Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hãy làm mới mình mỗi ngày!

Báo Quốc TếBáo Quốc Tế26/03/2025

Tuổi trẻ là những tháng ngày rực rỡ nhưng cũng đầy thử thách. Khi bước qua tuổi 25, ta đứng giữa những ngã rẽ quan trọng: Công việc ổn định hay thử thách bản thân? Đam mê hay thực tế? Thành công hay thất bại? Trong bức thư gửi chính mình 10 năm trước, tác giả bài viết chia sẻ những trải nghiệm, bài học đắt giá về sự nghiệp, tài chính và tinh thần sẵn sàng đối diện với những biến động của thị trường lao động. Một lời nhắn nhủ không chỉ dành cho tuổi 25, mà cho tất cả những ai đang trên hành trình tìm kiếm và khẳng định bản thân.


Thư gửi 25: Hãy làm mới mình mỗi ngày! (Nguồn: Ảnh tạo bởi ChatGPT)
Chúc tuổi 25 và những người bạn đồng trang lứa luôn mạnh mẽ, vững bước và tìm ra con đường phù hợp nhất cho mình! (Ảnh tạo bởi ChatGPT)

Chào cậu – bản thân tôi ở tuổi 25,

Tôi vừa xem “Ngày này năm xưa” trên Facebook. Cậu vừa phơi phới trở về từ chuyến công tác Cà Mau. Ba tháng đầu năm, cậu đi tới 4 chuyến, được các sếp khen ngợi vì hoàn thành xuất sắc công việc. Chúc mừng và cảm ơn cậu vì đã kiên định với phương châm: Không đặt nặng chuyện tiền bạc khi mới ra trường, để được trao cơ hội thử sức.

Nhưng mà cậu ơi, mình không đặt nặng chuyện tiền bạc chứ đừng chấp nhận làm không công nhé. Công việc không được trả tiền là một giao kết rất mong manh. Nó dễ biến ta trở thành kẻ vô trách nhiệm hoặc ‘sắm vai’ bóc lột cho người kia.

25 à! Trước mắt cậu sẽ là một ngã ba đường. Khi lông cánh tạm đủ dày thì cũng đến lúc nghĩ cho tương lai. Cơ quan hiện tại của cậu là môi trường lý tưởng. Nhưng đó có thực sự là công việc mơ ước không!? Hãy nhớ: Không được làm điều mình thích, bạn sẽ chết mỗi ngày.

Và khi có một lời đề nghị phù hợp, cậu sẽ thoát kén. Không chỉ có đãi ngộ tốt hơn, cậu còn được tạo điều kiện để hiện thực hóa những giấc mơ. Cậu sẽ dẫn dắt cả tập thể chiến đấu với những “con quái vật” tên brief, deadline, KPI, feedback… Vì chẳng phải siêu nhân nên chắc chắn cậu sẽ dăm bảy lần xây xẩm mặt mày. Cậu sẽ hậm hực, buồn bã, tự vấn năng lực bản thân. Nhưng Trái đất vẫn quay, cuộc sống cứ tiếp diễn. Mỗi lần ngã, ta đứng dậy, nhặt bài học từ thất bại để làm mảnh giáp mới cho bản thân.

Với nỗ lực, sự tận tâm (và cả một chút may mắn nữa), cậu sẽ thành công. Cậu sẽ có những khoản thu nhập là mơ ước trước đây. Chúc mừng cậu! Cậu có quyền tận hưởng, nhưng xin chớ có đồng nào xào đồng nấy. Hãy xây dựng một quỹ dự phòng cho mình và gia đình để bảo đảm cuộc sống trong khoảng 3-6 tháng, nếu có bất trắc xảy ra. Bởi dịch bệnh, thiên tai, công nghệ, bất ổn chính trị… có vô vàn tác động khiến thế giới này thay đổi mỗi ngày. Hơn hết, anh bạn à, có cực thịnh ắt có cực suy. Đỉnh cao của cậu hôm nay, ngày mai sẽ là thứ bình dân đại chúng. Lĩnh vực mà cậu xem là mỏ vàng, ngày mai chẳng còn nhà đầu tư nào tha thiết xuống tiền. Hãy luôn chuẩn bị cho một tương lai phải đi rải CV.

Chúng ta vẫn biết tháng Ba hằng năm vẫn là thời điểm vàng để nhảy việc nhỉ!? Người lao động tìm cơ hội mới để thăng tiến, tăng thu nhập; các công ty thì tuyển dụng nhân sự mới. Nhưng năm nay nó lạ lắm! Việc Chính phủ quyết liệt tinh gọn bộ máy đang tạo ra hàng chục, hàng trăm nghìn lao động nhà nước dôi dư, làm rung chuyển thị trường lao động. Đó là còn chưa kể đến việc các công ty, tập đoàn lớn điều chỉnh sau thời gian tuyển dụng ồ ạt để phục vụ cho giai đoạn phát triển bùng nổ sau dịch Covid-19. Vị trí thì chỉ có một, vậy mà ta lại phải “thi đấu” với cả các em mới ra trường, các bạn đồng trang lứa và cả các… cô chú nữa.

Gần đây, tôi có nghe một câu truyền cảm hứng nhưng “lạnh người” từ anh streamer Pewpew: “Công việc lý tưởng lúc này chẳng còn phải là đam mê nữa. Nó sẽ chỉ đơn giản là: Có mức lương đủ sống và trả đúng hạn”. Quả thật ở thời của tôi lúc này, được lao động, đã là vinh quang rồi. Vậy nên, nếu lỡ có thấy mình hơi thua bạn kém bè, cậu cũng đừng quá nôn nóng. Làm giàu mà vội vã thì dễ sa chân vào những phi vụ có rủi ro cao, thậm chí là lừa đảo.

Để chuẩn bị tốt cho tương lai thì làm tốt công việc hiện tại thôi chưa đủ. Cậu còn phải luôn làm mới mình hằng ngày. Nó không đơn thuần là cập nhật kiến thức, học thêm kỹ năng mà còn là dũng cảm đương đầu với thử thách mới, kết giao với những người mới, tìm kiếm những cơ hội mới. Kiến thức và trải nghiệm cũng giống như tiền bạc. Nếu ta không tích lũy, biến cố nhỏ cũng có thể hóa to. Các nhà tuyển dụng chẳng muốn nghe cậu kể về thời kỳ hoàng kim của bản thân đâu. Họ chỉ quan tâm cậu có đủ trình độ để giải quyết các vấn đề của họ hay không.

25 à, cậu vẫn duy trì thói quen đọc sách nhỉ!? Suốt một thời gian dài, tôi chỉ cắm đầu vào làm việc mà quên bẵng chuyện đó. Tôi vẫn mua sách, nhưng chỉ đọc vài trang rồi để đó. Gần đây, khi gặp chuyện, tôi lấy một cuốn ra đọc để giảm stress. Cuốn sách ấy tuyệt hay, như cơn mưa rào tưới lên mảnh đất khô cằn trong đầu tôi. Tôi sung sướng nhưng cũng đau lắm! Đau khi nhận ra mình đã tụt hậu so với thị trường khá lâu rồi.

Tôi luôn tin rằng trong thử thách sẽ có cơ hội. Dù có thể bắt đầu muộn, nhưng tôi vẫn không ngừng học hỏi để sẵn sàng nắm bắt khi cơ hội đến. Chúc tuổi 25 và những người bạn đồng trang lứa luôn mạnh mẽ, vững bước và tìm ra con đường phù hợp nhất cho mình!

Cậu của 10 năm sau.



Nguồn

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm dàn tiêm kích, trực thăng bay tập luyện trên bầu trời TPHCM
Nữ chiến sĩ biệt động luyện tập diễu binh cho ngày kỷ niệm 50 năm thống
Toàn cảnh Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025: Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới
Phi đội trực thăng mang cờ Tổ quốc bay qua dinh Độc Lập

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm