Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chuyện về Thào A Lo - chàng trai khơi nguồn khát vọng thoát nghèo trên 'sống lưng khủng long'

TPO - Với mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo, Thào A Lo (35 tuổi, Bí Thư Đoàn Xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) quyết tâm khởi nghiệp làm du lịch cộng đồng bằng chính ngôi nhà của mình. Đến nay, anh đã có một cơ ngơi 4 homestay có thể phục vụ cùng lúc 300 người. Anh còn có 400m2 bể nuôi cá hồi, cá tầm để bán cho các khu du lịch trong và ngoài địa phương.

Báo Tiền PhongBáo Tiền Phong19/05/2025


Chuyện về Thào A Lo - chàng trai khơi nguồn khát vọng thoát nghèo trên 'sống lưng khủng long' ảnh 1

Thào A Lo chăm sóc homestay của mình

Không cam chịu nghèo đói

Đến bản Chống Tra, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, hỏi thăm Thào A Lo, ai cũng biết và ca ngợi anh là người chịu thương, chịu khó, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế từ 2 bàn tay trắng.

Thào A Lo cho hay, thiên nhiên ban tặng cho quê hương Bắc Yên nhiều cảnh đẹp, khí hậu trong lành, quanh năm mát mẻ. Đặc biệt, Bắc Yên có núi “sống lưng khủng long”, thu hút du khách đến "săn mây" bởi vẻ đẹp mê hoặc của mây ngàn nổi tiếng ở Tây Bắc. Nắm bắt cơ hội, Lo đã khởi nghiệp thành công với mô hình kinh doanh du lịch cộng đồng, nuôi cá hồi, cá tầm để đưa kinh tế gia đình phát triển.

“Bố mẹ em cả đời sống trong cảnh nghèo, nên khi lớn lên em quyết tâm theo học hết đại học để có kiến thức, tìm cách đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Ban đầu, em thực hiện mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc, nhưng đã thất bại, vì thổ nhưỡng không phù hợp, làm ra sản phẩm khó tiêu thụ”, Lo chia sẻ.

Chuyện về Thào A Lo - chàng trai khơi nguồn khát vọng thoát nghèo trên 'sống lưng khủng long' ảnh 2

Thào A Lo giao lưu cùng du khách nghỉ tại homestay.

“Thời điểm em thất bại với mô hình trồng cây trên đất dốc cũng là khi khách du lịch về "săn mây" ở núi “sống lưng khủng long” ngày một đông. Và em đã nảy ý tưởng ra Mộc Châu học cách làm homestay để về áp dụng”, Lo cho biết.

Sau một thời tìm hiểu cách làm du lịch cộng đồng, năm 2016, Lo về xây dựng homestay Y Xoa rộng hơn 200m², đủ chỗ nghỉ cho khoảng 40 người. Thào A Lo cho biết, bắt tay khởi nghiệp với số vốn hạn chế, Lo tận dụng ngôi nhà đang ở của vợ chồng để làm homstay. Hai vợ chồng còn bỏ công xây dựng để giảm chi phí. Sau 6 tháng, khu homestay với kiến trúc nhà truyền thống của người Mông được hoàn thành để đón du khách.

“Ngôi nhà sử dụng toàn bộ vật liệu tự nhiên như gỗ, tre, lá cọ... nhưng đầy đủ tiện nghi, có đệm ga gối trắng muốt, sạch sẽ. Phần trang trí trong nhà được trưng bày bằng các loại dụng cụ, vải thổ cẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc nơi đây nên đã thu hút được nhiều khách du lịch”, Lo cho hay.

Chuyện về Thào A Lo - chàng trai khơi nguồn khát vọng thoát nghèo trên 'sống lưng khủng long' ảnh 3

Do nguồn vốn hạn hẹp, mọi việc xây dựng homestay đều một tay vợ chồng Lo lo liệu.

Từ sự chu đáo trong các dịch vụ ăn, nghỉ, sau 2 năm, vợ chồng anh tích cóp được số vốn kha khá rồi vay vốn ngân hàng để xây dựng thêm 2 căn nhà gỗ, với 6 phòng nghỉ tập thể và 9 phòng nghỉ đôi với tổng diện tích gần 400m², đủ lưu trú hơn 300 người. Đồng thời, Lo dành gần 1.000m² để nuôi gà, lợn, trồng rau, làm nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho bếp của homestay mình.

“Khách đến với Bắc Yên ngày càng đông, em áp dụng công nghệ thông tin quảng bá vẻ đẹp quê hương; những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, hấp dẫn lên các trang mạng xã hội nên khách đặt phòng nhà em ngày một tăng. Homestay Y Xoa tạo việc làm thường xuyên cho 2 thanh niên và tạo ra lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng/năm”, Thào A Lo cho biết.

Thành công từ nguồn vốn của Đoàn

Sau khi khá thành công với du lịch cộng đồng, năm 2021, biết Tỉnh Đoàn Sơn La tổ chức cuộc thi “Dự án, ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên tỉnh Sơn La”, Lo đã đăng ký tham gia ý tưởng khởi nghiệp “Phát triển nuôi cá hồi, cá tầm” và đoạt giải nhất. Mô hình của anh đã được Trung ương Đoàn hỗ trợ kinh phí 200 triệu đồng và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ vay vốn 100 triệu đồng.

Từ nguồn vốn được vay, năm 2022, Lo đã đầu tư hệ thống ao, cá giống và bắt đầu quá trình nuôi cá nước lạnh, quy mô 400m². Với 4.000 con cá giống nhưng quá trình nuôi mới phát sinh ra những tình huống không ngờ tới khiến khoảng một nửa số cá đã bị chết. Mỗi lần thiệt hại, Lo lại rút ra được một bài học kinh nghiệm nuôi cá.

Chuyện về Thào A Lo - chàng trai khơi nguồn khát vọng thoát nghèo trên 'sống lưng khủng long' ảnh 4

Thào A Lo (thứ 3 bên phải) nhận giải nhất cuộc thi “Dự án, ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên tỉnh Sơn La”.

Hiện nay, lượng cá hồi, cá tầm của Thào A Lo phát triển tương đối ổn định, mỗi năm xuất bán khoảng 1 tấn cá, bảo đảm cung cấp nguồn cá phục vụ khách du lịch khách du lịch tại khu vực xã Háng Đồng, Tà Xùa. Có thời điểm, Lo còn xuất bán cá cho các nhà hàng tại khu vực thị xã Mộc Châu.

“Từ mô hình của gia đình, tôi đã vận động các hộ dân và đoàn viên trong bản thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp du lịch sinh thái để chia sẻ, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm phát triển mô hình du lịch cộng đồng và nuôi cá nước lạnh. Bà con trong bản cùng nhau đoàn kết nâng cao chất lượng các homestay để thu hút du khách đến đông hơn, quyết tâm xóa đói nghèo”, Lo chia sẻ.

Chuyện về Thào A Lo - chàng trai khơi nguồn khát vọng thoát nghèo trên 'sống lưng khủng long' ảnh 5

Mô hình nuôi cá hồi, cá tầm của A Lo đang được nhân rộng.

Chị Hoàng Thị Huệ, Bí thư Huyện Đoàn Bắc Yên cho biết, mô hình khởi nghiệp của anh Thào A Lo đã tiếp lửa cho các bạn trẻ mong muốn khởi nghiệp thoát nghèo; nhất là khởi nghiệp từ du lịch và nông nghiệp. Hiện nay, mô hình của anh anh Lo đang là điểm đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm cho nhiều đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, khi địa phương thành lập HTX Nông nghiệp du lịch sinh thái, anh Lo giúp được một số thanh niên trong xã khởi nghiệp làm homestay.

Viết Hà

Nguồn: https://tienphong.vn/chuyen-ve-thao-a-lo-chang-trai-khoi-nguon-khat-vong-thoat-ngheo-tren-song-lung-khung-long-post1743607.tpo


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

 Đi theo bóng mặt trời
Đến Sapa đắm chìm trong thế giới hoa hồng
Thế giới hoang dã trên đảo Cát Bà
Cảnh bình minh đỏ rực như lửa tại Ngũ Chỉ Sơn

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm