Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Học sinh giỏi cấp tỉnh cũng 'khóc' vì đề thi tốt nghiệp THPT

(PLVN) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 vừa khép lại, nhưng những dư âm về độ khó của đề thi vẫn chưa lắng xuống. Trên mạng xã hội, hai bức tâm thư đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Báo Pháp Luật Việt NamBáo Pháp Luật Việt Nam28/06/2025

Một thư thể hiện trăn trở của một vị phụ huynh có con trai là học sinh giỏi Toán cấp tỉnh đã phải bật khóc sau khi thi. Bức thư còn lại của một học sinh chuyên Hà Nội đứng trước nguy cơ tạm biệt ước mơ du học...

Nước mắt học sinh giỏi cấp tỉnh

Bức thư thứ nhất của một vị phụ huynh với tiêu đề “Gửi những người ra đề – Một học sinh giỏi tỉnh, một giấc mơ vỡ vụn”, kể câu chuyện của con mình từng đạt giải học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, chăm chỉ học tập với mục tiêu vào Đại học Ngoại thương, nhưng đã bật khóc sau kỳ thi vì thấy đề quá khó và không đúng với những gì đã học suốt 12 năm.

Tại bức thư này, vị phụ huynh không xin điểm, cũng không yêu cầu làm đề dễ hơn. Điều duy nhất được nhấn mạnh là một lời đề nghị gửi đến những người làm giáo dục: “Nếu đề thi đề thi nâng cao để phân loại - hãy có kỳ thi riêng. Nếu là kỳ thi tốt nghiệp - xin hãy để học sinh được đánh giá đúng với những gì các em đã được dạy.”

Những dòng tâm sự đầy lo lắng và xót xa của vị phụ huynh ấy nhanh chóng lan rộng, thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều phụ huynh, thậm chí cả giáo viên chung tâm trạng băn khoăn về kỳ thi được cho là có độ khó bất ngờ. Nhiều người đặt câu hỏi nếu là kỳ thi để xét tốt nghiệp, tại sao đề lại mang tính phân loại quá cao?.

Học sinh giỏi cấp tỉnh cũng 'khóc' vì đề thi tốt nghiệp THPT ảnh 1

Nguyên văn trải lòng của một vị phụ huynh trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, phía dưới bài đăng tài khoản Khanh Trần nhận xét: "Bài viết nói lên tất cả nỗi lòng của các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh. Toán thì quá khó, còn môn tiếng Anh thì dài như một bài báo".

Đồng cảm với những lo lắng của vị phụ huynh trên, tài khoản U.L viết: "Cảm ơn tác giả đã nói lên nỗi lòng của nhiều phụ huynh có con sinh năm 2007. Mong rằng Bộ Giáo dục phải cân nhắc khi ra đề để những em cần bằng cấp 3 xin việc cũng có thể làm được. Nếu cần đánh giá năng lực thì nên có kỳ thi riêng".

"Giáo dục là nền tảng chí cốt của con người. Mong Bộ Giáo dục và Đào tạo cân nhắc kiến thức phổ thông trung học của các con được học ở sách giáo khoa. Nếu cho đề mở, tại sao không dạy theo cách mở, mà thay đổi nhiều bộ sách liên tục?", một tài khoản tên Hanh Bui đặt câu hỏi.

"Nên ra đề sát chương trình, sát với những gì học sinh được học để không gây áp lực cho học sinh, giáo viên và gia đình", cư dân mạng Lê Thị Anh Giang bình luận.

Là một giáo viên, tài khoản có tên Nguyễn Xuyên bày tỏ quan điểm: "Tôi hiểu rất rõ học sinh muốn điều gì. Chỉ mong các giáo viên được chọn ra đề cho học sinh phải đảm bảo về kiến thức cơ bản sao cho học sinh trung bình và yếu đạt từ 5 - 6 điểm, học sinh khá phải đạt được từ 7 - 8,5 điểm, học sinh giỏi đạt 9 - 10 điểm".

"Người trong cuộc" viết tâm thư trải lòng

Sau khi kết thúc các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, rất nhiều thí sinh bày tỏ sự bất ngờ, thất vọng vì đề thi, nhất là Toán và Tiếng Anh được cho là khó hơn nhiều so với đề minh họa và chương trình học. Không ít em ra khỏi phòng thi đã phải rơi nước mắt. Nhiều giáo viên cũng nhận xét đề thi tương đối khó và có độ phân hóa cao.

Trước phản ánh của học sinh và phụ huynh, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, đề thi năm nay được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề được thiết kế trên cơ sở khảo sát thực tiễn và thử nghiệm, nhằm đảm bảo khách quan, công bằng và phân loại được học sinh. Ngoài ra Bộ cũng đã công bố đề tham khảo từ đầu năm để học sinh và giáo viên có thời gian làm quen...

"Cách ra đề này đảm bảo tính khách quan, vì người dạy và học không thể đoán biết từ trước. Đây cũng là cách để học sinh đảm bảo học thật, thi thật, không phải học ứng phó, lường trước các khu vực kiến thức quan trọng để tập trung học", đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải.

Tuy nhiên, thí sinh mới bước ra từ kỳ thi cũng đã "lên tiếng". Trên mạng xã hội, bức tâm thư dài của một học sinh chuyên ngữ tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chia sẻ của thí sinh vừa thi xong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ của thí sinh vừa thi xong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh chụp màn hình)

Trong bài viết thí sinh này cho biết, em đã nỗ lực học tập suốt ba năm và nhận được thư mời có điều kiện từ Đại học Trung Văn Hồng Kông (CUHK). Tuy nhiên, sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, em lo ngại rằng đề thi khó có thể khiến em đứng trước nguy cơ tạm biệt giấc mơ du học ban đầu.

Thí sinh này phản ánh, đề thi chính thức của hai môn Toán và Tiếng Anh khác xa với đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi Toán không còn tập trung vào kiến thức lớp 12 mà nghiêng về những dạng bài đánh đố, mang nặng tính phân loại học sinh chuyên. Tương tự, đề thi Tiếng Anh sử dụng nhiều từ vựng khó vượt xa trình độ B1 - B2, gây hoang mang và bất công cho thí sinh.

Trong tâm thư, thí sinh này cũng nhắc đến phản hồi từ lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo sau kỳ thi: “Nếu nhiều thí sinh đạt điểm 9-10 nhưng không phải năng lực thật mà đề dễ thì có vui không? Nếu nhiều điểm 6-7 nhưng là năng lực thật, thí sinh sẽ có bước đi đầy trưởng thành. Khi đó sẽ vui hơn.” Thí sinh chia sẻ, để được nhập học tại Đại học Trung Văn Hồng Kông cần đạt điểm từ 6.5 trở lên cho từng môn và trung bình từ 8.0 trở lên cho 4 môn tốt nghiệp. Nếu muốn nhận học bổng toàn phần, điểm trung bình phải từ 8.2 trở lên. Tuy nhiên, với độ khó của đề thi năm nay, em có thể không đạt đủ điều kiện, đồng nghĩa với việc phải từ bỏ ước mơ du học dù đã đặt cọc giữ chỗ trước đó.

Không giấu nổi tâm trạng lo lắng sau kỳ thi, thí sinh viết: "Em đang cảm thấy rất mông lung khi bản thân không biết sẽ đi đâu, về đâu. Nếu ở lại trong nước, em không chắc điểm của bản thân có đủ cao để đấu với các bạn khác, những người đã có Chứng chỉ quốc tế (SAT) hay các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi đánh giá năng lực. Còn nếu đi du học, bây giờ đã quá muộn để em nộp hồ sơ cho kỳ mùa thu năm nay ở bất cứ trường đại học nào trên toàn thế giới".

Những dòng chia sẻ ấy không chỉ phản ánh nỗi buồn cá nhân, mà còn là tâm trạng chung của rất nhiều thí sinh bước ra từ kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Những lo lắng không chỉ dừng lại ở chuyện điểm số, mà còn là cảm giác mất phương hướng về tương lai, khi cánh cửa đại học hay du học trở nên xa vời hơn.

Nhiều học sinh, phụ huynh, giáo viên nêu vấn đề, phải chăng kỳ thi tốt nghiệp năm nay đã vượt xa tính chất “tốt nghiệp”, gây áp lực nặng nề ngay cả với những học sinh giỏi, học hành nghiêm túc có định hướng rõ ràng? Liệu kỳ thi tốt nghiệp THPT có đang đi chệch mục tiêu ban đầu? Điều mà phụ huynh, học sinh mong mỏi lúc này không phải là một đề thi dễ hơn, mà là một kỳ thi bám sát chương trình học và công bằng với mọi thí sinh.

Nguồn: https://baophapluat.vn/hoc-sinh-gioi-cap-tinh-cung-khoc-vi-de-thi-tot-nghiep-thpt-post553404.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Việt Nam 2024 gọi tên Hà Trúc Linh, cô gái Phú Yên
DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm