Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cho em thêm một mùa trăng ấm

Không đơn giản chỉ là sẻ chia gói bánh, cái kẹo, Tết Trung thu đang dần trở thành nhịp cầu gắn kết yêu thương, thể hiện trách nhiệm cộng đồng.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng05/10/2025

thành đoàn
Đại diện Hội đồng Đội thành phố trao quà Trung thu cho học sinh xã miền núi Phước Chánh. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Những chương trình Trung thu dành cho trẻ em khó khăn, yếu thế góp phần tiếp thêm động lực, niềm tin cho thiếu nhi khó khăn, rút dần khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược.

“Lồng đèn thắp sáng ước mơ”

Những ngày cận kề Tết Trung thu, khi khắp phố phường rộn ràng tiếng trống múa lân, lại có những chuyến xe vượt núi, vượt đèo mang quà Trung thu đến với trẻ em vùng khó.

Hai ngày trước khi cơn bão số 10 đổ bộ các tỉnh miền Trung, chuyến xe mang tên “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” do Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố tổ chức kịp lăn bánh đến với trẻ em miền núi xã Phước Chánh.

Ở điểm Trường Tiểu học Phước Công 1 - nơi có 100% học sinh là đồng bào Giẻ Triêng, khi tiếng trống lân cất lên cũng là những tiếng “ồ”, “à” và tràng pháo tay học sinh vang rộn. Dõi theo nhịp bước uyển chuyển của chú lân, em Hồ Văn Lành (lớp 1, điểm Trường Tiểu học Phước Công 1) vui mừng hò reo, ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng: “Đây là lần đầu tiên em được xem múa lân và chạm vào lân, cảm giác rất vui và phấn khích”.

Sau màn múa lân, gần 500 em nhỏ được nhận quà Trung thu với bánh kẹo, lồng đèn để niềm vui thêm trọn vẹn. Ban tổ chức trao thêm 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các học sinh vượt khó học giỏi, như một lời động viên để các em tiếp tục phấn đấu vươn lên.

Chị Lê Ngọc Nhiên Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội thành phố cho biết, chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” là hoạt động thường niên mỗi mùa Trung thu nhằm mang đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn một mùa trăng ấm áp, tràn đầy niềm vui và tình yêu thương. Qua đó, động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Mùa trăng trọn vẹn

Tiếp nối ý nghĩa ấy, CLB Thiện nguyện Hương Sen (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố) và Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức hành trình “Trăng yêu thương” tại điểm trường miền núi Tắk Pổ (xã Nam Trà My).

Anh Đào Kim Long, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Hương Sen cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, chuyến đi gặp rất nhiều khó khăn. Song bằng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và khát khao san sẻ yêu thương, mỗi thành viên nỗ lực gấp đôi với quyết tâm mang mùa trăng tràn ngập yêu thương đến với trẻ em miền núi.

“Chúng tôi tổ chức cho các em vui Trung thu với đầy đủ chú Cuội, chị Hằng, xem múa lân, phá cỗ, nhận quà như trẻ em thành thị để các em cảm nhận trọn vẹn niềm vui mùa trăng, dần rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền”, anh Long chia sẻ.

Tại Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật chữ thập đỏ Đà Nẵng - nơi đang nuôi dạy hàng chục trẻ em mồ côi, khuyết tật, Tết Trung thu năm nay vô cùng đặc biệt bởi các em được đón Trung thu trong vòng tay ấm áp, sẻ chia của cả cộng đồng. Trong “Đêm hội trăng rằm 2025”, các em được xem múa lân, phá cỗ, rước đèn và nhận những phần quà ý nghĩa từ các nhà hảo tâm.

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Quyền Giám đốc Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật chữ thập đỏ Đà Nẵng cho biết, mùa Trung thu năm nay, trung tâm đón hàng chục lượt đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà, tổ chức Trung thu cho các em. Điều đó chứng tỏ trách nhiệm xã hội của cả cộng đồng, bảo đảm rằng trẻ em yếu thế không bị bỏ lại phía sau.

Tết Trung thu đang gõ cửa. Những chuyến xe mang vầng trăng yêu thương vẫn tiếp tục lăn bánh đến với trẻ em yếu thế, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo.

Không đơn giản chỉ là sẻ chia gói bánh, cái kẹo, Tết Trung thu chính là nhịp cầu gắn kết những tấm lòng, là dịp để cộng đồng chung tay san sẻ yêu thương đến mọi trẻ em trong xã hội.

Nguồn: https://baodanang.vn/cho-em-them-mot-mua-trang-am-3305447.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Khách Tây thích thú mua đồ chơi Trung thu phố Hàng Mã về tặng con, cháu
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, giới trẻ nô nức check-in không ngớt
Thông điệp lịch sử: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - di sản tư liệu của nhân loại
Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;