Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đạo diễn Pháp gặp mẹ Việt: "Mẹ đừng khóc, dành nụ cười ngày hội ngộ"

(Dân trí) - Kết quả xét nghiệm ADN xác định chàng trai Arthur Chareire (Pháp) và bà Nguyễn Thị Hợi (sống ở Gia Lâm, Hà Nội) có cùng quan hệ huyết thống mẹ - con.

Báo Dân tríBáo Dân trí21/05/2025

Sáng 21/5, Trung tâm xét nghiệm Quốc tế Gentis đã gửi thông báo kết quả xét nghiệm ADN của Arthur Chareire (người Pháp) và bà Nguyễn Thị Hợi (sống ở Gia Lâm, Hà Nội).

Kết quả xét nghiệm xác định, hai người có quan hệ huyết thống mẹ - con. Trưa nay, lần đầu tiên, tại tòa soạn Dân trí diễn ra cuộc đoàn tụ đặc biệt của chàng trai Pháp gốc Việt Arthur Chareire và mẹ đẻ - bà Nguyễn Thị Hợi.

Cuộc gặp này được Dân trí tường thuật trực tiếp.

1.webp

Cuộc đoàn tụ đặc biệt của chàng trai Pháp gốc Việt Arthur Chareire và mẹ đẻ - bà Nguyễn Thị Hợi (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tham dự buổi đoàn tụ có ông Phạm Phúc Hưng, Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí, bà Trần Ngọc Lan, Trưởng ban Văn Hóa - Thể thao, Phó Tổng thư ký tòa soạn; Đại tá Hà Quốc Khanh, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Cố vấn cao cấp của Trung tâm Xét Nghiệm Quốc tế GENTIS.

2.webp

Đại tá Hà Quốc Khanh - Trung tâm Xét Nghiệm Quốc tế GENTIS - trao kết quả ADN cho bà Hợi (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đại tá Hà Quốc Khanh thay mặt trung tâm xét nghiệm công bố kết quả xét nghiệm.

"Tôi rất hân hạnh khi được thay mặt trung tâm công bố kết quả xét nghiệm ADN giữa bà Nguyễn Thị Hợi và anh Vũ Văn Dậu (Arthur Chareire). Căn cứ vào các mẫu xét nghiệm, hội đồng khoa học trung tâm kết luận bà Hợi và anh Dậu có quan hệ huyết thống mẹ con", ông Khanh nói.

3.webp

Bà Hợi xúc động, nghẹn ngào khi nhận kết quả ADN trùng khớp với con trai (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

4.webp

Báo Dân trí đã kết nối trực tiếp cuộc gặp mặt của bà Hợi và chàng đạo diễn Pháp (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đón nhận kết quả, bà Nguyễn Thị Hợi không giấu được sự xúc động. Ở phía bên kia màn hình, chàng đạo diễn trẻ liên tục nói lời cảm ơn bằng tiếng Pháp.

"Cả đêm qua tôi không ngủ. Tất cả như một giấc mơ. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều ngôn từ để nói, nhưng lúc này tôi thật sự bối rối, xúc động. Cảm ơn, cảm ơn... Tôi không biết phải nói bao nhiêu từ cảm ơn cho phép màu này", chàng trai đạo diễn Pháp nói.

Đại diện báo Dân trí, ông Phạm Phúc Hưng, Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí đã gửi lời chúc mừng tới bà Hợi và anh Dậu.

"Chúc mừng cô. Chúc mừng cuộc đoàn tụ sau rất nhiều năm. Có lẽ không có nhiều người có được may mắn như vậy", ông Phạm Phúc Hưng xúc động nói.

5.webp

Bà Hợi cho biết, việc tìm được con trai như một phép màu (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chưa thể dành cho nhau những cái ôm sau nhiều năm chia xa, bà Hợi tiến lại gần màn hình tivi và ngắm nhìn con trai.

Bà vòng tay ôm trước ngực như thể đang ôm con trai trong vòng tay. Phía bên kia màn hình, Arthur Chareire cho biết anh đã ngắm nhìn được rất kỹ gương mặt mẹ và thấy gương mặt của hai mẹ con rất nhiều nét giống nhau.

6.webp

Bà Hợi tiến sát màn hình và dành một cái ôm cho con trai từ Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

7.webp

Chưa thể dành cho nhau những cái ôm sau nhiều năm chia xa, bà Hợi tiến lại gần màn hình tivi và ngắm nhìn con trai (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chạm tay con qua màn hình

Lời đầu tiên bà Hợi nói với người con trai sau 31 năm là lời cảm ơn tới bố mẹ nuôi của Arthur Chareire khi nhiều năm đã nuôi nấng, chăm sóc và yêu thương con trai của bà.

Thức cả đêm để chờ đợi, đạo diễn Pháp như vỡ òa khi nghe kết quả. Anh nói: "Tôi muốn về Việt Nam nhanh nhất có thể để được ôm mẹ. Cảm ơn mẹ".

Khi nghe con trai chia sẻ, bà Hợi nghẹn ngào cho biết, đây cũng chính là giây phút bà luôn mơ ước nhưng cũng chưa từng dám nghĩ đến. Tuy nhiên, bà căn dặn con trước tiên hãy giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ làm việc và sắp xếp thời gian về thăm quê hương khi có điều kiện.

Chàng đạo diễn Pháp chia sẻ, gia đình của anh ở Pháp rất trân trọng cuộc đoàn tụ này. Các thành viên mong sớm có ngày sẽ được gặp người mẹ Việt Nam của anh.

8.webp

Bà Hợi mong muốn sớm có một cuộc gặp, dặn con giữ gìn sức khỏe (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Suốt cuộc trò chuyện, bà Hợi không rời khỏi màn hình trực tiếp. Người mẹ liên tục gạt nước mắt. Bà kể lại cho con trai nghe những ngày mang thai anh, phải nằm viện để điều trị.

"Mẹ mong chờ giây phút được gặp con nhưng khi sinh con ra, mẹ lại sợ nếu con đồng hành cùng mình sẽ phải sống khổ, gặp nhiều khó khăn.

Mẹ buộc phải đưa ra quyết định khó khăn, quyết định khiến mẹ dằn vặt suốt những ngày tháng sau này: Cho con làm con nuôi", bà Hợi kể.

Người phụ nữ này tâm sự, bà không ngờ, qua sự kết nối của báo Dân trí có thể gặp lại con trai của mình. Điều bà mừng nhất là con trai khỏe mạnh, trưởng thành. 

"Tôi ngỡ đây như là một giấc mơ. Suốt nhiều năm qua, tôi luôn có niềm tin, mình sẽ có ngày được gặp con", bà Hợi nói.

Chia sẻ về dự định của mình sau khi tìm được mẹ, đạo diễn trẻ cho biết: "Tôi dự định sẽ làm những phim tài liệu ngắn để hiểu hơn về Việt Nam và người Pháp hiểu hơn về quê hương của mình. Tôi mong rằng mình sẽ có hẳn một chương mới ở Việt Nam, sinh sống làm việc ở Việt Nam chứ không chỉ dừng lại ở một chuyến thăm".

9.webp

Trong cuộc trò chuyện, người chị họ của Arthur Chareire cũng có mặt, mời người em họ về Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bức thư con trai thức trắng đêm viết gửi mẹ

Tại cuộc gặp mặt, Arthur đọc bức thư mà mình viết trong những đêm mất ngủ gửi mẹ ruột. 

Mẹ ơi!

Đêm qua, con không thể chợp mắt. Nếu mẹ đọc được những dòng này cũng có nghĩa là kết quả xét nghiệm ADN xác định mẹ và con đã có quan hệ huyết thống.

Sau 30 năm im lặng và 4 tuần chờ đợi, cuối cùng chúng ta đã được gặp nhau.

Tên tiếng Pháp của con là Arthur. Cái tên này do mẹ nuôi Monique và bố nuôi Philippe đặt cùng chị gái Julie và anh trai Matthieu. Bố mẹ nuôi đã mang đến cho con một cuộc sống đầy ắp yêu thương.

Nhờ có họ, tuổi thơ của con rất hạnh phúc. Hiện, con sống với một công việc mà mình đam mê. Bố mẹ nuôi luôn nhắc đến mẹ đẻ của con với sự tôn trọng. Hôm nay, họ cũng muốn gửi lời cảm ơn mẹ từ tận đáy lòng, hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp mẹ để bày tỏ trực tiếp.

Con hiểu rằng lựa chọn mà mẹ đã phải đưa ra 30 năm trước là điều đau đớn khôn nguôi nhưng con muốn cảm ơn mẹ.

Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn mẹ đã có dũng khí để trao con cho một gia đình khác. Hành động đầy tình yêu đó đã giúp con lớn lên và trở thành một người đàn ông như hôm nay.

Mọi chuyện như một giấc mơ với con, vì tất cả mới chỉ diễn ra qua màn hình từ xa. Nhưng con nóng lòng được gặp mẹ tại Việt Nam. Hơn hết, con khao khát được biết tất cả về mẹ: Câu chuyện cuộc đời của mẹ, ước mơ, cuộc sống. Con vô cùng háo hức được khám phá Việt Nam - đó không chỉ là giấc mơ thuở nhỏ mà còn là mục tiêu lớn nhất trong đời con.

Con vô cùng biết ơn ông Huỳnh Tấn Sinh - người mà con đã gặp qua một tổ chức đoàn tụ cho các trẻ em được cho làm con nuôi ở Pháp. Ông đã đồng hành với con ngay từ những ngày đầu tìm kiếm.

Con cũng muốn nói lời cảm ơn Ban biên tập báo Dân trí. 

Chính nhờ họ và lòng tốt của cộng đồng người Việt mà con và mẹ đã có thể tìm lại được nhau.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Arthur Chareire chia sẻ, từng nghĩ bản thân là người bất hạnh. Tuy nhiên khi bắt đầu hành trình tìm mẹ, anh nhận ra đây là con đường để tìm đến hạnh phúc.

"Tôi không biết phải bao nhiêu lần nói hai tiếng cảm ơn để thể hiện được tấm lòng và sự biết ơn của mình.

Tôi rất biết ơn báo Dân trí, biết ơn GENTIS đã hỗ trợ tôi. Vừa qua tôi đã xem hình ảnh về Lễ Kỷ niệm 50 Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tôi cảm thấy rất tự hào khi là người Việt Nam và rất mong chờ sẽ có ngày trở về nước".

10.webp

Cuộc gặp mặt bà Hợi và con trai được thực hiện tại tòa soạn báo Dân trí sáng 21/5 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Linh cảm đặc biệt từ bài viết trên báo Dân trí

Cách đây 1 tháng, thông qua báo điện tử Dân trí, chàng đạo diễn người Pháp Arthur Chareire (SN 1994, tên Việt Nam là Vũ Văn Dậu) đã chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình với mong muốn tìm lại mẹ đẻ.  

11.webp

Hình ảnh Arthur Chareire và bà Nguyễn Thị Hợi (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nhận thấy có nhiều thông tin trùng khớp với nội dung bài viết, bà Nguyễn Thị Hợi đã đến trực tiếp tòa soạn kể lại câu chuyện sinh nở của mình và cho đứa trẻ làm con nuôi hồi năm 1994. Người phụ nữ này mong muốn sẽ làm xét nghiệm ADN để hai mẹ con có cơ hội được đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.

Sau khi được báo Dân trí kết nối, chàng đạo diễn trẻ đã ngay lập tức gửi mẫu tóc và móng tay về Việt Nam để tiến hành xét nghiệm ADN tại Trung tâm xét nghiệm Quốc tế Gentis.

Ngay trong chiều 20/5, bà Nguyễn Thị Hợi đã có mặt tại trung tâm để lấy mẫu. 

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Hợi cho biết: "Từ sau khi đọc bài viết, tôi rất hồi hộp. Nhìn hình ảnh của con trên báo, tôi có linh cảm đặc biệt: Đây chắc chắn là con mình. Ở tuổi xế chiều, tôi không mong gì hơn là được đoàn tụ với con sau nhiều năm".

Khi nhắc đến những người đã thay mình nuôi nấng con suốt hơn ba thập kỷ qua, bà Hợi không giấu được xúc động và biết ơn.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn bố mẹ nuôi của Arthur đã chăm sóc, yêu thương con suốt nhiều năm qua. Nhờ họ mà con tôi lớn lên trong môi trường đầy đủ, được học hành, trưởng thành và có điều kiện quay lại Việt Nam tìm mẹ ruột", bà Hợi tâm sự trong nỗi xúc động nghẹn ngào. 

12.webp

Bà Nguyễn Thị Hợi lấy mẫu xét nghiệm ADN tại Trung tâm xét nghiệm Quốc tế Gentis (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Theo lời bà Hợi, năm 1994, bà mang thai. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện thai nhi yếu nên phải nhập viện điều trị trong 3 tháng. Ngày 19/8/1994, bà sinh một bé trai nặng 2,6kg, tại bệnh viện Bạch Mai và đặt tên là Vũ Văn Dậu. 

"Lúc đó, tôi là mẹ đơn thân, làm ruộng, nếu sống cùng, bé sẽ khổ. Khi quyết định cho con làm con nuôi, tôi chỉ mong cháu có cuộc sống sung sướng hơn", bà Hợi nhớ lại.

Suốt nhiều năm, ký ức đó vẫn là nỗi dằn vặt trong lòng người phụ nữ này. Không có bất cứ thông tin liên lạc nào của con, bà tâm niệm làm việc thiện và luôn cầu mong bé Dậu sẽ được bình an và khỏe mạnh. 

31 năm qua, chưa bao giờ bà nghĩ sẽ tìm được con trai vì gần như không có bất cứ thông tin nào trong tay. Bước ngoặt của cuộc đời bà đến sau khi có thông tin trùng khớp với một chàng trai sống ở Pháp mong mỏi tìm mẹ. 

Cả đêm hồi hộp chờ kết quả

Trả lời phóng viên Dân trí từ Pháp, Arthur Chareire cho biết, suốt đêm qua, anh không thể chợp mắt vì hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm ADN.

"Tôi rất căng thẳng và xúc động vì không ngờ quá trình tìm mẹ đẻ lại nhanh như vậy", Arthur chia sẻ.

Ngay khi nhận được kết quả xác định mình có quan hệ huyết thống với bà Hợi, Arthur đã gọi điện cho mẹ nuôi. Người phụ nữ này cũng không giấu được niềm vui và sự xúc động khi con trai đã thực hiện được tâm nguyện bấy lâu nay.

13.webp

Mẫu tóc và móng tay được Arthur gửi từ Pháp về (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

"Dù tôi đã tìm được mẹ đẻ nhưng trong lòng vẫn luôn biết ơn mẹ nuôi và gia đình ở Pháp. Tôi may mắn khi họ được yêu thương, chăm sóc từ thuở bé đến nay", anh chàng chia sẻ.

Chàng đạo diễn trẻ cho rằng, việc gắn kết sợi dây tình cảm giữa gia đình ruột thịt và bản thân không hề dễ dàng sau nhiều năm xa cách. Arthur chưa vội nghĩ đến giây phút gặp mẹ nhưng anh mong muốn sẽ kết nối để mẹ nuôi và bà Hợi có thể trò chuyện với nhau.

"Tôi chưa biết sẽ nói gì với bà Hợi khi gặp lại ở Việt Nam. Tôi mong mọi chuyện đến thật tự nhiên, như trái tim mách bảo, hoàn toàn không có sự chuẩn bị hay theo kịch bản nào cả", Arthur tâm sự.

Theo dự kiến, Arthur sẽ về Việt Nam vào tháng 10, sớm hơn dự định 1 tháng. Anh chàng mong muốn tìm hiểu thủ tục để có thể ở lại quê hương lâu hơn, khám phá Việt Nam và gắn kết sợi dây tình cảm với gia đình mẹ ruột.

Dantri.com.vn

Nguồn:https://dantri.com.vn/doi-song/dao-dien-phap-gap-me-viet-me-dung-khoc-danh-nu-cuoi-ngay-hoi-ngo-20250521104716031.htm






Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hà Giang - vẻ đẹp níu chân người
Bãi biển 'vô cực' đẹp như tranh vẽ ở miền Trung, nổi rần rần trên mạng xã hội
 Đi theo bóng mặt trời
Đến Sapa đắm chìm trong thế giới hoa hồng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm