Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cựu chiến binh hai quê, một lòng

Từ những vùng quê bình yên của tỉnh Quảng Bình, những người lính năm xưa mang theo lý tưởng cao cả và tình yêu Tổ quốc đến Quảng Trị - mảnh đất lửa anh hùng để chiến đấu, công tác, lập thân, lập nghiệp. Tròn nửa thế kỷ sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, chứng kiến bao sự đổi thay, những cựu chiến binh (CCB) hôm nay hạnh phúc hơn bao giờ hết khi “quê cũ, quê mới” về chung một nhà.

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị20/06/2025

Cựu chiến binh hai quê, một lòng

Ông Lĩnh với thú vui tăng gia, sản xuất - Ảnh: T.P

Ông Diệp Hồng Lĩnh (sinh năm 1951), người con của thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, từng có tuổi trẻ hào hùng, sôi nổi khi trực tiếp tham gia vào những trận đánh quan trọng, góp phần giành lại hòa bình cho đất nước. Tháng 7/1972, mang theo khát vọng đấu tranh giải phóng dân tộc, người chiến sĩ trẻ ấy cùng đồng đội thuộc Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 trở thành một trong những lực lượng trực tiếp bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị.

Trong trận chiến ác liệt kéo dài 81 ngày đêm ấy, rất nhiều người đã ngã xuống, máu hòa lẫn cùng nước sông Thạch Hãn, bản thân ông cũng bị thương nặng ở chân. Sau khi được điều trị khỏi, ông và đồng đội tiếp tục lập nên chiến công tại Cửa Việt, “chốt thép” Quang Long, xã Triệu Trạch. Chưa dừng lại ở đó, ngày 30/4/1975, ông cùng lực lượng quân giải phóng Sài Gòn chiếm được Dinh Độc lập. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi chứng kiến hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng hào hùng tung bay trên nóc dinh, đến bây giờ ông không thể nào quên.

Sau ngày thống nhất ông Lĩnh được điều động về làm việc tại Công ty Thương nghiệp Bến Hải, nay là Công ty Cổ phần Thương mại Hiền Lương. Đây là một trong những nguyên nhân khiến người con Quảng Bình ấy lựa chọn lập nghiệp, xây dựng cuộc sống mới trên mảnh đất Vĩnh Linh anh hùng.

Năm 1979, ông lần nữa khoác áo lính, tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trở về, ông tiếp tục làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Hiền Lương cho đến năm 1990 thì nghỉ hưu theo chế độ. “Sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình nhưng hơn nửa đời người của tôi và gia đình lại gắn bó với Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Tôi yêu mảnh đất này như chính quê hương mình, vì vậy mà luôn cống hiến sức mình, trong thời chiến lẫn thời bình”, ông Lĩnh bộc bạch.

Cựu chiến binh hai quê, một lòng

Ông Lời (bên trái) luôn kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của hội viên - Ảnh: T.P

Trở về với cuộc sống đời thường, phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, ông không chỉ tích cực tham gia vào các hoạt động, phong trào của địa phương, Hội CCB các cấp triển khai mà còn năng nổ phát triển kinh tế. Nhà hàng Mai Lĩnh do vợ chồng ông mở cửa từ năm 1997 - 2021 luôn có đông thực khách ghé qua. Ở thời điểm hiện tại, ông Lĩnh và vợ dành thời gian nhiều hơn để vui vầy bên con cháu và chăm sóc khu vườn nhỏ.

Những ngày này, trước thông tin 2 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình hợp nhất, lấy tên tỉnh mới là Quảng Trị, ông Lĩnh rất phấn khởi, vui mừng. “Quảng Bình, Quảng Trị vốn có sự tương đồng về giọng nói, văn hóa nên việc sáp nhập lại hoàn toàn hợp lý. Còn gì vui hơn khi quê cũ, quê mới về chung một nhà. Tôi rất tin tưởng tỉnh Quảng Trị mới sẽ kế thừa, phát huy sức mạnh nội lực của 2 tỉnh cũ để ngày càng phát triển”, ông Lĩnh chia sẻ.

Cùng tham gia trận đánh 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ năm nào còn có CCB Cao Xuân Ý (sinh năm 1953). Tuổi ngoài 70 cùng với những cơn đau do di chứng chiến tranh để lại khiến sức khỏe của ông giảm sút, tác phong vì thế cũng chậm đi. Thế nhưng khi nhắc về cuộc chiến 81 ngày đêm đỏ lửa tại Thành Cổ Quảng Trị năm 1972, đôi mắt ông trở nên linh hoạt, trí óc minh mẫn đến lạ.

Ông Ý sinh ra và lớn lên tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nhưng lại chọn sinh sống trong ngôi nhà nhỏ nằm yên bình bên dòng sông Thạch Hãn. Nhập ngũ năm 1971, ông được biên chế về đơn vị K8, Tỉnh đội Quảng Trị, trở thành lực lượng trực tiếp bảo vệ Thành Cổ.

“Chiến tranh ngày ấy ác liệt lắm, tôi bị thương ở mắt, ở chân, mặc bộ quần áo đẫm máu chiến đấu cho đến lúc khô ráo. Nhưng những người bạn, đồng đội tôi lại không may hy sinh ở chiến trường. Khi rời quê đi B, chúng tôi đã hẹn nhau cùng trở về vào ngày khải hoàn. Vậy mà giờ vẫn có người chưa được tìm thấy. Thế nên tôi chọn ở lại thị xã Quảng Trị như một cách để tưởng nhớ về đồng đội của mình”, ông Ý nói.

Năm 1976, ông được cấp trên cử đi đào tạo, rồi về nhận công tác tại UBND huyện Triệu Hải, sau này là UBND huyện Triệu Phong cho đến khi về hưu. Quá trình công tác, ông luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Trong vai trò là CCB thị xã Quảng Trị, ông Ý luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của hội, đặc biệt là hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Dù sức khỏe không cho phép nhưng hằng năm, ông vẫn dành thời gian đi dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị, các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Cựu chiến binh hai quê, một lòng

CCB Cao Xuân Ý thường xuyên cập nhật thông tin mới thông qua báo chí - Ảnh: T.P

Vợ chồng ông Ý có tổng cộng 3 người con, đều đã lớn khôn và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Đến bây giờ cả gia đình có dịp quây quần, đoàn tụ, ông vẫn thường kể cho con cháu nghe về tháng năm tuổi trẻ hào hùng của mình và đồng đội. Nhắc nhở các cháu về giá trị của hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của thế hệ đi trước để luôn nỗ lực học giỏi, cống hiến sức lực, trí tuệ cho tương lai.

Trò chuyện với chúng tôi, ông tâm sự: “Tuổi trẻ của tôi đã cống hiến cho mảnh đất này. Với tôi, Quảng Trị là quê hương thứ 2 vì ở đây có gia đình, người thân và cả đồng đội của tôi. Những ngày này, trước thông tin Quảng Bình - Quảng Trị sáp nhập thành Quảng Trị mới, lòng tôi lại càng mừng vui”. Trải qua nhiều cuộc nhập - tách với biết bao đổi thay, CCB Cao Xuân Ý vẫn vững lòng tin với sự đoàn kết, đồng lòng, chẳng bao lâu nữa, Quảng Trị mới sẽ phát triển về mọi mặt, đủ sức sánh vai với các tỉnh lớn trong cả nước.

“Quảng Bình, Quảng Trị từng được tách ra từ tỉnh Bình Trị Thiên, nay lại về chung một nhà. Quảng Bình là nơi sinh ra tôi, trong khi Quảng Trị là nơi tôi làm việc, sinh sống hơn 1/3 cuộc đời. Nay nghe 2 tỉnh về chung nhà, lòng tôi không khỏi vui mừng, phấn khởi”, đó là những chia sẻ mộc mạc từ CCB Lê Xuân Lời (sinh năm 1958), một người con của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, gắn bó lâu năm với mảnh đất Quảng Trị.

Năm 1981, tốt nghiệp Học viện Hậu Cần, ông được biên chế về Cục Hậu cần, Quân khu 4. Đến năm 1992, theo điều động của Quân khu 4, ông về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo về vật chất cho sinh hoạt, huấn luyện và tác chiến trong quân đội. Cũng trong năm đó, ông tiếp tục được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao thực hiện nhiệm vụ tại Ban Chỉ huy Quân sự TP. Đông Hà cho đến khi nghỉ hưu.

Từ năm 1992 - 2010, trong vai trò ông là Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, ông Lời không ngừng rèn luyện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; suy nghĩ, tìm tòi, góp phần xây dựng quy chế hoạt động quản lý, công tác xây dựng ngành hậu cần quân sự địa phương cơ sở và đơn vị. Qua đó góp phần xây dựng khối hậu cần lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị vững mạnh.

Hơn 25 năm sinh sống và làm việc tại TP. Đông Hà, ông Lời cảm thấy mình may mắn khi luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình từ đồng đội đến hàng xóm, láng giềng. Vốn là những người xa lạ, không chung nơi “chôn nhau, cắt rốn” nhưng chính tình cảm chân thành của họ giúp người CCB ấy cảm nhận như được sống ngay trên quê hương mình.

Sau khi về hưu, tham gia vào Hội CCB địa phương, sự hòa đồng, tích cực của ông Lời lại càng được hội viên yêu mến. Năm 2022, ông được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội CCB Khu phố 1, Phường 1, TP. Đông Hà. Chi hội CCB Khu phố 1 hiện có 89 hội viên, đa phần là cán bộ, hưu trí, có nhiều thời gian rảnh. Vì thế, ông Lời đã nỗ lực xây dựng, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao.

Đồng thời duy trì nguồn quỹ hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế; tăng cường các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; kịp thời thăm hỏi hội viên khi ốm đau, hoạn nạn. Nhờ vậy, dưới sự dẫn dắt của ông, phong trào của chi hội ngày càng phát triển mạnh mẽ. Những năm qua, chi hội luôn là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong hội CCB toàn phường.

Từ chiến trường ác liệt năm xưa đến những ngày bình yên hôm nay, các CCB quê Quảng Bình gắn bó với Quảng Trị không chỉ bằng ký ức mà bằng chính đời sống, công việc gia đình.

Việc hai tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị sáp nhập không chỉ là quyết định hành chính, mà còn sự hội tụ của nghĩa tình, của quá khứ và hiện tại. Và có lẽ, niềm tin vào một Quảng Trị mới phát triển, vững mạnh không chỉ riêng ông Lời, ông Ý hay ông Lĩnh mà còn là kỳ vọng chung của những người dân nơi khúc ruột miền Trung.

Trúc Phương

Nguồn: https://baoquangtri.vn/cuu-chien-binh-hai-que-mot-long-194473.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc
Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm