Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học sinh vùng bão lũ xứ Nghệ nhận học bổng: 'Cô trò ai nấy đều vui'

Những suất học bổng nghĩa tình của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã được trao tận tay các em học sinh vùng bão lũ Nghệ An trong ngày khai giảng 5-9.

Báo Tuổi TrẻBáo Tuổi Trẻ05/09/2025

Học sinh vùng bão lũ xứ Nghệ nhận học bổng: 'Cô trò ai nấy đều vui' - Ảnh 1.

Anh Hồ Phúc Hải, phó bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, trao học bổng cho các em học sinh xã Quỳ Châu và Châu Tiến, Nghệ An chiều 5-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 5-9, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh và hỗ trợ sinh kế cho người dân các xã Quỳ Châu, Châu Tiến. Đây là hai trong số nhiều địa phương của tỉnh Nghệ An gánh chịu nhiều thiệt hại do các đợt mưa lũ từ các cơn bão số 3, bão số 5.

Bão lũ dồn dập, học trò thêm gian khó

Xã Quỳ Châu là đơn vị vừa sáp nhập hành chính cấp xã từ thị trấn Tân Lạc, Châu Nga, Châu Hội, Châu Hạnh - nằm cạnh dòng sông Hiếu thường xuyên đối mặt với thiên tai. Chỉ trong vòng hai tháng qua, mưa lũ dồn dập từ cơn bão số 3 tới số 5 khiến nhiều bản làng chìm trong nước lũ.

Dù đợt lũ do cơn bão số 5 trôi qua đã hơn 10 ngày song người dân vẫn chưa hết ám ảnh về cảnh "chạy lũ" trong đêm.

học bổng - Ảnh 2.
học bổng - Ảnh 3.
học bổng - Ảnh 4.

Mưa lũ dồn dập từ cơn bão số 3 và số 5 khiến cuộc sống người dân xã Quỳ Châu thêm khốn khó - Ảnh: LƯƠNG NGA

Cố tìm lại những tài sản còn sót lại sau cơn lũ, bà Lữ Thị Phương (ngụ bản Định Tiến, xã Quỳ Châu) kể ngày 25-8 nghe tin bão số 5 sắp đổ bộ vào, mưa lớn kéo dài không dứt. Đến rạng sáng hôm sau thì nước lên rất nhanh.

"Chúng tôi cố gắng kê đồ đạc lên cao nhưng không kịp, đành phải bỏ của chạy lấy người. Lúc lũ rút đi để lại cảnh ngổn ngang, nhiều tài sản như tivi, nồi cơm điện… ngâm nước bùn hư hỏng hết", bà Phương nhớ lại. 

Gia đình bà Phương là hộ nghèo nhiều năm qua. Điều khiến bà Phương lo lắng hơn là mưa lũ cũng cuốn đi nhiều sách vở, quần áo của các con khi năm học mới đã cận kề.

Trường tiểu học Châu Thắng, xã Châu Tiến nằm sát bên bờ sông Hiếu. Sau bão số 5, trường ngập sâu gần 3m khiến cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học bị hư hỏng nặng.

Những ngày qua, giáo viên nhà trường không có kỳ nghỉ lễ mà tập trung cùng phụ huynh lau dọn vệ sinh, khắc phục mưa lũ.

học bổng - Ảnh 5.

Các cô giáo Trường tiểu học Châu Thắng, xã Châu Tiến, Nghệ An lau dọn bùn lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Từ năm 2023 đến nay, trường đã bị ngập lụt 3 lần, lần sau lại nặng hơn lần trước. Những vệt nước cũ sau mỗi lần bị ngập vẫn còn hằn rõ trên nhiều bức tường của trường.

"Chúng tôi cố vớt vát những đồ còn dùng được, rửa sạch để tái sử dụng cho các em trong năm học này. Bão lũ dồn dập, việc học hành của học trò càng khó khăn hơn vì nhiều trang thiết bị dạy học bị hư hỏng.

Mong muốn của chúng tôi là các cấp ngành nghiên cứu đầu tư, di chuyển điểm trường đến nơi an toàn, giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục", cô Trịnh Thị Hằng - hiệu trưởng nhà trường - bày tỏ.

Tiếp sức học sinh, phụ huynh vượt khó

Học sinh vùng bão lũ xứ Nghệ nhận học bổng: 'Cô trò ai nấy đều vui' - Ảnh 6.

Nhà báo Nguyễn Đức Bình - phó trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội - trao học bổng Ngăn dòng bỏ học cho các em học sinh chiều 5-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chia sẻ với những mất mát, thiệt hại do mưa lũ của bà con, dịp này báo Tuổi Trẻ và đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao tận tay 120 suất học bổng Ngăn dòng bỏ học (trị giá 3,4 triệu đồng/suất) đến các em học sinh và 30 hỗ trợ sinh kế cho các gia đình (trị giá 15 triệu đồng/hộ).

Tổng giá trị chương trình hơn 850 triệu đồng từ sự đóng góp của bạn đọc báo Tuổi Trẻ trong và ngoài nước.

Phó bí thư Đảng ủy xã Quỳ Châu Vi Văn Hanh chia sẻ những em học sinh và gia đình nhận học bổng, hỗ trợ phần sinh kế hôm nay đều có hoàn cảnh khó khăn. Có em mồ côi cha, mẹ hay người thân mắc bệnh hiểm nghèo. Có nhiều hộ gia đình bị lũ cuốn trôi tài sản.

"Với địa phương miền núi gặp thiên tai liên tiếp, đời sống người dân còn gặp vô vàn khó khăn. Phần hỗ trợ của báo Tuổi Trẻ hôm nay sẽ giúp bà con có thêm nguồn lực khắc phục, gầy dựng lại cuộc sống", ông Hanh xúc động nói. 

Cô Phạm Thị Quỳnh - hiệu trưởng Trường THCS Hạnh Thiết, xã Quỳ Châu - cho biết sáng nay nhà trường vừa tổ chức lễ khai giảng năm học mới, thầy cô biết một số bạn chưa có sách vở, quần áo mới vì vừa trải qua mưa lũ.

"Học bổng đến với các em rất kịp thời, giúp các em có thêm tiền mua sắm đồ dùng học tập. Cô trò ai nấy cũng vui!", cô Quỳnh phấn khởi.

Biết tin được nhận phần hỗ trợ sinh kế 15 triệu đồng/hộ, bà Võ Thị Thắng - ngụ bản Lâm Hội, xã Quỳ Châu - đã có mặt rất sớm. 

Chồng qua đời mấy năm trước, một mình bà đi bươn chải đủ nghề nuôi các con ăn học. Cơn lũ vừa qua làm nhà bà ngập gần tới nóc.

Bà Thắng rất xúc động khi được nhận sự hỗ trợ sinh kế kịp thời từ báo Tuổi Trẻ. "Phần hỗ trợ này rất giá trị, tôi sẽ về mua con bò giống để chăm, phát triển kinh tế gia đình có tiền nuôi dạy các con", bà Thắng chia sẻ.

Nhiều phụ huynh dự lễ trao học bổng và sinh kế cũng vui mừng lây khi thấy con ôm chiếc cặp mới vui vẻ khoe với bạn bè trong ngày đầu tiên của năm học mới…

Học sinh vùng bão lũ xứ Nghệ nhận học bổng: 'Cô trò ai nấy đều vui' - Ảnh 8.

Các phần quà được chuẩn bị chu đáo gồm 3 triệu đồng tiền mặt cùng cặp, sách vở, bút... - Ảnh: DOÃN HÒA

Học sinh vùng bão lũ xứ Nghệ nhận học bổng: 'Cô trò ai nấy đều vui' - Ảnh 9.

Ông Vi Văn Hanh - phó bí thư Đảng ủy xã Quỳ Châu - rất cảm kích trước tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ dành cho các em học sinh khó khăn vùng bão lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Học sinh vùng bão lũ xứ Nghệ nhận học bổng: 'Cô trò ai nấy đều vui' - Ảnh 10.

Anh Trương Văn Thanh - phó ban công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An - trao học bổng cho các em học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA

học bổng - Ảnh 10.
học bổng - Ảnh 11.
học bổng - Ảnh 12.

Dịp này báo Tuổi Trẻ và đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao tận tay hỗ trợ sinh kế cho 30 gia đình (trị giá 15 triệu đồng/hộ) - Ảnh: DOÃN HÒA

Học sinh vùng bão lũ xứ Nghệ nhận học bổng: 'Cô trò ai nấy đều vui' - Ảnh 14.

Cô Phạm Thị Quỳnh - hiệu trưởng Trường THCS Hạnh Thiết, xã Quỳ Châu - cho biết: "Học bổng đến với các em rất kịp thời, giúp các em có thêm tiền mua sắm đồ dùng học tập. Cô trò ai nấy cũng vui!" - Ảnh: DOÃN HÒA

Học sinh vùng bão lũ xứ Nghệ nhận học bổng: 'Cô trò ai nấy đều vui' - Ảnh 15.

Niềm vui của em Mạc Yến Nhi - học sinh lớp 1 (bên phải) - khi nhận học bổng, cặp sách mới trong ngày khai giảng - Ảnh: DOÃN HÒA

học bổng - Ảnh 15.

120 suất học bổng Ngăn dòng bỏ học (trị giá 3,4 triệu đồng/suất) trao đến các em học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA

DOÃN HÒA

Nguồn: https://tuoitre.vn/hoc-sinh-vung-bao-lu-xu-nghe-nhan-hoc-bong-co-tro-ai-nay-deu-vui-20250905182116038.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

2 tỷ lượt xem TikTok gọi tên Lê Hoàng Hiệp: Quân nhân 'hot' nhất từ A50 đến A80
Các chiến sĩ xúc động tạm biệt Hà Nội sau hơn 100 ngày thực hiện nhiệm vụ A80
Ngắm TP Hồ Chí Minh lung linh ánh đèn về đêm
Bịn rịn giờ chia tay, người dân Thủ đô tiễn chân các chiến sĩ A80 rời Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm