Các nghệ sĩ thăng hoa cùng 20.000 khán giả: Hà Anh Tuấn, Đen Vâu, Vũ cháy hết mình
Tối 31/5, đêm nhạc Forestival 2025 khai màn tại đảo Khê Cốc – vùng lõi của Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình, thu hút gần 20.000 khán giả. Sự kiện quy tụ nhiều ca sĩ như: Hà Anh Tuấn, Đen Vâu, Phan Mạnh Quỳnh, Hoàng Dũng, tlinh, Vũ Cát Tường…
Hà Anh Tuấn hài hước trêu Đen Vâu “quá cao” khiến khán giả cười vang.
Đen Vâu và Hà Anh Tuấn song ca tại đêm nhạc (Video: Lê Phương Anh).
Một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất chương trình là khi Hà Anh Tuấn và Đen Vâu cùng nhau thể hiện bản mashup Mơ - Khúc hát chim trời - một bản phối nhẹ nhàng, như tiếng thì thầm giữa thiên nhiên đang thức giấc. Trước đó, cả hai từng khiến sân khấu bùng nổ trong Trốn tìm với Đen phần rap thủ thỉ như kể chuyện, còn Hà Anh Tuấn nâng đỡ bằng giọng hát cao vút, đầy cảm xúc.
“Cái đáng ghét nhất của thằng này là nó… quá cao”, Hà Anh Tuấn hóm hỉnh trêu Đen Vâu, mang đến tiếng cười cho khán giả. Sau phần song ca Khúc hát chim trời đầy da diết, Hà Anh Tuấn tiếp tục giữ khán giả trong miền ký ức dịu dàng bằng loạt tiết mục solo quen thuộc: Tháng tư là lời nói dối của em, Tháng mấy em nhớ anh, Thế thôi, Một đêm say, Hoa hồng…
Trái ngược với vẻ lịch lãm, cổ điển của Hà Anh Tuấn, Đen Vâu mang đến sân khấu hình ảnh gần gũi và có phần… bụi bặm hơn. Nam rapper diện áo khoác kaki màu đất, quần jeans sẫm màu, giày lấm bụi, như thể vừa kết thúc một chuyến đi dã ngoại.
Đen Vâu diện trang phục giản dị, mộc mạc từ chuyến đi trồng rừng tại Cúc Phương ngày 30/5, tạo ấn tượng gần gũi và chân thật trên sân khấu.
Anh bật mí với khán giả: “Bộ đồ này được tôi mặc trong chuyến đi trồng rừng ở Ninh Bình hôm trước, tôi chỉ mới giặt qua rồi mặc lại luôn”. Câu nói đơn sơ nhưng khiến cả khán đài bật cười – một cách “khoe khéo” rất đặc trưng của Đen, chân thành và mộc mạc như chính âm nhạc của anh.
Sau đó, Đen Vâu trình diễn loạt ca khúc mang đậm màu sắc cá nhân: Đi theo bóng mặt trời, Đưa nhau đi trốn, Lang thang, Đố em biết anh đang nghĩ gì, Nấu ăn cho em và Mang tiền về cho mẹ.
Khi đêm dần về khuya, Phan Mạnh Quỳnh xuất hiện giữa không gian tĩnh mịch với những ca khúc quen thuộc như: Từ đó, Có chàng trai viết lên cây và đặc biệt là Lời hẹn – ca khúc nhạc phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, lần đầu được biểu diễn trực tiếp.
Phan Mạnh Quỳnh thể hiện khiếu hài hước duyên dáng, bên cạnh những ca khúc đầy cảm xúc.
Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ: “Tôi từng đến Ninh Bình hồi lớp 7, giờ trở lại, được ngồi thuyền cùng gia đình ngắm núi non, đẹp đến choáng ngợp. Sáu người hết 250.000 đồng mà vui lắm!”.
Một trong những phần trình diễn được mong đợi nhất là của “hoàng tử indie” Vũ. Nam ca sĩ mang đến không gian sâu lắng với các bản tình ca như: Lời yêu em, Anh nhớ ra, Mùa mưa ấy, Những lời hứa bỏ quên…
Trong không gian âm nhạc đầy cảm xúc, anh bất ngờ bật khóc trước tình cảm nồng nhiệt của khán giả. “Tối nay, tôi hy vọng ai cũng có một giấc mơ thật đẹp, vì chúng ta đang cùng nhau tận hưởng một kỳ nghỉ đáng nhớ giữa Tràng An”, anh bày tỏ.
Không chỉ dừng lại ở những giây phút lắng đọng, dàn ca sĩ như: Hoàng Dũng, tlinh, Quang Hùng MasterD, Chillies, Vũ Cát Tường tiếp tục thắp sáng sân khấu Forestival 2025 với những phần trình diễn đa màu sắc, mang đến trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn giữa lòng di sản Tràng An.
Hoàng Dũng là người đầu tiên “kích hoạt” cảm xúc khán giả bằng loạt bản hit: Đôi mươi, La bàn, Nép vào anh và nghe anh hát, Nàng thơ và Yếu đuối. Anh cũng giới thiệu ca khúc mới Cuối tuần – bản nhạc mang tinh thần thư giãn, tích cực, sẽ xuất hiện trong album ra mắt vào tháng 7 tới.
Ngay sau đó, tlinh bước ra sân khấu trong tạo hình nàng tiên Tinkerbell, duyên dáng hỏi khán giả: “Hôm nay mình mặc thế này có xinh không ạ?”.
Nữ ca sĩ như “phù phép” cả không gian bằng loạt ca khúc: Tình yêu có nghĩa là gì, Người điên, Phóng zìn zìn,… khiến sân khấu giữa rừng đêm bùng nổ cảm xúc.
Tlinh (ở giữa) xuất hiện rực rỡ trong trang phục lấy cảm hứng từ nàng Tinkerbell.
“Tôi thấy như đang dùng phép thuật để kết nối với mọi người. Có lẽ tôi là người “số hưởng” nhất khi được hát giữa thiên nhiên di sản như thế này”, tlinh hào hứng nói.
Quang Hùng MasterD gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn bùng nổ và loạt vũ đạo cuốn hút. Anh mang đến không khí sôi động bằng loạt hit như Tình đầu quá chén, Ánh mắt biết cười, Thủy triều, khiến cả không gian như bùng nổ trong tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả.
Gây ấn tượng với loạt ca khúc sôi động và vũ đạo bắt mắt, Quang Hùng MasterD còn bất ngờ bước xuống sân khấu, trao nhẫn cho một khán giả nữ giữa tiếng reo hò.
Không chỉ dừng lại ở sân khấu, nam ca sĩ bất ngờ bước xuống khu vực khán giả, tạo nên khoảnh khắc khó quên khi đích thân trao chiếc nhẫn cho một fan nữ may mắn. Hành động ngẫu hứng, lãng mạn này khiến đám đông như vỡ òa trong cảm xúc, góp phần làm nên điểm nhấn đáng nhớ trong đêm nhạc.
Ban nhạc Chillies tiếp tục đưa khán giả vào không gian lãng mạn bằng Vì sao, Em đừng khóc, Tầng mây thứ 8, Đại lộ mặt trời và Vùng ký ức.
Vũ Cát Tường mang đến những giai điệu sâu lắng với Mơ, Vô cực, Từng là, Người bình thường. Cô khéo léo nói: “Tường biết mình không phải nghệ sĩ được yêu thích nhất tối nay, nhưng khán giả hôm nay là dễ thương nhất mà Tường từng gặp!”.
Khi âm nhạc trở thành lời tri ân rừng xanh
Không chỉ quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, lễ hội còn khơi dậy niềm tự hào văn hóa qua những tiết mục mang đậm bản sắc Việt. Trong phần trình diễn Ninh Bình bừng sáng niềm di sản, 8 giọng xẩm đến từ mảnh đất cố đô đã hòa giọng cùng beatboxer Trung Bảo, tạo nên cuộc đối thoại âm nhạc giữa truyền thống và hiện đại.
Ngay sau đó, giai điệu Nhắn khách vườn đào vang lên đầy xúc cảm – như một lời thì thầm, đánh thức trong mỗi người ký ức về cội nguồn.
Beatboxer Trung Bảo và các nghệ nhân nhí CLB Xẩm Hà Thị Cầu tạo nên màn trình diễn hòa quyện giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại.
Tiết mục do Câu lạc bộ Xẩm Hà Thị Cầu (xã Yên Phong, huyện Yên Mô) thực hiện – nơi bà Nguyễn Thị Mận, con gái cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, đang tiếp tục gìn giữ và truyền lửa. Hát xẩm Ninh Bình đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2021) và đang được xây dựng hồ sơ trình UNESCO.
Không dừng lại ở trải nghiệm nghệ thuật, trước đó, hàng nghìn khán giả cùng nghệ sĩ đã chung tay trồng 1.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Cúc Phương – hành động mở đầu cho dự án 1.000 mầm xanh gắn với cam kết sống xanh và du lịch bền vững.
Một số nghệ sĩ cũng trực tiếp tham gia các hoạt động ngoài âm nhạc. Hà Anh Tuấn, Đen Vâu và Phan Mạnh Quỳnh cùng nhiều nghệ sĩ, các tình nguyện viên đi bộ xuyên rừng thu gom rác, trồng cây...
Ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ: “Ai cũng có quyền trồng một cái cây, vì cây xanh là hy vọng. Tôi tin một đất nước giàu mạnh là đất nước biết gìn giữ di sản của thiên nhiên”.
Ca sĩ Đen Vâu bày tỏ niềm vui khi tham gia sự kiện trồng rừng Cúc Phương, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng.
Đen Vâu cũng bày tỏ những suy nghĩ chân thành về sự vất vả của những người bảo vệ rừng. “Có ai từng đi trồng rừng chưa? Tuyệt vời lắm! Nhưng vào rừng mới biết những người bảo vệ rừng vất vả thế nào. Mình đi một hôm đã xất bất xang bang (ý nói rất mệt - PV), còn họ làm cả đời…” – lời kêu gọi giản dị nhưng chạm đến trái tim hàng ngàn khán giả tại chương trình.
Tại sự kiện, Hoàng Dũng cũng xúc động chia sẻ về ý nghĩa bảo vệ môi trường và trách nhiệm giữ gìn thiên nhiên cho thế hệ sau. “Chạm tay vào đất, nghe tiếng chim hót và thấy rác thải nhựa lẫn trong lá mục – mới hiểu mình cần thay đổi cách sống”, anh nói.
MC Phí Linh cũng góp phần truyền tải thông điệp sống xanh ý nghĩa khi dẫn dắt khán giả đến với hình ảnh loài voọc mông trắng quý hiếm – “báu vật” của Ninh Bình – bất ngờ xuất hiện trên sân khấu.
Từ hơn 40 cá thể, đàn voọc tại Khu bảo tồn Vân Long đã tăng lên khoảng 250 – chiếm gần 70% số lượng toàn cầu. Đó không chỉ là thành tựu của công tác bảo tồn, mà còn là minh chứng rõ nét: khi con người đồng hành với thiên nhiên, di sản sẽ được gìn giữ một cách bền vững và mạnh mẽ nhất.
Trong phần giao lưu, 3 khán giả may mắn nhận áo có chữ ký nghệ sĩ từ MC Phí Linh (thứ 2, từ phải sang).
Giữa không gian đảo Khê Cốc, âm nhạc không chỉ được nghe bằng tai mà còn được cảm bằng trái tim, bằng hơi thở của thiên nhiên và bằng hành động thiết thực của từng người tham dự.
Phương Dung (SN 1998), một khán giả tham dự chương trình, chia sẻ: “Đêm nhạc thật sự rất ý nghĩa. Âm nhạc không chỉ thăng hoa mà còn gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường. Tôi rất vui khi được chứng kiến các nghệ sĩ cháy hết mình, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người".
Ảnh: Nguyễn Hà Nam
Dantri.com.vn
Nguồn:https://dantri.com.vn/giai-tri/ha-anh-tuan-boc-phot-den-vau-vi-qua-cao-trong-dem-nhac-hon-20000-nguoi-20250601095827726.htm
Bình luận (0)