Vào lúc 20h tối nay (ngày 21/8), sẽ diễn ra tổng hợp luyện diễu binh chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
Ngay từ chiều, hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực trung tâm, mang theo cờ đỏ sao vàng, quạt giấy, ô che nắng… háo hức chờ đợi. Không khí sôi động, sắc đỏ rực rỡ phủ kín các tuyến phố, thể hiện niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc của nhân dân Thủ đô trong dịp trọng đại.

Không khí ngày hội lan tỏa mạnh mẽ, sắc đỏ sao vàng phủ kín những con phố. Trong dòng người ngồi chờ, có cụ già tóc bạc, có em nhỏ lần đầu tiên được bố mẹ đưa đi xem diễu binh; tất cả hòa chung một niềm tự hào và háo hức khó tả.

Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng quạt tay lật phật trong cái oi ả buổi chiều hè, xen lẫn những cái vẫy cờ không ngớt. Dù thời tiết còn oi bức, ai cũng kiên nhẫn chờ đợi với gương mặt ánh lên sự phấn khích.

Khung cảnh rực rỡ sắc màu cờ hoa, áo dài đỏ sao vàng cùng những nụ cười tươi tắn tạo nên một bức tranh lễ hội đặc biệt. Với nhiều người, đây không chỉ là dịp kỷ niệm trọng đại của dân tộc mà còn là cơ hội để ghi lại kỷ niệm đẹp cùng gia đình, bạn bè giữa lòng Thủ đô.

Tiếng trò chuyện vang lên khắp nẻo đường, tiếng trẻ con ríu rít xen lẫn tiếng quạt giấy phấp phới. Bầu không khí vừa náo nhiệt, vừa thiêng liêng, gợi nhớ những mùa lễ hội lớn trong lịch sử dân tộc.

Những mái nhà cổ treo đầy cờ đỏ, những dãy phố chật ních người xem như biến cả khu phố thành một “khán đài” khổng lồ của nhân dân Thủ đô.

Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, tay cầm cờ nhỏ hoặc quạt giấy, trò chuyện rôm rả. Sự háo hức của tuổi trẻ lan tỏa, khiến dòng người chờ đợi như quên đi cái oi ả của chiều Hà Nội.

Có gia đình trải chiếu ngồi cùng nhau, vừa quạt mát, vừa kể cho con nhỏ nghe những câu chuyện lịch sử. Trong bầu không khí lễ hội ấy, ký ức dân tộc và niềm tự hào được truyền lại một cách giản dị mà sâu sắc.

Tiếng reo hò vang vọng, nhiều người không ngừng giơ máy ảnh, điện thoại hướng lên trời. Những khoảnh khắc đó khiến trái tim người xem rộn ràng, như được chứng kiến một trang sử hào hùng tái hiện ngay trên bầu trời Thủ đô.

Hình ảnh cả ba thế hệ trong một gia đình cùng khoác trên mình màu cờ Tổ quốc khiến không ít người xúc động, bởi đó chính là minh chứng sinh động cho tinh thần gắn kết của dân tộc.

Đằng sau những ánh mắt rực sáng ấy là tình yêu nước nồng nàn, là sự tự hào khi được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc lịch sử.

Niềm vui hồn nhiên của trẻ thơ khiến những giờ chờ đợi không còn dài, mà biến thành những phút giây đáng nhớ, gắn kết tình thân và cộng đồng.

Hàng rào an ninh nghiêm ngặt, những dòng người ngay ngắn và trật tự tạo nên khung cảnh vừa đông vui, vừa trang nghiêm, thể hiện tinh thần tổ chức kỷ luật của ngày lễ lớn.
Trong dòng người háo hức ấy, có những cụ già từng trải qua những mùa thu lịch sử, có những em nhỏ lần đầu được hòa mình vào không khí thiêng liêng của ngày lễ lớn. Tất cả đã làm nên bức tranh rực rỡ sắc đỏ giữa lòng Hà Nội - minh chứng sinh động cho tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng về một Việt Nam hùng cường, vững bước trong chặng đường mới.
Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/ha-noi-ruc-ro-sac-do-nguoi-dan-hao-huc-don-xem-tong-hop-luyen-dieu-binh-i778791/
Bình luận (0)