Trước khi trở về tái hòa nhập cộng đồng, học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên được cán bộ chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng phòng tránh tái nghiện ma túy. |
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 4.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Đó cũng là hơn 4.000 cảnh đời ngang trái, đau khổ. Họ sống trong dằn vặt lương tâm và luôn mang khát vọng được trở lại làm một người bình thường như trước đây họ từng có.
Dù rất nhiều người nghiện ma túy trở thành gánh nặng cho gia đình, thậm chí là nỗi ám ảnh cho xã hội, nhưng họ không bị bỏ rơi. Cả cộng đồng xã hội luôn mở rộng lòng bao dung, tha thứ, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người nghiện hoàn lương trở về với gia đình và cộng đồng.
Minh chứng trong thời gian từ năm 2011 đến hết năm 2024, các cơ sở cai nghiện của tỉnh đã thực hiện cai nghiện ma túy cho hơn 18.100 lượt người. Bình quân 1 năm, tỉnh Thái Nguyên có hơn 1.000 người chấp hành cai nghiện thành công, được cơ quan chức năng Nhà nước “cấp chứng chỉ” hoàn lương, trở về tái hòa nhập cộng đồng.
Nhiều người trong số họ được chính quyền địa phương; các tổ chức đoàn thể nhân dân nơi cư trú hỗ trợ cho học nghề, tạo việc làm mới; vận động tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tạo cho họ được sống hòa nhập trong môi trường văn hóa thân thiện, lành mạnh.
Chỉ trong thời gian 4 năm gần đây, các cơ sở cai nghiện ma túy đã thực hiện cai nghiện thành công cho 4.510 trường hợp, tương đương với số lượng người nghiện có tên trong danh sách được cơ quan chức năng Nhà nước đang quản lý.
Cụ thể, năm 2021 có 1.431 người chấp hành cai nghiện thành công, đạt 143,1% kế hoạch; năm 2022 có 1.003 chấp hành cai nghiện thành công, đạt 100,3% kế hoạch; năm 2023 có 1.061 người chấp hành cai nghiện thành công, đạt 106,1% kế hoạch; năm 2024 có 1.015 người chấp hành cai nghiện thành công, đạt 126,9% kế hoạch tỉnh giao. |
Với người nghiện ma túy, các cơ sở cai nghiện của tỉnh đã mang lại cho họ cơ hội làm lại cuộc đời tốt nhất. Anh Phan Văn Hùng, đối tượng đang chấp hành cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện tỉnh không giấu diếm: Tôi đã đi cai nghiện tập trung hơn 20 lần. Ê chề lắm, nhưng chí ít khi vào đây tôi được sống như một con người.
Các cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh Thái Nguyên thường xuyên có từ 700 đến 800 người chấp hành cai nghiện ma túy. |
Khi ở ngoài xã hội nhiều người nghiện buộc phải làm những công việc vi phạm pháp luật để lấy tiền mua ma túy. Chính vì thế họ tự đánh mất niềm tin. Ông Nguyễn Văn Trung, phường Đồng Quang (TP. Thái Nguyên) chia sẻ: Đời tôi coi như bỏ, vì 50 tuổi đời thì có 34 năm tuổi nghiện. 16 tuổi bố mẹ phát hiện tôi có triệu chứng nghiện ma túy. Số lần tôi thực hiện cai nghiện còn nhiều hơn so với tuổi đời của mình. Ngoài những lần đến cơ sở cai nghiện tập trung của tỉnh, tôi tự cai ở nhà, có năm cai nghiện đến 12 lần, nhưng chỉ quyết tâm được dăm bữa nửa tháng lại ngã xuống bàn đèn.
Ma lực lôi cuốn của thứ thần dược, chất gây nghiện mang tên ma túy làm bao người lâm cảnh cùng cực. Trò chuyện với tôi về cuộc đời ê chề của mình, anh Hoàng Văn Đình, phường Thịnh Đán (TP. Thái Nguyên) nuối tiếc: Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng vì nghiện ma túy nên vợ, con bỏ đi. Đất đai, nhà cửa cha mẹ chia cho tôi cũng bán hết để lấy tiền mua ma túy.
Anh Trần Tuấn Hiền, phường Đồng Bẩm: Trong thời gian từ 20 đến 35 tuổi, tôi sống ở trại cải tạo và cơ sở cai nghiện ma túy nhiều hơn ở nhà. Có lần hoàn thành “khóa tu”, chưa về đến nhà tôi đã bị công an bắt cho đi cai nghiện.
Lần đó đang trên đường từ cơ sở cai nghiện trở về, khi đến khu vực cầu Gia Bảy, nhìn thấy người quen bán ma túy tôi đã không chịu đựng nổi. Khắp người nổi gai, miệng chảy nước miếng nuốt không kịp, trong xương tủy như có giòi bò, có ít tiền trong túi định bụng mua quà cho con gái, song tôi đã mua ma túy và bị bắt tại trận.
Vợ anh Hiền ngần ngại bảo: Chồng đi trại, đi cai nghiện bà con chòm xóm được yên, mẹ con tôi còn có đồng ra, đồng vào. Anh về, miệng nói ngon ngọt nhưng có đồng nào tích lũy giấu dưới kẽ đất cũng bị moi mất. Mỗi lần nhà mất tiền thì chồng cũng “mất tích” dăm ba hôm mới về… Vẻ hối lỗi, anh Hiền gãi đầu bảo: Thì lần này tôi đã cai nghiện thành công rồi. Tôi thề “Trên có trời, dưới có đất, ở giữa có mẹ con nhà mày, nếu tái nghiện nữa thì mẹ con mày lại báo công an bắt tao đi cai nghiện”.
Chỉ vì một chút nông nổi, tò mò mà nhiều bạn trẻ lạc lối vào con đường ma túy. Bởi họ từng có ước mơ nhưng đã thực hiện giấc mơ đó bằng ảo ảnh của chất gây nghiện. Rồi hằng ngày sống trong dằn vặt, day dứt và mang khát vọng làm lại cuộc đời.
Anh Nông Đình Hòa, phường Thịnh Đán (TP. Thái Nguyên): Cai nghiện ma túy thực ra là một việc rất bình thường với một người có nghị lực. Giản đơn vì đó là hành động từ bỏ một thói quen xấu. Không nhất thiết phải chặt ngón tay, hơn nữa là đừng thề. Có ai tin vào lời thề của “thằng nghiện”?. Quan trọng là ở bản thân mình có quyết tâm hay không.
Qua câu chuyện tôi biết: Trước đây anh Hòa là đối tượng nghiện nặng ma túy. Nhưng sau khi cai nghiện thành công, anh đã làm lại được cuộc đời mình bằng công việc lao động chân chính. Hiện anh là chủ một cơ sở xây dựng, tạo việc làm cho hơn 30 người lao động với mức thu nhập bình quân từ 7 đến 12 triệu đồng/người/tháng.
Mỗi một người thực hiện cai nghiện ma túy thành công, bản thân họ sẽ nhanh chóng có lại một cuộc sống vật chất, tinh thần ổn định. Anh Ma Văn Minh, phường Phan Đình Phùng (TP. Thái Nguyên) chia sẻ: Trước đây mỗi ngày tôi dùng hết 200.000 đồng cho ma túy. Nay đã bỏ được chất gây nghiện, số tiền đó tôi phụ giúp cho vợ, các con đi học không bị chậm học phí.
Ma túy - giá như đừng dùng thử, đừng vì một chút tò mò thì bao con người trong xã hội không phải đề cao khát vọng làm lại cuộc đời. Song dù sao muộn vẫn hơn không. Bởi mỗi người đều mang trong mình một hoài bão, có thể không lớn, nhưng chí ít là được làm một con người lương thiện để có cơ hội báo hiếu với ông bà, cha mẹ và làm gương cho các con.
(Tên nhân vật trong bài viết đã thay đổi)
Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202503/khat-vong-hoan-luong-cua-nguoi-nghien-ma-tuy-e9b1cc8/
Bình luận (0)