Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gieo yêu thương, nối vòng nhân ái

Phát huy tinh thần từ bi bác ái của Phật giáo, những năm qua, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk đã vận động, quy tụ tấm lòng thiện nguyện của các tăng ni, phật tử, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay gieo yêu thương, sẻ chia với những mảnh đời, phận người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk03/09/2025

Từ 5 giờ sáng thứ ba và thứ sáu hằng tuần, bếp cơm gieo duyên tại số nhà 22/3 đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập lại đỏ lửa. Khoảng 20 phật tử cùng tập trung tại bếp tất bật chuẩn bị từng suất cơm và chuyển đến tận tay bệnh nhân nghèo. Mọi người vừa làm, vừa chuyện trò, hỏi thăm hoàn cảnh, cuộc sống của nhau. Ánh mắt của họ chất chứa niềm vui vì được góp sức mình sẻ chia cho đời.

Bếp cơm gieo duyên hoạt động đều đặn vào thứ ba và thứ sáu hằng tuần.

Trong số những tình nguyện viên của bếp cơm có những bạn tình nguyện viên rất nhiệt tình. Đơn cử như Đinh Hải Yến (SN 1987, ở phường Tân Lập), mặc dù bận rộn kinh doanh quán cà phê nhưng đều đặn hằng tuần đều dành thời gian điều hành bếp. Đến với bếp cơm gieo duyên, Hải Yến không chỉ giúp quản lý sổ sách, tiếp nhận nhu yếu phẩm mà còn ủng hộ thêm thực phẩm. Yến bộc bạch: “Mỗi người chung một tay, góp một ít nhưng sẻ chia được cho nhiều người.”.

 

"Người tu hành luôn mong muốn đem lại hạnh phúc, yêu thương cho cuộc đời không phân biệt tôn giáo, dân tộc. Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh sẽ khảo sát và thành lập thêm bếp ăn tình thương ở khu vực phía Đông tỉnh nhằm lan tỏa tinh thần từ bi bác ái, chia sẻ khó khăn với bà con trong cộng đồng” - Thượng tọa

Có những tình nguyện viên dù đã là chủ một bếp cơm từ thiện nhưng khi biết thông tin bếp cơm gieo duyên hoạt động cũng đến giúp sức. Đó là chị Nguyễn Thị Phương (SN 1973), chủ bếp cơm 0 đồng ở số 97 đường Y Ngông, phường Buôn Ma Thuột. Chị Phương bày tỏ: “Đến với bếp cơm gieo duyên mình vừa giúp sức, vừa chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và muốn được gieo duyên cùng các thầy để duy trì bếp cơm này”.

Bếp cơm gieo duyên do Thượng tọa Thích Trí Nghĩa, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Phước Tịnh (xã Ea Kly) khởi xướng thành lập, chính thức hoạt động từ ngày 15/8/2025. Trung bình mỗi tuần, bếp cơm tổ chức nấu và cấp phát miễn phí khoảng 2.000 suất cơm cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Y học cổ truyền và các sinh viên của Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk.

Các thành viên của Bếp cơm gieo duyên hỗ trợ các suất cơm đến bệnh nhân tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk.

Thượng tọa Thích Trí Nghĩa cũng đã thành lập và duy trì bếp cơm tình thương chùa Phước Tịnh từ năm 2010 đến nay, trung bình mỗi tuần cấp phát trên 1.800 suất cơm cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Krông Pắc. Ngoài ra, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí để cùng Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh, chùa Phước Tịnh trao tặng 340 chiếc xe lăn cho người khuyết tật, tổ chức các đợt tặng quà dịp lễ, Tết cho người nghèo, tặng quà dịp Tết Trung thu cho trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh với số lượng 4.000 suất/năm, tặng học bổng cho 9 trẻ mồ côi với số tiền 1 triệu đồng/em/tháng.

Góp sức vào phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, cùng với việc ủng hộ 140 triệu đồng cho Quỹ Xóa nhà tạm, nhà dột nát của huyện Krông Pắc (cũ), 5 căn nhà Tình thương cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí từ 80 đến 100 triệu đồng/căn cũng đã được trao tặng từ những tấm lòng từ bi. Nhờ vậy, nhiều hộ đã có cơ hội an cư. Chẳng hạn như gia đình bà Nguyễn Thị Thược (SN 1966) ở thôn 5, xã Ea Kly, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân bà sức khỏe yếu, bị bệnh thần kinh. Căn nhà của 5 mẹ con được dựng tạm, xung quanh che bạt. Nhờ được hỗ trợ kinh phí, mẹ con bà đã không còn lo cảnh mưa dột gió lùa.

Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202509/gieo-yeu-thuong-noi-vong-nhan-ai-51310b9/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Các chiến sĩ xúc động tạm biệt Hà Nội sau hơn 100 ngày thực hiện nhiệm vụ A80
Ngắm TP Hồ Chí Minh lung linh ánh đèn về đêm
Bịn rịn giờ chia tay, người dân Thủ đô tiễn chân các chiến sĩ A80 rời Hà Nội
Tàu ngầm Kilo 636 hiện đại như thế nào?

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm