3 anh em Nông Thanh Phúc, Nông Thị Thu Huyền và Nông Thị Lệ Thủy rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ trong vòng chưa đầy một năm. Mẹ các em qua đời vì căn bệnh ung thư vào tháng 6/2024. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi mất mát, các em lại phải chịu cú sốc tinh thần lớn khi người cha trụ cột trong gia đình đột ngột qua đời vào giữa tháng 2/2025.

Giữa căn nhà trống hoác, ba đứa trẻ bấu víu nhau sống qua ngày trong sự thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc kịp thời từ bài viết “Nghẹn lòng 3 anh em mồ côi trong căn nhà chắp vá ở Đắk Nông” của Báo Đắk Nông và tinh thần sẻ chia của cộng đồng, hoàn cảnh của các em đã được nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân biết đến và chung tay hỗ trợ.

Cụ thể, thông qua sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, ba anh em mồ côi đã nhận được 40 triệu đồng từ Hội Phật giáo tỉnh. Đoàn từ thiện Từ Tâm Hoa Sen, TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 12 triệu đồng; nhà hảo tâm tên Thái tại chợ Đắk D’rông đóng góp 16 triệu đồng; Trường THCS Hoàng Văn Thụ, xã Đắk D’rông, huyện Cư Jút ủng hộ 8 triệu đồng; cán bộ, công chức xã Đắk D’rông quyên góp 6,4 triệu đồng.
Bên cạnh đó, chương trình “Lan tỏa yêu thương” của Đài phát thanh và truyền hình Đắk Nông và sự chung tay của cộng đồng xã hội, ba em nhỏ còn nhận được thêm 43.982.000 đồng từ các nhà hảo tâm. Tổng số tiền hỗ trợ hiện tại hơn 120 triệu đồng

Không chỉ nhận được giúp đỡ về tài chính, ba anh em còn được hỗ trợ lâu dài trong sinh hoạt hàng tháng. Trong đó, qua kết nối của nhóm "Lan tỏa yêu thương - PTD", một nhà hảo tâm giấu tên ở thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil cam kết hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho các em, bắt đầu từ tháng 4/2025.
Chi hội Lá Bồ Đề TP.Hồ Chí Minh thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện Cư Jút đã nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Hội Chữ thập đỏ xã Đắk D’rông cam kết hỗ trợ 300.000 đồng/tháng cho 3 em nhỏ.

Thời gian tới, UBND xã Đắk D’rông sẽ phối hợp với các ban ngành, đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm để thường xuyên thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ba anh em trong học tập cũng như cuộc sống thường nhật.
Sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em tiếp tục vượt qua nghịch cảnh, vượt qua khó khăn và tiếp tục phấn đấu học tập để hướng tới một tương lai tươi sáng.
Nguồn: https://baodaknong.vn/hon-120-trieu-dong-chung-tay-giup-do-3-anh-em-mo-coi-o-dak-nong-256188.html
Bình luận (0)