Chuyện kể rằng, thời xa xưa, vùng đất này luôn đầy sức sống, cỏ cây mọc xanh mướt một vùng, chim muông ca hát nhộn nhịp mỗi khi mùa Xuân về. Nhưng, từ khi con người đến khai hoang trồng cấy thì cây cối héo úa dần và tàn lụi. Hàng năm, khi những cơn mưa đi qua là nước cũng mất hết, đất đai nứt nẻ, cây cối chết dần, cuộc sống ngày càng khốn khó.
|
Khu vực giếng nước thần được huyện Đồng Văn cải tạo và phục dựng lại. |
Một hôm, có ông thầy mo đi ngang qua, nhìn thế núi, thế đất thấy rằng đây là vùng “tàng long” nhưng bị ngăn trở do mạch nước không thông. Ông khuyên mọi người đi tìm nơi mạch nước bị nghẽn lại và khai thông được mạch nước thì cả vùng sẽ tốt tươi, trù phú và yên lành. Sau nhiều ngày tìm kiếm, người ta thấy được một mạch nước nhỏ chảy ra từ chân dãy núi đá cao, án ngữ phía Tây Bắc thung lũng. Thầy mo sau khi xem xét một lượt và khẳng định đây là nơi ở của Thần Nước, không biết vì lý do nào đó mà Thần Nước không ban nước cho thung lũng và người dân trong vùng. Mọi người bàn bạc và nhất trí làm lễ xin Thần Nước ban nước cho dân làng để phục vụ cho cuộc sống và tưới mát cho thung lũng khô hạn. Sau khi làm lễ, từ khe đá, nước bắt đầu nhiều lên và chảy ra thành dòng trong veo, mọi người uống thử thấy nước rất ngọt, mát. Dòng nước chảy ra tràn khắp thung lũng, cây cối đang héo úa đã dần xanh trở lại, con người cũng có được nguồn nước cho sinh hoạt thường ngày, không phải sang tận bên kia núi gùi từng gùi nước về nữa. Dân làng bèn lập một ngôi miếu ngay tại nơi đây để bà con thờ cúng Thần Nước.
Hàng năm, người dân chọn đêm Giao thừa làm lễ cầu xin thần thánh lấy nước mới, cầu mong sức khoẻ cho bản thân và gia đình, cầu cho mưa thuận, gió hoà, mùa màng tươi tốt, gia đình ấm no, hạnh phúc. Hàng tháng, vào ngày mùng 1 và ngày rằm, người dân đến dâng hương, cúng lễ xin Thần Nước ban cho sự bình an, may mắn, làm ăn phát đạt, đi xa về gần được thuận lợi.
|
Người dân thị trấn Đồng Văn giặt lanh tại khu vực giếng nước thần. |
Theo PGS.TS Trần Tân Văn, Chuyên gia cao cấp mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn: Thực chất đây là dòng sông ngầm, được bắt nguồn từ hang Tia Sáng, xã Má Lé và xuất lộ nước tại địa điểm này. Bên cạnh đó, khu vực phía trên điểm xuất lộ nước còn có dấu tích của dòng sông cổ, được hình thành cách đây khoảng 2,5 triệu năm về trước. Bằng chứng cho thấy, tại vị trí miếu thờ Thần Nước ở trên vách hang có những vỉa đá rất nhiều sỏi đá cuội.
Ngày nay, với ý nghĩa truyền thuyết về giếng nước thần đầu nguồn, huyện Đồng Văn đã thực hiện cải tạo khu vực này, vừa đảm bảo việc cung cấp nước cho trung tâm thị trấn Đồng Văn, vừa tái hiện lại câu chuyện kỳ bí về nguồn nước đã gắn bó với đời sống của bà con Nhân dân. Trong đó, đã tiến hành xây dựng công trình giếng nước và các hạng mục phụ trợ, nhằm tạo ra sản phẩm du lịch trải nghiệm mới cho du khách, gồm: Xây mới bể nước trên 300m3; xây dựng đường ống cấp nước, máy bơm, tủ điện; san nền, kè suối, gờ chắn nước, bậc giặt, cầu qua suối; cải tạo vị trí mạch ngầm hiện trạng giếng nước thần, đường tản bộ, sân lát đá địa phương... với tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng.
Công trình cũng là một trong những điểm nhấn du lịch của huyện Đồng Văn. Bên cạnh giếng nước thần, huyện còn xây dựng một chiếc quẩy tấu và cây khèn Mông - biểu tượng của đồng bào dân tộc Mông trên Cao nguyên đá. Du khách đến với thị trấn Đồng Văn, ghé thăm Phố Cổ sẽ được tìm hiểu về truyền thuyết giếng nước thần. Qua câu chuyện kỳ bí về giếng nước, không chỉ để lại cho du khách ấn tượng về hành trình khai phá, chinh phục thiên nhiên của đồng bào các dân tộc, mà còn như một lời răn dạy về việc giữ gìn và phát huy các giá trị của văn hóa truyền thống. Để từ đó, mỗi địa danh trên Cao nguyên đá là một câu chuyện có ý nghĩa lớn lao mà thế hệ sau cần nhớ đến, trân trọng và lan tỏa hơn nữa.
Bài, ảnh: My Ly
Nguồn: https://baohagiang.vn/van-hoa/202506/ky-bi-chuyen-gieng-nuoc-than-o-thi-tran-dong-van-13b29aa/
Bình luận (0)