Bộ đội Biên phòng. Trung tá Vũ Đăng Khân, cán bộ địa bàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Ở vùng ven biển này có rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 13 cháu đặc biệt khó khăn được đơn vị nhận đỡ đầu. Điển hình như trường hợp cháu Tạ Thị Bích Hằng ở thôn Tam Đồng, xã Thái Thụy, sớm mồ côi cả cha và mẹ, đang được người bác trong gia đình cưu mang. Ngoài giúp đỡ tiền ăn, đồ dùng học tập, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng còn thường xuyên tới thăm hỏi, chỉ bảo, động viên nên cháu ngoan, trưởng thành sớm. Cháu vừa học xong lớp 9, thi đỗ vào lớp 10 Trường THPT Đông Thụy Anh. Trong thời gian nghỉ hè, cháu đã biết đi làm thêm để có tiền trang trải ăn học, san sẻ bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình bác.
Có thể nói, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền đã đồng hành, chắp cánh ước mơ cắp sách tới trường, nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng vào tương lai cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với chương trình “Nâng bước em đến trường”, các em được hỗ trợ 4,5 triệu đồng/em/ năm, cùng sách vở, đồ dùng học tập. Đáng chú ý, có em đã nỗ lực vươn lên, trở thành sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, nhiều em khác vẫn tiếp tục đến lớp, kiên trì theo đuổi ước mơ. Với mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, ngoài khoản kinh phí 7 triệu đồng/em/ năm, hằng tháng cán bộ, chiến sĩ còn xây dựng “hũ gạo tình thương” 20kg, vừa chu cấp cho đời sống, vừa tiếp thêm động lực học tập cho các em. Trung tá Đỗ Trường Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Đến nay, tổng trị giá hỗ trợ cho các em học sinh nghèo đến trường từ nguồn cán bộ, chiến sĩ Biên phòng của Đồn tự nguyện đóng góp hơn 100 triệu đồng. Hoạt động nhân văn đó đã lan tỏa tới cộng đồng, chúng tôi nhận được sự chung tay, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân tại địa phương hơn 160 triệu đồng để hỗ trợ cho các cháu có điều kiện học tập và cuộc sống tốt hơn.
Chúng tôi đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền vào đúng dịp đơn vị đang chuẩn bị tổ chức gặp mặt các em học sinh nghèo để trao quà khuyến học, động viên các em bước vào năm học mới. Hình ảnh những người lính quân hàm xanh thật đẹp và rạng ngời trong lòng Nhân dân vùng biên giới biển, bởi họ không chỉ mang lại cuộc sống bình yên mà còn thắm đượm tình cảm quân - dân mà còn là điểm tựa vững vàng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường.
Khắc Duẩn
Nguồn: https://baohungyen.vn/chap-canh-uoc-mo-den-truong-3184720.html
Bình luận (0)