CLB Bình Dương tận dụng sai lầm
Ngay phút thứ 3, CLB TP.HCM đã làm rung mành lưới của thủ môn Trần Minh Toàn. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định Bùi Ngọc Long đã phạm lỗi với Võ Minh Trọng trước khi đưa bóng vào lưới. Phút 11, CLB TP.HCM suýt mở tỷ số trong khoảnh khắc hàng thủ CLB Bình Dương chơi thiếu tập trung. Tuy nhiên, chỉ tiếc là Bùi Văn Bình đã xử lý lỗi ở cự ly 5m50.
Hải Huy (số 14) sắm vai người hùng của CLB Bình Dương
ẢNH: KHẢ HÒA
Đức Chinh nói riêng và CLB Bình Dương thi đấu tương đối nhạt nhòa. Bàn thắng duy nhất của họ đến từ sai lầm của đối thủ
ẢNH: KHẢ HÒA
Giữa lúc CLB TP.HCM đang tấn công tốt hơn, CLB Bình Dương lại bất ngờ mở tỷ số sau sai lầm của đối phương. Phút 24, từ một đường chuyền rất đơn giản của Patrik Lê Giang, trung vệ Adriano Schmidt lại khống chế bóng hỏng. Nhận thấy thủ môn CLB TP.HCM đã dâng lên cao, Nguyễn Hải Huy băng vào dứt điểm một chạm bằng chân trái, đưa bóng vào lưới trống. Đây cũng là pha lập công duy nhất trong hiệp 1.
Sang hiệp 2, 2 CLB thi đấu ăn miếng trả miếng, liên tục tạo ra những cơ hội về khung thành đối phương. Tuy nhiên, trong các tình huống xử lý quyết định, cầu thủ đôi bên không thể hiện được sự hiệu quả. Phải đến phút 90+5, bàn thắng thứ 2 mới được ghi. Hoài Phong, cầu thủ sinh năm 2006 mới được HLV Anh Đức tung vào sân, thực hiện cú sút trái phá, không cho Patrik Lê Giang cơ hội cản phá.
Chung cuộc, CLB Bình Dương đánh bại đội TP.HCM 2-0. Kết quả này giúp đội bóng đất Thủ gần như trụ hạng thành công với 29 điểm. Ngoài ý nghĩa về mặt điểm số, chiến thắng trước CLB TP.HCM giúp đội Bình Dương cải thiện tinh thần sau 7 trận chỉ toàn hòa và thua. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của HLV Anh Đức cùng đội bóng đất Thủ, giúp toàn đội hưng phấn hơn để hướng đến bán kết Cúp Quốc gia. Với CLB TP.HCM, họ đang đứng thứ 10 với 25 điểm và vẫn sáng cửa trụ hạng.
Tiến Linh bị vượt mặt
Không thể ghi bàn trong cuộc đối đầu "Chiến hạm đỏ", Tiến Linh trải qua chuỗi 5 trận không thể ghi bàn. Rõ ràng, việc thiếu vắng đối tác ăn ý Bùi Vĩ Hào, cộng thêm lực lượng thiếu chiều sâu của đội bóng đất Thủ khiến đương kim Quả bóng vàng Việt Nam tỏ ra lạc lõng.
Lúc này, Tiến Linh đã bị đẩy xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng các chân sút tốt nhất V-League mùa này. Anh vẫn chỉ có 11 bàn, kém Lucao của CLB Hải Phòng 1 bàn. Rimabar của CLB Thanh Hóa và Pedro của CLB Thể Công Viettel cũng bắt kịp chân sút quê Hải Dương.
Nguồn: https://thanhnien.vn/hlv-anh-duc-thang-tran-dau-cung-clb-binh-duong-schmidt-mac-sai-lam-kho-tin-185250523211918768.htm
Bình luận (0)