Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đi về phía biên cương Tổ quốc!

(QBĐT) - Người ta thường nói nghề báo luôn gắn liền với những chuyến đi giúp người làm báo được trải nghiệm với nghề, với cuộc sống mà ít công việc nào có được. Gần 25 năm gắn bó với nghề báo, tôi đã có hàng nghìn chuyến đi, nhưng có lẽ ấn tượng nhất, cảm xúc nhất là những chuyến đi về phía biên cương Tổ quốc!

Báo Quảng BìnhBáo Quảng Bình16/06/2025

 
Một lần được chạm tay vào cột mốc linh thiêng
 
Đầu tháng 6/2023, tôi nhận được lời mời tham gia đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh đi kiểm tra thực địa mốc quốc giới 567 và 568 (xã Lâm Thủy, Lệ Thủy), trên đoạn biên giới giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt (Lào).
 
Thời điểm đó, tôi đã là một nhà báo U50, sức khỏe đã không còn dẻo dai như thời tuổi trẻ, nên phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi, với quyết tâm một lần được đặt chân đến đường biên giới, được chạm tay vào cột mốc quốc giới (trừ những mốc quốc giới nằm gần các cửa khẩu) thiêng liêng, tôi đã nhận lời tham gia đoàn và có thời gian gần một tháng để luyện tập, nâng cao sức khỏe.
 
Cuối tháng 6, đoàn chúng tôi bắt đầu thực chuyến hành trình kiểm tra thực địa mốc quốc giới theo kế hoạch. Trước lúc lên đường, chúng tôi được cán bộ, chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Làng Ho quán triệt rất kỹ càng những kỹ năng và trang thiết bị cần thiết khi đi rừng, đặc biệt là với việc đi tuần tra ở đường biên giới.
Tác giả trong 1 lần tác nghiệp trên Đảo Yến (xã Quảng Đông, Quảng Trạch).
Tác giả trong 1 lần tác nghiệp trên Đảo Yến (xã Quảng Đông, Quảng Trạch).
Theo đó, khác với một chuyến đi rừng thông thường, việc đi tuần tra ở mốc quốc giới phần lớn đều phải liên tục leo dốc mà không có những chặng đường bằng ở khe, suối hoặc xuống dốc. Bởi lẽ, các cột mốc quốc giới thường nằm ở các đỉnh núi cao nhất trên dãy Trường Sơn.
 
Quả đúng như vậy, chuyến thăm cột mốc quốc giới 567 (nằm ở đỉnh núi có độ cao 999,07m), là một trải nghiệm thú vị, thử thách sự kiên trì, lòng quyết tâm của đoàn, nhất là với bản thân tôi, một nhà báo đã bước vào độ tuổi U50. Đường lên với mốc quốc giới là những con dốc dựng đứng, có cảm giác như dài bất tận.
 
Gần 5 giờ đồng hồ liên tục leo dốc, với sự giúp đỡ tận tình, chu đáo của các chiến sĩ biên phòng, cột mốc quốc giới 567 linh thiêng đã hiện ra giữa đất trời biên cương của Tổ quốc. Tôi vỡ òa hạnh phúc vì đã vượt qua được những chặng đường cực kỳ khó khăn. Để lên được đến đây, thực sự tôi đã vận dụng đến 200% sức lực với quyết tâm cao độ. Vậy nhưng, khi được chạm tay vào cột mốc quốc giới, mọi vất vả, mệt mỏi dường như tan biến, trong tôi trào dâng một niềm tự hào khó tả. Có lẽ, chưa bao giờ tôi cảm nhận được rõ nhất ý nghĩa thiêng liêng của hai từ Tổ quốc như lúc đó.
 
Nơi con sông Gianh chảy vào đất Quảng
 
Đã nhiều lần ngược xuôi trên dòng Gianh nhưng ước muốn được một lần đặt chân đến “tận nguồn” của con sông quê hương luôn thôi thúc tôi. Ấp ủ mãi, một ngày chớm xuân 2013, tôi và một vài đồng nghiệp quyết định hành trình khám phá thượng nguồn sông Gianh...
 
Theo bản đồ, sông Gianh bắt nguồn từ khu vực ven núi Cô Pi cao 2.017m thuộc dãy Trường Sơn, chảy qua địa phận các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch rồi đổ ra biển Đông ở cửa Gianh. Để khám phá tận nơi con sông Gianh khởi nguồn, chúng tôi chọn cách đi xe máy lên xã biên giới Dân Hóa (Minh Hóa), rồi từ đó nhờ người dân bản địa dẫn đường...
 
Dưới sự dẫn đường của bố con người Mày (dân tộc Chứt), một tộc người luôn định cư ở đầu nguồn nước, chúng tôi đã có chuyến khám phá thú vị ở phía thượng nguồn, nơi con sông Gianh bắt đầu chảy vào đất Quảng. Khởi hành từ bản K-Ai khi con gà rừng mới bắt đầu cất tiếng gáy, chúng tôi men theo dòng sông, len lỏi giữa những ghềnh đá, vượt qua không biết bao nhiêu thác nước, rừng cây, để ngược về phía thượng nguồn. Đến khoảng 16 giờ chiều, chúng tôi đã đặt chân đến thác Nước Rụng.
Tác giả cùng đoàn công tác chụp hình lưu niệm dưới chân thác 9 tầng.
Tác giả cùng đoàn công tác chụp hình lưu niệm dưới chân thác 9 tầng.
Theo người dẫn đường, thác nước Rụng là nơi cao nhất của dòng sông Gianh mà người Mày có thể đặt chân đến. Những người Mày khỏe nhất cũng chưa có ai vượt qua được con thác này. Sở dĩ nơi này có tên là thác Nước Rụng vì ở đây quanh năm, bất kể mùa đông hay mùa hè thì vẫn có những tia nước từ trên cao rụng xuống. Người Mày cho rằng, những hạt nước đó từ trên trời rụng xuống để tạo nên các con sông, con suối nên các con sông, con suối ở đây không bao giờ cạn nước.
 
Có thể thác Nước Rụng chưa phải là nơi tận cùng của con sông Gianh. Nhưng không hiểu sao, khi đặt chân đến nơi đây, bản thân tôi trào dâng một cảm xúc rất lạ, cảm xúc tự hào theo kiểu trẻ con của một người đã được đi hết “tận cùng”  của con sông quê hương.
 
Trong hành trình 25 năm làm báo của mình, đó không phải là lần duy nhất tôi được khám phá thượng nguồn sông Gianh. Tháng 1/2022, tôi theo chân đoàn cán bộ của xã Trọng Hóa (Minh Hóa) khám phá thượng nguồn Khe Vàng, một nhánh khác của dòng sông Gianh.
 
Khe Vàng chảy từ phía Tây dãy núi Giăng Màn, thuộc bản Lòm, xã Trọng Hóa. Khám phá Khe Vàng, chúng tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của những cánh rừng già, của dòng nước trong veo, mát lành len lỏi qua từng ghềnh đá. Đặc biệt, trên dòng Khe Vàng, cách bản Lòm chừng 10km đường rừng, có 2 ngọn thác mang vẻ đẹp như “chốn thần tiên” quanh năm tung bọt trắng xóa, đó là thác 9 tầng và thác Tóc Tiên.
 
Những chuyến đi về phía biên cương Tổ quốc là những chuyến đi vất vả nhưng trong hành trình đó, những người làm báo chúng tôi luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình, chu đáo của lực lượng Bộ đội Biên phòng và đồng bào dân tộc thiểu số sống dọc dài theo biên cương Tổ quốc. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, chúng tôi không thể nào hoàn thành những chuyến đi khó khăn như vậy. Và có lẽ, phần thưởng quý giá nhất sau những chuyến đi ấy, không chỉ là những tác phẩm báo chí mà còn là nghĩa tình quân dân, đồng bào và niềm tự hào về một dải biên cương vững chắc, tươi đẹp.
Thác 9 tầng được đỗ xuống từ độ cao 100m, dòng thác như dải lụa trắng xóa vắt qua sườn núi. Đứng ở dưới chân thác nhìn lên, thác nước có 9 tầng đá nhô ra, nên người Mày gọi là thác 9 tầng. Ngoài ra, theo quan niệm của người Mày, con số 9 là con số vĩnh cửu, mang đến cho họ nhiều điều may mắn…
 
Cách thác 9 tầng chừng 30 phút đi bộ, ở một nhánh suối khác, là thác Tóc Tiên. Ngọn thác này thấp hơn, nhưng rộng hơn so với thác 9 tầng. Chân thác có một hồ nước rộng, cây cối nguyên sinh vươn tán tạo bóng mát tận giữa hồ. Từ trên đỉnh thác, từng tia nước rơi xuống tạo thành một màn sương trắng xóa như thế giới thần tiên trong những câu chuyện cổ tích…
Phan Phương

Nguồn: https://baoquangbinh.vn/xa-hoi/202506/di-ve-phia-bien-cuong-to-quoc-2227078/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Ngắm ngôi chùa độc đáo được kết từ hơn 30 tấn mảnh sành tại TP Hồ Chí Minh
Bản làng trên đỉnh núi ở Yên Bái: Mây phủ bồng bềnh, đẹp như tiên cảnh
Bản làng ẩn mình trong thung lũng ở Thanh Hóa hút du khách tới trải nghiệm
 Thành phố Hồ Chí Minh ẩm thực kể chuyện phố phường

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm