(Dân trí) - Chỉ cần mở cửa bước vào là đã thấy ấm êm, hạnh phúc; mua một ngôi nhà thì dễ, mua một không gian sống như Vinhomes mới khó…, là những cảm xúc bình dị khiến mỗi cư dân Vinhomes thêm yêu nơi mình sống hơn mỗi ngày.
Thoát khỏi nhịp sống cũ để mở ra những điều tuyệt vời
"Tại sao mình lại quyết định xây dựng mọi thứ từ đầu trong một môi trường hoàn toàn mới?", chị Trang Trần bắt đầu câu chuyện về quyết định chuyển cư từ 8 tháng trước bằng một câu hỏi. Và rồi, chính chị đưa ra đáp án.
"Mình cần một không gian thoáng đãng hơn, rộng rãi hơn, nơi mỗi ngày thức dậy cảm thấy thư thái, con cái có không gian vui chơi an toàn, đi bộ tới trường", chị Trang chia sẻ.
Sau khi "nâng lên, đặt xuống" nhiều phương án, gia đình chị đã chọn Vinhomes Ocean Park 3 (Ocean City) làm bến đỗ. Chia tay với khu vực nội đô đã gắn bó trong thời gian dài, cả 4 thành viên trong gia đình chị Trang Trần đã chuẩn bị tinh thần thích ứng với những thay đổi, thậm chí là cả thử thách nhưng lại nhận về những điều tuyệt vời mà bản thân chưa từng nghĩ tới.
Niềm hạnh phúc giản dị của chị Trang Trần là hàng ngày được nhìn hai con dắt tay nhau đi học trên con đường công viên Silk Park đầy hoa (Ảnh: NVCC).
Cư dân Vinhomes Ocean Park 3 cũng khắc họa một ngày bình thường của mình tại nơi ở mới khi mà mọi lo toan trước đây dường như đã biến mất. "Có những chuyện nhỏ thôi nhưng cũng làm mình vui, như là không còn lo tìm chỗ gửi xe, về nhà là đỗ ngay trước cửa. Mở cửa bước vào nhà đã thấy ấm êm, hạnh phúc", chị Trang Trần nói.
Và sau hơn 240 ngày "sang sông", chị Trang Trần và ông xã đều thống nhất với nhau rằng, đây không phải chỉ là một lần chuyển nhà, mà là hành trình mới, hành trình để tìm thấy một cuộc sống cân bằng hơn, bình yên hơn. Đó là những ngày cả gia đình dắt tay nhau đi dạo bên bờ sông, chơi đùa trên bãi cỏ, đi bơi trong dòng nước xanh mát hay chỉ đơn giản là hai vợ chồng thảnh thơi ngắm nhìn các con chơi đùa trong công viên gần nhà.
Vào cuối tuần, gia đình chị cũng không phải đi đâu xa xôi bởi chỉ cần đi sang khu Grand World là cả nhà đã có thể ăn uống, vui chơi, buổi tối còn được ngắm pháo hoa rực rỡ trên sông.
Và một sự thay đổi khiến chị nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc, đó là môi trường học tập mới của con. Trường học chỉ cách nhà vài phút di chuyển, hai bé có thể tự đi bộ đến trường trên những con đường xanh mát.
"Mua một ngôi nhà thì dễ, mua một không gian sống như Vinhomes mới khó", chị Trang Trần chia sẻ.
Đến nơi ở mới, gia đình chị Trang có nhiều hơn những giây phút chơi đùa cùng nhau (Ảnh: NVCC).
Không chỉ gia đình chị Trang, hàng nghìn cư dân tại Vinhomes Ocean Park 3 cũng đang tận hưởng cuộc sống xanh, nơi trẻ em lớn lên trong sự an toàn và tự do, còn người lớn tìm thấy sự thư thái sau một ngày dài.
Sống khỏe, sống trọn vẹn - Niềm vui từ những điều giản dị
Chuyển về sống tại các khu đô thị Vinhomes cũng chính là bước ngoặt mở ra hành trình tuyệt vời, không chỉ với chị Trang mà còn là nhiều cư dân Vinhomes khác.
Như với anh Trương Anh Ngọc, một tín đồ thể thao, từ khi về Ocean City, anh mới có điều kiện sống trọn vẹn với niềm đam mê.
"Có ông bạn hỏi trêu tôi rằng, làm cư dân Vinhomes Ocean Park mấy năm rồi đã chán chưa? Mình cười, chán là chán thế nào, ở đây hơi bị vui. Bởi ở một khu đô thị rộng rãi với đường sá mênh mông này, tôi chạy suốt ngày, không chạy thì đạp xe, đi bộ", anh Trương Anh Ngọc kể.
Anh Trương Anh Ngọc cho rằng: "Khu đô thị siêu lớn này là một thế giới tuyệt vời cho những người ưa vận động như mình" (Ảnh: NVCC).
Đã đặt chân tới 90 quốc gia khắp 5 châu lục, từng nhiều năm sinh sống ở châu Âu, anh Trương Anh Ngọc cho rằng môi trường sống nơi mình gắn bó không thua kém gì các thành phố hàng đầu thế giới. Đó chính là động lực để mỗi người như anh dần quen với lối sống xanh tích cực.
"Không gian như thế này không thích chạy cũng xỏ giày vào chạy, vì không chạy quá phí", anh Ngọc nói.
Với hệ thống công viên, đường chạy bộ và không gian mở rộng lớn, Vinhomes đã trở thành thiên đường cho những ai yêu thích lối sống năng động và lành mạnh.
Nhà văn Hoàng Anh Tú thì ví Ocean City là "thiên đường hạnh phúc" - nơi mỗi người đều có thể dành tặng người thương "mật ngọt tình yêu". Với anh, đó là những buổi tối cùng bà xã nắm tay nhau thả bộ trên những con đường bình yên.
Anh Tú cho biết cũng tìm thấy ở Ocean City "liều thuốc" có thể chữa lành những chông chênh, lo lắng của cuộc sống vội vã khi không gian nào cũng xanh mướt để hai vợ chồng buông xuống tất cả, dành tặng nhau nụ cười viên mãn nhất.
Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ: "Thả bộ cùng nhau, khi cả hai vợ chồng cùng im lặng đi chăng nữa, thì cảm giác an yên và gắn kết nó cũng tràn ngập" (Ảnh: NVCC).
Với các cư dân, đại đô thị Vinhomes đáng sống còn bởi có cộng đồng văn minh luôn biết vì nhau. Không giống với tưởng tượng của nhiều người về cuộc sống thị thành "ai biết nhà nấy", ở Ocean City, anh Trương Anh Ngọc cảm nhận rõ hơn tình làng, nghĩa xóm bởi từ các anh bảo vệ cho tới các chị lao công, ai cũng gần gũi như thể người nhà.
Sự quan tâm, chăm sóc của đội ngũ quản lý, vận hành đại đô thị cũng tạo ấn tượng đậm sâu khiến hai vợ chồng nhà văn Hoàng Anh Tú lung lay ý định mỗi khi muốn thay đổi nơi ở.
"Mua 1 ngôi nhà thì dễ, mua 1 không gian mới khó, mua được cả hàng xóm thì còn tuyệt hơn", anh Tú nói.
Nhà văn Hoàng Anh Tú cho biết: "Lần nào về, chúng tôi cũng ra cảm ơn chị Lan - người phụ trách chăm sóc phân khu Chà Là, vì cây sấu trước nhà luôn được quét dọn sạch sẽ".
Một hành trình mới đã mở ra với gia đình anh Hoàng Anh Tú, chị Trang Trần, anh Trương Anh Ngọc cũng như hàng vạn cư dân Vinhomes khác. Ở đó ngôi nhà chính là nơi mở cửa ra đã thấy ấm êm, hạnh phúc, nơi buông xuống tất cả, dành tặng nhau nụ cười viên mãn, và không chỉ là nhà, đó là một phong cách sống - sống khỏe, sống đẹp, sống vì nhau.
Nguồn: https://dantri.com.vn/bat-dong-san/cu-dan-vinhomes-mo-cua-buoc-vao-nha-da-thay-am-em-hanh-phuc-20250329160713760.htm
Bình luận (0)