Anh Trí vót tre bằng máy
Nhiều năm trước, anh Nguyễn Cao Trí và chị Nguyễn Thị Lệ Hằng (phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) đến với nhau khi cả "hai tay trắng". Lúc đó, gia đình hai bên còn khó khăn, anh chị phải ở đậu trên đất người thân. Cả hai làm đủ nghề để kiếm sống. Anh đi bán đồ nhựa, hái dừa, chạy xe lôi thuê; chị ở nhà vừa đan lát, vừa chăn nuôi gà, vịt, heo,…
Chắt chiu, dành dụm, vợ chồng anh chị cũng mua được miếng đất. Anh Trí, chị Hằng lại tần tảo làm ngày đêm, cuối cùng cũng có được chút tiền để cất nhà.
“Để tiết kiệm, tôi tự tay xây nhà, mỗi ngày xây một chút. Tôi được Ngân hàng Chính sách xã hội ở địa phương cho vay 8 triệu đồng để xây dựng công trình nước sạch vệ sinh. Thời điểm khoảng 20 năm trước, 8 triệu đồng là số tiền rất lớn với gia đình chúng tôi” - anh Trí cho biết.
Công việc đan lát lúc đầu là đan thuê cho mọi người, nhưng từ khoảng năm 2019, anh chị bắt đầu tự làm chủ, nhận đan vỉ tre bỏ cho các lò bánh tráng. Công việc thuận lợi, vợ chồng anh Trí còn thuê thêm người để phụ nhiều công đoạn.
“Nhu cầu của các lò cao, để có vốn sản xuất, mấy năm nay, tôi vay 20 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hòa Thành để mua thêm trúc, tầm vông về làm. Được vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp, vợ chồng tôi có thêm khoản dư để mua nguyên liệu, nhờ vậy cũng có chút lời hơn” - anh Trí cười tươi, nói.
Vợ chồng chị Hằng và anh Trí được vay vốn để mua nguyên liệu làm nghề đan lát
Cũng nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều năm qua, gia đình chị Trần Võ Thị Bảo Châu (sinh năm 1973, khu phố Long Thành, phường Hoà Thành) từng bước ổn định cuộc sống. Chị Bảo Châu cho biết, trước đây, anh làm thợ sửa xe, chị làm thợ may gia công, tuy thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ tiền ăn trong gia đình và dành dụm chút ít để cất nhà.
“Vợ chồng tôi cất căn nhà 20 triệu đồng. Khi đó, nhờ vay Ngân hàng chính sách xã hội của địa phương 8 triệu đồng từ nguốn vốn nước sạch vệ sinh môi trường, gia đình tôi có được ngôi nhà gạch, dù không tô nhưng cũng sạch sẽ với nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch bảo đảm” - chị Châu tâm sự.
Cuộc sống càng nặng gánh hơn khi các con đến tuổi ăn, tuổi học. Dù may cả ngày lẫn đêm nhưng sản lượng không nhiều, do chị Châu sử dụng máy may truyền thống 1 kim. Thấy cuộc sống chị còn khó khăn, Tổ tiết kiệm và vay vốn phụ nữ của khu phố Long Thành hướng dẫn chị vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng chính sách xã hội địa phương.
Có tiền, chị đầu tư mua máy may công nghiệp hiện đại với nhiều chức năng, có thể vừa may, vừa cắt chỉ, năng suất cao hơn so với trước. Nhờ vậy, mỗi ngày chị có thể kiếm được từ 200-300 ngàn đồng.
Chị Bảo Châu với công việc may gia công
Sau khi trả hết nợ bằng hình thức trả góp, gần đây, chị lại vay thêm 50 triệu đồng để đầu tư mua máy vắt sổ, mở tiệm nước nhỏ bán tại nhà.
“Tôi trả tiền bằng hình thức trả góp. Mỗi tháng, tôi góp 1 triệu đồng vào sổ tiết kiệm kèm tiền lãi. Sau 12 tháng sẽ trả tiền gốc 1 lần. Nhờ trả lần lần vậy, tôi có thể trả nợ và lo được cho gia đình, nếu đi vay ở ngoài đâu ai cho trả góp” - chị Châu cười tươi, chia sẻ.
Tính đến cuối tháng 8/2025, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hòa Thành có tổng dư nợ hơn 556,5 tỉ đồng, trong đó, nguồn vốn giải quyết việc làm đã hỗ trợ cho khoảng 1.100 hộ vay với số tiền khoảng 203 tỉ đồng./.
Khải Tường
Nguồn: https://baolongan.vn/don-bay-tu-nguon-von-vay-giai-quyet-viec-lam-a203409.html
Bình luận (0)