Thành phố Thái Nguyên mênh mông nước - Ảnh: NGUYỄN HOÀN
Sáng 8-10, nước lũ đã nhấn chìm hàng chục nghìn ngôi nhà ở các xã, phường cạnh sông Cầu. Có nơi ngập sâu tới 4m. Mất điện, mất sóng điện thoại, người dân leo mái nhà chờ cứu hộ, xin từng chai nước, gói mì.
Leo nóc nhà tránh lũ
Đêm qua lũ sông Cầu dâng rất nhanh, người dân ở các phường Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Gia Sàng không kịp chạy lũ. Chỉ sau 5 tiếng đồng hồ, nước đã dâng tới đầu người, các con phố mênh mông nước.
Gia đình ông Hoàng Văn Thắng, ở tổ 4, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên, có 5 người, chen chúc cùng đồ đạc trên tầng 2 đã 2 ngày nay. Thiếu đồ ăn, nước sạch, ông mang xô, chậu trong nhà hứng nước mưa để dùng.
Đến sáng 8-10, ông cầu cứu một nhóm cứu hộ đến đưa mẹ già, vợ và hai đứa con đi lánh nạn. Ông cho hay từ đêm 6-10, cả nhà hò nhau kê đồ đạc lên cao.
Người dân phường Gia Sàng leo ra mái hiên xin nước, mì gói - Ảnh: VŨ TUẤN
"Đỉnh lũ sau bão Yagi năm ngoái nhà tôi bị nước ngập đến đầu gối. Chúng tôi nghe dự báo lũ có thể vượt đỉnh nửa mét nên khiêng tủ lạnh lên trên bàn ăn, máy giặt, ti vi kê lên nóc tủ. Không ngờ nước ngập gần hết tầng 1, đồ đạc, đồ ăn... bị nước ngập, toàn bùn" - ông Thắng nói.
Trong xóm ông Thắng đa số người dân không kịp chạy lũ, ô tô, tủ lạnh, đồ đạc... nổi lềnh phềnh. Cứ có thuyền cứu hộ nào đi qua là người dân leo lên mái, đu ra hành lang chìa tay xin nước.
Người dân Thái Nguyên chia sẻ từng túi thực phẩm trong lũ - Ảnh: VŨ TUẤN
Ông Ngô Văn Luyện, xã Tân Cương (tỉnh Thái Nguyên), cùng nhóm bạn nghe tin nước lũ dâng đã tập hợp thành một đội cứu hộ. Họ góp tiền mua đồ ăn, sữa, nước uống rồi dùng thuyền máy đưa vào vùng bị cô lập.
"Chúng tôi ưu tiên cứu người trước. Chỗ nào có người kêu cứu thì chúng tôi đến trước, chuyển họ ra vùng an toàn. Trên đường đi, nhà nào cần cứu trợ chúng tôi chỉ giúp họ được vài chai nước, vài gói mì" - ông Luyện cho hay.
Thuyền cứu trợ của nhóm ông Luyện chạy suốt. Họ ăn bánh mì, uống sữa hộp cầm hơi. Hết buổi sáng họ đi được 3 lượt, chuyển hơn chục người ra ngoài an toàn.
Những hộ khác họ ghé thuyền gần nhà buộc quà vào dây hoặc tung lên mái. Có người bơi ra giữa dòng nhận từng gói quà, chai nước.
Hàng nghìn hộ dân vùng lũ thiếu lương thực, nước uống - Ảnh: VŨ TUẤN
Còn hàng ngàn hộ dân bị cô lập, chờ cứu hộ
Rạng sáng nay, nước lũ trên sông Cầu đo tại Trạm thủy văn Gia Bảy (phường Gia Sàng) ở mức 29,90m, vượt báo động 3 khoảng 2,90m, vượt đỉnh lũ lịch sử sau bão Yagi năm 2024 1,09m. Nhiều nơi ở Võ Nhai, Tân Long, Gia Sàng... ngập hết tầng 1. Có chỗ ngập cả tầng 2.
Người dân phường Gia Sàng mang thùng xốp xin đồ cứu trợ - Ảnh: VŨ TUẤN
Người dân nhắn tin cầu cứu, chờ cứu trợ. Họ thiếu lương thực, thiếu nước, mất điện, mất sóng, phần lớn thông tin cứu hộ, vị trí hiện tại do người thân ở nơi khác chỉ dẫn.
Anh Nguyễn Văn Đạt, ở tổ 5, phường Túc Duyên, đang đi học ở Hà Nội bắt xe về Thái Nguyên tìm thông tin gia đình. Anh cho hay lần cuối anh liên lạc được với gia đình là rạng sáng 7-10. "Lúc đấy nhà tôi đã bị ngập gần hết tầng 1. Đến giờ nước to thế này... tôi không biết gia đình tôi đã được cứu hộ chưa..." - anh Đạt nghẹn giọng.
Bữa trưa vội vàng trên thuyền cứu hộ - Ảnh: VŨ TUẤN
Theo Bộ chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thái Nguyên, còn nhiều khu dân cư lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận vì nước chảy rất xiết. Các thành viên huy động xuồng, bè mảng, phương tiện... cứu hộ, cứu trợ không nghỉ suốt mấy ngày qua.
Hiện tại nhiều nhóm cứu hộ tình nguyện ở các tỉnh khác đã chở xuồng, lương thực đến hỗ trợ bà con Thái Nguyên.
Hai bố con vừa thoát khỏi những ngày tránh lũ kinh hoàng - Ảnh: VŨ TUẤN
Xe cứu hộ nằm chờ cứu hộ trong lũ Thái Nguyên - Ảnh: VŨ TUẤN
4 người trong gia đình ở vùng ngập Gia Sàng được người dân cứu hộ ra ngoài - Ảnh: VŨ TUẤN
Thiệt hại trong trận lũ lịch sử ở Thái Nguyên chưa thể thống kê - Ảnh: VŨ TUẤN
Những chú lợn may mắn trú chân trên nóc xe trong lũ - Ảnh: VŨ TUẤN
Lực lượng cứu hộ làm việc không nghỉ đưa người dân tránh lũ - Ảnh: VŨ TUẤN
Phố phường ở Thái Nguyên ngập sâu "chưa từng có trong tiền lệ"
Ít nhất 45 xã, phường với hơn 5.000 hộ dân ở Thái Nguyên bị cô lập, ngập sâu trong trận mưa lũ lịch sử do hoàn lưu sau bão Matmo (bão số 11).
Lũ lên nhanh và cao lịch sử khiến nhiều khu dân cư, người dân ở vùng trũng, thấp ven sông Cầu không kịp chạy lũ, bị cô lập, mắc kẹt trong nhà ngập sâu do lũ lớn.
Khu dân cư ở Thái Nguyên ngập sâu trong nước lũ sáng 8-10 - Ảnh: LÊ DUY KHẮC
Lực lượng cứu hộ cứu nạn giải cứu người dân bị mắc kẹt do mưa lũ - Ảnh: Công an Thái Nguyên
Thống kê nhanh của tỉnh Thái Nguyên đến 5h sáng 8-10 có ít nhất 45 xã, phường bị ngập, gây mất điện trên diện rộng.
Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, an ninh trật tự, thanh niên cùng nhiều xe ô tô, xuồng máy, các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn,... tiếp cận những khu vực bị cô lập, ngập sâu để "giải cứu" người dân mắc kẹt đến nơi an toàn và hỗ trợ sơ tán tài sản khỏi vùng nguy hiểm.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên, đây là đợt "thiên tai chồng thiên tai" và hoàn lưu bão Matmo đã gây tác động chưa từng có trong tiền lệ tại Thái Nguyên.
Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên căn cứ tình hình thực tiễn về ảnh hưởng của mưa bão Matmo và các quy định hiện hành, xem xét ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để xử lý khẩn cấp công tác ứng phó với mưa, lũ trên địa bàn.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Matmo và hội tụ gió kinh hướng, tại Thái Nguyên có mưa đặc biệt lớn trong đêm 6 đến sáng 7-10 - Ảnh: LÊ DUY KHẮC
Tại Thái Nguyên có nơi mưa lên tới 500mm trong vòng khoảng 12 giờ đồng hồ khiến lũ trên sông Cầu đoạn qua Thái Nguyên lên rất nhanh - Ảnh: LÊ DUY KHẮC
Nước lũ ngập sâu tới nóc tầng 1 - Ảnh: LÊ DUY KHẮC
Khu ký túc xá, sân vận động Trường đại học Sư phạm Thái Nguyên - Ảnh: LÊ DUY KHẮC
Khu vực Trường đại học Sư phạm Thái Nguyên - Ảnh: LÊ DUY KHẮC
Nước lũ bủa vây trung tâm tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: KHẮC LÊ DUY
Lực lượng cứu hộ đưa những người dân ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn sáng 8-10 - Ảnh: VŨ TUẤN
Thống kê nhanh của tỉnh Thái Nguyên đến 5h sáng 8-10 có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương do mưa lũ - Ảnh: LÊ DUY KHẮC
Tại các xã Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang và một số khu vực khác... nước sông dâng cao, nhiều điểm dân cư bị cô lập - Ảnh: LÊ DUY KHẮC
Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp với các địa phương, lực lượng tại chỗ hỗ trợ, ứng cứu di dời người dân ở khu vực ngập lụt nguy hiểm, cô lập đến nơi an toàn - Ảnh: LÊ DUY KHẮC
Đến sáng 8-10, lũ trên sông Cầu bắt đầu rút chậm - Ảnh: LÊ DUY KHẮC
Dự báo ngập lụt ở Thái Nguyên khả năng còn kéo dài 3-4 ngày tới - Ảnh: LÊ DUY KHẮC
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 8-10, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy đạt đỉnh 29,9m (lúc 3h), trên báo động 3 khoảng 2,9m và trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) 1,09m.
Hiện lũ đang rút chậm. Đến 10h sáng 8-10, nước lũ đã rút được 0,22m so với lúc đạt đỉnh.
Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Matmo và hội tụ gió kinh hướng, tại Thái Nguyên có mưa đặc biệt lớn trong đêm đến sáng 7-10, có nơi lên tới 500mm trong vòng khoảng 12 giờ đồng hồ khiến lũ trên sông Cầu đoạn qua tỉnh Thái Nguyên lên rất nhanh.
Dữ liệu từ hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam cho thấy trong vòng 12 giờ đồng hồ (từ 1h sáng đến 13h chiều 7-10) lũ trên sông Cầu đoạn qua cầu Gia Bảy dâng cao 5,33m và 12 tiếng tiếp theo lũ dâng thêm 1,21m.
Lũ lên nhanh và cao lịch sử khiến nhiều khu dân cư, người dân ở vùng trũng, thấp ven sông Cầu không kịp chạy lũ, bị cô lập, mắc kẹt trong nhà ngập sâu do lũ lớn.
Tuoitre.vn
Nguồn:https://tuoitre.vn/dan-vung-lu-thai-nguyen-leo-mai-nha-xin-tung-chai-nuoc-20251008134659516.htm#content-13
Bình luận (0)