Các phóng viên tham gia tác nghiệp tại Nhà giàn DK1/9. Ảnh: ĐẮC MẠNH |
Là nữ phóng viên trẻ nhất của đoàn tham gia hải trình tác nghiệp trong đợt Tết Nguyên đán vừa qua, phóng viên Uyển Nhi (Báo Thanh Niên) chia sẻ: Đây thực sự là kỷ niệm quá đặc biệt và đáng nhớ trong đời làm báo của mình. Uyển Nhi mới vào làm việc ở Báo Thanh Niên, địa bàn khu vực phía Nam. Khi nhận được thông báo nằm trong danh sách đoàn báo chí của cả nước tham gia tác nghiệp tại các nhà giàn DK1, nữ phóng viên trẻ vui mừng, háo hức và mong ngóng từng giờ.
“Đến khi trực tiếp ra tận nơi, tôi mới cảm nhận rõ được sự vĩ đại và ý nghĩa của những công trình này. Được gặp, trò chuyện với những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đây, tôi vừa khâm phục, lại càng cảm thấy thêm yêu mến nghề báo đã giúp tôi có chuyến đi ý nghĩa”, Uyển Nhi chia sẻ.
Nhớ lại những ngày đầu tiên trên biển, khi chưa quen với sự lắc lư của con tàu, nhiều lúc khiến cô nữ phóng viên trẻ này say sóng đến mức không thể ăn uống được gì. “Nhưng lo nhất là nếu mình không đảm bảo sức khỏe sẽ ảnh hưởng tới việc tác nghiệp, nhất là việc đu dây để tiếp cận và tác nghiệp ở các nhà giàn. Song cứ nghĩ đến việc mình đang được ra các nhà giàn, được gặp gỡ những người lính, tôi lại cố gắng vượt qua. Từng khoảnh khắc trên biển, từng chi tiết về cuộc sống, sinh hoạt, làm nhiệm vụ trên biển đều để lại cho tôi những kỉ niệm sâu sắc, vô giá”, Uyển Nhi chia sẻ thêm.
Đối với phóng viên Minh Thông (Báo Đắk Lắk), chuyến tác nghiệp tại các nhà giàn DK1 là cơ hội để anh thực hiện những tác phẩm phóng sự chân thực nhất về đời sống của người lính biển.
“Tôi luôn mong muốn qua chuyến công tác đặc biệt này sẽ ghi lại những khoảnh khắc đời thường nhất, chân thật nhất của những người lính biển ở các nhà giàn. Từ những bữa cơm đạm bạc, những buổi trò chuyện thân mật, đến những giây phút cùng nhau canh gác, tuần tra, rồi cùng nhau chăm sóc rau xanh... Tất cả đều là những hình ảnh vô giá mà mà tôi muốn truyền tải đến độc giả”, Minh Thông chia sẻ.
Nhớ lại kỷ niệm về lần đầu tiên đặt chân lên nhà giàn DK1/9, phóng viên Minh Thông bày tỏ ấn tượng và cảm xúc với hình ảnh khi anh và các đồng nghiệp vừa ngồi trò chuyện với các chiến sĩ, vừa cùng nhau gói bánh chưng xanh. “Các anh kể cho chúng tôi nghe về gia đình, về những ước mơ giản dị, và cả những nỗi nhớ nhà. Những câu chuyện ấy đã chạm đến trái tim tôi, càng giúp tôi hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển kiên cường”, Minh Thông bộc bạch.
Còn với nữ phóng viên Diệu Hương (Báo Quảng Bình), chuyến tác nghiệp đặc biệt đầu tiên tại các nhà giàn DK1 đã giúp cô thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ và cách làm nghề. “Trước khi đi, tôi đọc và tìm hiểu khá nhiều, nghĩ mình đã chuẩn bị rất kỹ về tâm lý và kiến thức. Nhưng khi đặt chân lên nhà giàn, tôi mới thấy mọi thứ vượt xa những gì mình tưởng tượng. Cuộc sống ở các nhà giàn còn có những khó khăn nhưng tinh thần của các chiến sĩ luôn lạc quan, yêu đời khiến tôi vô cùng khâm phục”, Diệu Hương chia sẻ.
Cô đặc biệt ấn tượng với sự gắn kết, tình đồng chí, đồng đội giữa những người lính biển. “Các chiến sĩ không chỉ là đồng đội mà còn như anh em trong một gia đình. Các anh sống gắn bó, sẻ chia và luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Trực tiếp chứng kiến điều đó, tôi càng trân trọng hơn giá trị của tình đồng chí, đồng đội. Đó thực sự là niềm cảm hứng và chất liệu quý để tôi chuyển tải trong mỗi tác phẩm tinh thần của mình đến với bạn đọc”, Diệu Hương chia sẻ thêm.
Với phóng viên Quang Tấn (Báo Gia Lai), anh đã từng tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa, song đây là lần đầu tiên anh tham gia tác nghiệp tại các nhà giàn DK1. Quang Tấn chia sẻ, đây không chỉ là một hành trình tác nghiệp đặc biệt mà còn là một “trường học” lớn, nơi mà anh cùng các nhà báo trong khắp cả nước được rèn luyện thêm cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh sống.
“Các nhà giàn nằm ở vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, nơi quanh năm đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, sóng to, gió lớn, nhất là mùa biển động... Việc đi lại, sinh hoạt trên tàu và cả khi tiếp cận để lên các nhà giàn đều đòi hỏi mỗi nhà báo có đủ sức khỏe, sự kiên cường và khả năng thích nghi cao”, nam phóng viên trẻ tâm sự.
Trong hành trình tác nghiệp đáng nhớ này, phóng viên Quang Tấn cho biết, bản thân anh cũng học thêm được những kỹ năng xoay xở, vượt qua khó khăn về điều kiện thực tế để hoàn thành công việc chuyên môn. “Với thời gian và điều kiện hạn chế, mỗi nhà báo phải rèn luyện khả năng chắt lọc thông tin, phỏng vấn nhanh, chụp ảnh, quay phim hiệu quả trong mọi tình huống. Cùng với đó, những kĩ năng trong quản lý và bảo quản thiết bị máy ảnh, máy tính... khỏi tác động của môi trường biển cũng là rất cần thiết”, phóng viên Quang Tấn chia sẻ thêm.
Phóng viên Văn Tuyển (Đài PTTH Bắc Giang) cho biết, sau chuyến đi tác nghiệp tại các nhà giàn DK1, ngoài việc học thêm được cách thích nghi nhanh chóng, anh còn bổ sung thêm cho bản thân kĩ năng hỗ trợ và làm việc nhóm hiệu quả. “Trong môi trường đặc biệt như trên tàu và các nhà giàn, sự đoàn kết, có phương án hỗ trợ hiệu quả lẫn nhau giữa các nhà báo và với cán bộ, chiến sĩ là vô cùng cần thiết.
Ngoài ra, mỗi nhà báo cần có khả năng quan sát tinh tế để nhanh chóng nắm bắt câu chuyện, ghi lại những hình ảnh chân thực, sống động nhất để có thể lột tả được cuộc sống, tinh thần kiên cường, sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển”, Văn Tuyển bộc bạch.
“Trực tiếp chứng kiến cuộc sống, sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Những trải nghiệm đáng nhớ này là chất liệu phong phú để bản thân tôi tạo ra những tác phẩm báo chí sâu sắc, giàu cảm xúc, chạm đến trái tim bạn đọc”, Văn Tuyển chia sẻ.
Có thể nói, chuyến tác nghiệp đặc biệt tại các nhà giàn DK1 không chỉ mang lại những tác phẩm báo chí ý nghĩa, mà còn để lại trong lòng các phóng viên trẻ những ký ức khó phai về sự dũng cảm, kiên cường của những người lính biển nơi đầu sóng ngọn gió. Đó là những kỷ niệm đẹp, chuyến tác nghiệp đáng nhớ và sẽ mãi là động lực để họ tiếp tục cống hiến cho nghề, đem đến cho bạn đọc, công chúng những câu chuyện đẹp về người lính, về biển đảo, quê hương, Tổ quốc thân yêu.
ĐẮC MẠNH
Nguồn: https://baodanang.vn/100-nam-bao-chi-cach-mang-viet-nam/202506/dong-luc-di-va-viet-4009735/
Bình luận (0)