
Tết Trung thu từ bao đời nay không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn là lễ hội gắn liền với tuổi thơ con trẻ, với những giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn viên và tình yêu thương trong mỗi gia đình Việt.
Không khí Trung thu năm nay tại Đà Nẵng trở nên đặc biệt hơn khi UBND xã Hòa Vang tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” ngay tại Di tích quốc gia đình làng Bồ Bản.
Dưới tán cây đa cổ thụ, bên giếng nước và sân đình rêu phong, hàng trăm em thiếu nhi được sống trong không gian lễ hội truyền thống, mang đậm hơi thở quê hương.
Điểm nhấn của chương trình là những trò chơi dân gian được khéo léo tái hiện, từ làm lồng đèn, trò chơi dân gian ô ăn quan, chuyền nẻ cho đến đố vui cùng chị Hằng, chú Cuội... Đây là lần đầu tiên nhiều em học sinh được trực tiếp trải nghiệm những trò chơi truyền thống vốn gắn bó với tuổi thơ cha ông.
Em Huỳnh Ngọc Trúc Linh (10 tuổi, xã Hòa Vang) hào hứng chia sẻ: “Trước giờ em chỉ nghe ba mẹ kể về trò ô ăn quan, nhưng hôm nay được chơi thật sự, em thấy rất thích và còn học được cách tính toán, suy nghĩ nhanh”.
Trong khi đó, em Trần Quốc Huy (11 tuổi) bày tỏ: “Lần đầu tiên em được làm lồng đèn bằng tay, hơi khó nhưng rất vui. Em mong năm nào cũng có những hoạt động như thế này để chúng em hiểu hơn về Tết Trung thu".
[VIDEO] - Thiếu nhi Đà Nẵng vui Tết Trung thu:
Không chỉ mang đến niềm vui qua những trò chơi dân gian, đêm hội còn rộn ràng với màn múa lân sôi động, rước đèn lung linh và mâm cỗ Trung thu đầy sắc màu.
Niềm vui càng thêm trọn vẹn khi UBND xã Hòa Vang trao 120 suất quà, (500.000 đồng/ suất, gồm tiền mặt, bánh kẹo và lồng đèn) tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà chứa đựng tình cảm, kịp thời động viên các em vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Ông Hồ Tăng Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết, đêm hội trăng rằm được tổ chức tại đình làng Bồ Bản không chỉ mang đến niềm vui cho thiếu nhi, mà còn góp phần tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Qua hoạt động này, cộng đồng sẽ thêm ý thức gìn giữ, phát huy di sản cha ông để lại, đồng thời gắn kết thế hệ trẻ với những giá trị lịch sử bền vững.
"UBND xã luôn chú trọng công tác chăm lo thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để mỗi em đều có cơ hội vui chơi, học tập và phát triển toàn diện", ông Phúc chia sẻ.

Không chỉ rộn ràng ở sân đình, Trung thu năm nay còn được mang đến tận sân trường, tạo nên không gian ấm áp, gần gũi cho các em học sinh.
Tại Trường THCS Nguyễn Phú Hường (xã Hòa Tiến), Đoàn Thanh niên xã phối hợp nhà trường tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, thu hút đông đảo học sinh tham gia.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 80 suất quà gồm tiền mặt, bánh kẹo, lồng đèn được trao tận tay các em, mang theo thông điệp sẻ chia và động viên.
Niềm vui lấp lánh trên ánh mắt, nụ cười của những em nhỏ khi nhận quà, khi hòa mình trong tiếng trống hội rộn ràng, tạo nên một mùa Trung thu ấm áp, đầy ý nghĩa.
Anh Nguyễn Văn Thịnh, Bí thư Đoàn xã Hòa Tiến chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho các em học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn một đêm Trung thu thật trọn vẹn. Qua chương trình, Đoàn xã hướng đến việc giáo dục các em về giá trị truyền thống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu thương và khát vọng vươn lên”.
Chương trình khép lại trong tiếng cười giòn tan, trong ánh sáng lung linh của những chiếc đèn lồng tỏa sáng khắp sân trường. Mỗi món quà, mỗi ngọn đèn không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, niềm tin và sự đồng hành của cộng đồng đối với thế hệ trẻ.
Từ những mùa Trung thu ý nghĩa ấy, ước mơ của học sinh sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, để các em thêm tự tin phấn đấu, trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Nguồn: https://baodanang.vn/dem-hoi-trang-ram-thap-sang-nu-cuoi-tre-tho-3305501.html
Bình luận (0)