Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Gặp gỡ nhân chứng lịch sử - Khơi dậy trách nhiệm và niềm tự hào sinh viên

NDO - Ngày 21/4, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu “Tiếp lửa truyền thống - sáng mãi niềm tin thống nhất”, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Báo Nhân dânBáo Nhân dân21/04/2025

Chương trình là dịp để đoàn viên thanh niên ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ từ những nhà giáo từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những nhân chứng lịch sử một thời. Từ đó, giúp sinh viên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Sư phạm Hà Nội Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh: Từ thuở dựng nước và giữ nước, các thế hệ cha ông ta đã kiên cường chiến đấu để bảo vệ non sông gấm vóc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ và ác liệt, tinh thần anh hùng ấy một lần nữa được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ.

Gặp gỡ nhân chứng lịch sử - Khơi dậy trách nhiệm và niềm tự hào sinh viên ảnh 1

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Sư phạm Hà Nội Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền phát biểu tại chương trình. (Ảnh: THANH TÙNG)

Những năm tháng sục sôi của dân tộc đã chứng kiến biết bao người con ưu tú - trong đó có cả những sinh viên tuổi đời còn rất trẻ, mười tám đôi mươi sẵn sàng gác lại việc học hành, tình nguyện xung phong ra chiến trường. Và thật tự hào biết bao khi chính mái trường của chúng ta là nơi khởi nguồn của phong trào “Ba sẵn sàng” - một phong trào đã trở thành ngọn hải đăng soi đường cho thế hệ trẻ, là biểu tượng cao đẹp của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong thế kỷ 20.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (chủ yếu từ năm 1965 đến 1975), Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã có 81 cán bộ giảng dạy và 2.155 sinh viên tình nguyện lên đường nhập ngũ, trực tiếp chiến đấu tại các chiến trường miền nam, miền bắc, chiến trường quốc tế hoặc tham gia lực lượng thanh niên xung phong. Nhiều người trong số cán bộ, sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội năm xưa đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Không ít người trở về khi đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Trong số đó có những gương mặt tiêu biểu, những cựu sinh viên đã góp phần làm nên trang sử vàng của nhà trường và của dân tộc như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhà thơ Phạm Tiến Duật, nhà thơ, liệt sĩ Vũ Đình Văn; liệt sĩ Đặng Xuân Rương, Phó Bí thư Đoàn trường hay sinh viên, nhà thơ Bùi Công Minh với bài thơ nổi tiếng "Hành khúc ngày và đêm"...

Nhiều cán bộ, sinh viên sau khi rời giảng đường, cầm súng ra chiến trường, sau chiến tranh đã trở về tiếp tục học tập, nghiên cứu, trở thành những giảng viên, cán bộ quản lý chủ chốt, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Và thật trân quý, trong chương trình hôm nay, mọi người có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với đại diện của thế hệ thầy, cô đặc biệt ấy - những con người mang trong mình ký ức hào hùng và truyền cảm hứng sâu sắc cho thế hệ trẻ.

Gặp gỡ nhân chứng lịch sử - Khơi dậy trách nhiệm và niềm tự hào sinh viên ảnh 2

Các thầy giáo, cô giáo là cựu cán bộ, sinh viên trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: THANH TÙNG)

Nhắn nhủ tới sinh viên, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền chia sẻ: Tuổi trẻ hôm nay chính là tương lai của đất nước mai sau. Khi mang trong mình ngọn lửa truyền thống, được truyền cảm hứng từ tinh thần “Ba sẵn sàng”, các bạn sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, sống có lý tưởng và hoài bão để trở thành những công dân ưu tú, góp phần xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

"Hãy sống có trách nhiệm với chính bản thân, với cộng đồng, với Tổ quốc; dám nghĩ, dám làm, sáng tạo và đổi mới để đưa đất nước vươn cao, vươn xa. Đồng thời, đừng quên gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp mà cha ông để lại, và hãy luôn sẵn sàng học hỏi những tinh hoa mới của thời đại. Hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa không chỉ cho riêng mình, mà còn vì sự phát triển chung của xã hội và các thế hệ mai sau", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền nhắn nhủ.

Tại chương trình, các đại biểu và sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã có dịp gặp gỡ các thầy giáo, cô giáo là cựu cán bộ, sinh viên của nhà trường, những nhân chứng sống đã trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong phần giao lưu, các thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ những ký ức chân thực về bối cảnh đất nước, nhà trường những năm kháng chiến; tâm trạng khi nhận giấy nhập ngũ; những kỷ niệm xúc động trong ngày chia tay giảng đường, bạn bè, người thân… để lên đường vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nguồn: https://nhandan.vn/gap-go-nhan-chung-lich-su-khoi-day-trach-nhiem-va-niem-tu-hao-sinh-vien-post874195.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Tạo tác kỳ diệu của thiên nhiên
Mãn nhãn trực thăng kéo cờ, Su-30mk2, Yak-130 gầm rú, bay điêu luyện trên bầu trời TP.HCM
Tìm về Trường Sơn huyền thoại
Quán cà phê gây sốt với ly nước cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm