Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hà Giang đẹp mỹ mãn qua những góc máy đậm chất điện ảnh

Hà Giang - Những địa điểm quen thuộc của miền cao nguyên đá được ghi lại hoàn hảo qua lăng kính của người yêu thuật.

Báo Lao ĐộngBáo Lao Động21/05/2025

Ảnh: Trần Sơn

Bộ ảnh kỷ niệm của chị Thu Phương (30 tuổi, Lào Cai) trong lần đầu ghé thăm Hà Giang đã nhận được không ít những lời khen ngợi về sự đẩu tư chỉn chu, tỉ mỉ trong từng khung hình. Chuyến đi ngắn ngày trên miền sơn cước của nữ du khách được ông xã cẩn thận ghi lại bằng những thước phim ấn tượng, từ trang phục, phụ kiện tới phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, bao la. Ảnh: Trần Sơn

Lên ý tưởng về bộ hình từ vài tháng trước, hai vợ chồng chị Phương tự tay chuẩn bị cho mỗi bối cảnh. Nữ du khách lo việc thiết kế trang phục, trang điểm, làm stylist, còn ông xã phụ trách chụp ảnh, kiểm soát bối cảnh và ánh sáng. Tuy nhiên vì cả hai đều làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên anh chị luôn hết mình trong bộ ảnh này. Ảnh: Trần Sơ

Chị Thu Phương cho hay: "Tôi ưu tiên những bộ đồ mang hơi hướng thủ công, chất liệu gần gũi với thiên nhiên như lanh, gai dầu… với họa tiết thổ cẩm, hoặc trang phục gợi nhắc đến văn hóa vùng cao. Có vài món đồ được lấy cảm hứng từ trang phục dân tộc H'Mông, nhưng được kết hợp theo tinh thần tự do hơn". Ảnh: Trần Sơn

Ảnh: Trần Sơn

Bộ trang phục này được chị Phương thiết kế lại trên nền chất liệu hoàn toàn thủ công của người H’Mông. Mảng áo màu xanh lá nổi bật được thêu tay tinh xảo theo kỹ thuật thủ công truyền thống của người H'Mông ở Sa Pa, các chi tiết còn lại trên áo được làm từ vải lanh nhuộm thực vật, mang đậm dấu ấn văn hoá và sự bền vững trong thời trang dân tộc. Ảnh: Trần Sơn

Phụ kiện bạc được sử dụng trong các bộ ảnh gắn liền với văn hoá của người dân tộc H'Mông và một số dân tộc khác như Nùng, Dao. Ảnh: Trần Sơn

Hoàn thành trong 2 ngày, bộ ảnh được chụp chủ yếu ở các địa điểm du lịch nổi tiếng ở huyện Đồng Văn như Dinh thự Vua Mèo, Cột cờ Lũng Cú và các bản làng xung quanh. Vợ chồng nữ du khách cũng không bỏ qua những phong cảnh đẹp dọc đường tham quan. Ảnh: Trần Sơn

Ảnh: Trần Sơn

Nữ du khách chụp ảnh lưu niệm tại Dinh thự Vua Mèo (còn gọi là Dinh thự nhà Vương) tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây là công trình độc đáo kết hợp hài hòa giữa 3 phong cách kiến trúc của Trung Quốc, Pháp và kỹ thuật xếp đá gắn với văn hóa của đồng bảo H’Mông bản địa. Ảnh: Trần Sơn

Ảnh: Trần Sơn

Liên tục phải làm việc trong chuyến đi nhưng hai vợ chồng luôn đảm bảo dành thời gian vui chơi, khám phá cùng con nhỏ trong chuyến đi. Chị Thu Phương kể lại: "Tôi nhớ nhất khoảnh khắc cả nhà cùng chơi ở bờ suối. Nhìn con vui cười, được trải nghiệm và hòa mình cùng thiên nhiên, đó là điều tôi mong muốn khi đến Hà Giang lần này". Ảnh: Trần Sơn

Laodong.vn

Nguồn:https://laodong.vn/du-lich/kham-pha/ha-giang-dep-my-man-qua-nhung-goc-may-dam-chat-dien-anh-1510059.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bãi biển 'vô cực' đẹp như tranh vẽ ở miền Trung, nổi rần rần trên mạng xã hội
 Đi theo bóng mặt trời
Đến Sapa đắm chìm trong thế giới hoa hồng
Thế giới hoang dã trên đảo Cát Bà

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm