Đà Nẵng đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành một đô thị hiện đại, văn minh và đáng sống
Những ai từng sống trong thời khắc lịch sử ngày 29/3/1975 hẳn vẫn còn vẹn nguyên ký ức về một Đà Nẵng kiên cường, hào hùng. Khi tiếng súng cuối cùng im bặt, người dân vỡ òa trong niềm vui thống nhất. Với những người lính từng tham gia trực tiếp vào chiến dịch giải phóng thành phố, gặp lại đồng đội cũ sau 50 năm, những cảm xúc về ngày vui năm nào lại ùa về…
Vào những năm đầu sau giải phóng, Đà Nẵng mang trong mình niềm tin hi vọng xây dựng lại quê hương. Dù còn nhiều khó khăn, người dân nơi đây vẫn quật cường, kiên trì đắp xây từng viên gạch, kiến thiết một thành phố mới. Đà Nẵng xưa gợi lên trong lòng nhiều người một cảm giác bình yên, hoài niệm về một thành phố biển mộc mạc, giản dị nhưng đầy sức sống.
Dẫu hôm nay Đà Nẵng đã khoác lên mình một diện mạo mới – hiện đại, trẻ trung và năng động hơn – nhưng trong lòng những người yêu mến thành phố này, hình ảnh Đà Nẵng xưa vẫn luôn là một phần ký ức đẹp, một nốt trầm sâu lắng giữa những đổi thay không ngừng của thời gian. Với những người trẻ sinh ra và lớn lên trong thời bình, Đà Nẵng là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm tuổi thơ và không ngừng đổi thay theo năm tháng.
Thời gian trôi qua, Đà Nẵng đã chuyển mình thành một đô thị hiện đại với đường phố rộng mở, cầu bắc qua sông Hàn lung linh ánh đèn và các khu du lịch sôi động. Đi qua năm tháng, có lẽ điều đẹp nhất vẫn là con người Đà Nẵng – những người từng trải qua bao thăng trầm lịch sử, luôn kiên cường và hiếu khách. Nhìn lại chặng đường 50 năm giải phóng, Đà Nẵng như một bức tranh đa sắc, hòa quyện giữa quá khứ hào hùng và hiện đại rực rỡ. Đà Nẵng hôm nay - là nơi không chỉ để sống mà còn để yêu thương và gắn bó trọn đời./.
Huyền Trân, Phương Huy
Nguồn: https://danangtv.vn/view.aspx?ID=156551
Bình luận (0)