
Bóng đá Indonesia dang dở về kế hoạch cải tổ Ảnh: Reuters
Đặc thù về văn hóa khiến Indonesia đẩy mạnh chính sách nhập tịch. Nhưng giấc mơ World Cup dường như đã khiến Chủ tịch PSSI Erick Thohir hơi quá đà.
Khi PSSI sa thải HLV Shin Tae Yong hồi đầu năm, làng bóng đá không quá bất ngờ. HLV Shin Tae Yong quá ồn ào, thô lỗ, không có được cư xử đúng mực với tư cách một vị HLV tuyển quốc gia. Nhưng sa thải ông Shin, rồi bổ nhiệm cựu danh thủ Patrick Kluivert làm người thay thế lại là chuyện khác.
Khác với Shin Tae Yong, HLV Kluivert cư xử lịch thiệp, ít nói, có mối quan hệ tốt đẹp với hầu hết những cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan của Indonesia. Về mặt hình ảnh, HLV Patrick Kluivert thực sự lý tưởng. Điểm yếu duy nhất của ông là... khả năng huấn luyện. Hơn 15 năm kể từ khi bắt đầu nghiệp HLV, ông Kluivert chẳng gặt hái được thành tích nào.
Làng bóng đá châu Á đã quá quen thuộc với những nhân vật như Kluivert. Họ chỉ tạo ra ảo giác thành công nhờ vào lý lịch và hình ảnh quá đẹp của mình. Nhưng công việc HLV trưởng đội tuyển đòi hỏi nhiều hơn thế. Là một người từng trải trong làng bóng đá đỉnh cao, Chủ tịch Erick Thohir quá giàu kinh nghiệm với những trường hợp như vậy. Nhưng trong lần này, ông đứng trước một cột mốc lịch sử: đưa Indonesia giành vé dự World Cup.
Thế là ông Thohir cùng PSSI đã đánh canh bạc mạo hiểm. Ngay từ khi PSSI bổ nhiệm Kluivert, làng bóng đá đã nhìn thấy điều này. Họ cần thành công ngắn hạn, cụ thể là ở giai đoạn nước rút của vòng loại World Cup.
Mục tiêu ngắn hạn đó không có thời gian cho những HLV giàu triết lý, và cũng không có không gian cho những HLV cá tính mạnh mẽ. Indonesia cần một người có uy tín, có tiếng nói, có giao hảo tốt với trụ cột gốc Hà Lan. Tóm lại, PSSI làm tất cả vì mục tiêu ngắn hạn là giành vé dự World Cup.
Nhưng rồi họ thất bại. Và giờ đây, cuộc cải tổ của bóng đá Indonesia đứng trước ngã ba đường. "Đâm lao phải theo lao" với chính sách nhập tịch được duy trì trong thời gian tới, hay trở lại với con đường đào tạo bài bản như từng hứa hẹn?
Dù là chọn con đường nào cũng khó khăn. Nếu là con đường nhập tịch, PSSI sẽ gặp khó từ chính người hâm mộ nước nhà. Một quốc gia với gần 300 triệu dân có niềm kiêu hãnh của họ. Nhưng nếu chọn quay lại với cầu thủ bản địa, những ngôi sao nhập tịch sẽ đi về đâu?
Và ngay vào lúc này, không có gì đảm bảo những siêu sao tầm cỡ như Kevin Diks, Idzes, Verdonk... sẽ tiếp tục hết mình vì màu áo Indonesia một khi giấc mơ World Cup không còn.
Việc mở rộng quy mô World Cup của FIFA giúp nhiều nền bóng đá bứt phá, nhưng cũng khiến không ít dự án trở nên dang dở.
Indonesia sa thải HLV Kluivert
Hôm qua (16-10), LĐBĐ Indonesia đã chính thức sa thải HLV Patrick Kluivert sau khi không thể giành vé dự World Cup 2026.
Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo: "Chúng tôi và ban huấn luyện đội tuyển quốc gia đã chính thức đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thông qua thỏa thuận chung". Hợp đồng trước đó được ký kết kéo dài 2 năm. Theo CNN Indonesia, quyết định được đưa ra sau khi PSSI cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt là sau thất bại của đội bóng "xứ vạn đảo" trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026.
Không chỉ Patrick Kluivert, PSSI cũng chấm dứt hợp đồng với các chiến lược gia khác trong ban huấn luyện gồm Gerald Vanenburg (HLV đội U23) và Frank van Kempen (HLV đội U20). Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ ban huấn luyện người Hà Lan sẽ không còn dẫn dắt các cấp độ đội tuyển của Indonesia.
PSSI đã gửi lời cảm ơn đến những đóng góp của HLV Kluivert và các cộng sự trong suốt thời gian làm việc vừa qua. "Chúng tôi thực sự trân trọng những đóng góp của toàn bộ thành viên ban huấn luyện của ông Kluivert trong thời gian qua".
Trong hơn 10 tháng làm việc tại tuyển Indonesia, HLV Kluivert không để lại quá nhiều ấn tượng. Cựu danh thủ Hà Lan chỉ có được 3 thắng, 1 hòa và thua tới 4 trận sau 8 trận đấu chính thức của tuyển Indonesia. Việc không thể hoàn thành mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup 2026 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định sa thải Patrick Kluivert của PSSI.
Nguồn: https://tuoitre.vn/dang-do-vi-giac-mo-world-cup-20251017103000516.htm
Bình luận (0)