
Chiều 2/8, đông đảo vận động viên từ khắp nơi đã tới Bảo tàng Tổng hợp Quảng Trị (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) để làm thủ tục ghi danh, nhận số bib và race kit, chuẩn bị tham dự giải Quảng Trị International Marathon – Camel Cup 2025.

Giải đấu do Báo Dân trí phối hợp cùng Bolt Event tổ chức, thu hút hàng nghìn chân chạy cả trong và ngoài nước, hứa hẹn mang đến bầu không khí thể thao sôi động ngay tại mảnh đất anh hùng Quảng Trị.


Bên trong khu vực nhận bib và race kit, rất đông các VĐV chờ đến lượt nhận số báo danh và các vật phẩm từ ban tổ chức. Giải Quảng Trị International Marathon – Camel Cup 2025 diễn ra với cự ly thi đấu: 5km; 10km; 21km; 42km.

Anh Kseniia (người Nga, hiện đang sinh sống tại Việt Nam) chia sẻ: “Tôi sống ở Đà Nẵng, vì vậy tôi cảm thấy rất may mắn khi giải đấu được tổ chức tại Quảng Trị, một địa điểm gần nơi tôi sinh sống.
Mọi thứ ở đây đều rất tuyệt vời, từ công tác tổ chức chuyên nghiệp, khu vực chuyển tiếp hợp lý, trạm tiếp nước và đồ ăn được bố trí chu đáo. Tôi đã từng tham gia nhiều giải thể thao ở các quốc gia khác, và tôi thấy rằng giải Aqua Warriors lần này đạt chất lượng rất cao, không thua kém bất kỳ sự kiện nào ở tầm quốc tế”.

Chị Salnikov (vợ anh Kseniia) chia sẻ: “Tại khu vực chúng tôi sinh sống cũng có khá đông cộng đồng người nước ngoài yêu thể thao đang sống và làm việc tại Việt Nam. Tôi rất mong họ sẽ sớm biết đến giải đấu này để cùng tham gia, và chắc chắn vợ chồng tôi sẽ giới thiệu để lan tỏa thông tin”.
Chị cho biết thêm, chồng mình đã vượt qua thời tiết nắng nóng gay gắt của Quảng Trị để hoàn thành phần thi xuất sắc, giành hạng 3 nhóm tuổi 30-54 ở hạng mục Olympic Aqua Warriors trong giải đấu diễn ra vào sáng nay.
“Tôi thực sự tự hào về anh ấy”, chị Salnikov nói.



Bên ngoài khu nhận bib, nhiều vận động viên tới sớm để chụp ảnh, tìm tên mình trên bảng ghi danh.

Chị Bùi Thị Ngọc Quỳnh (Đồng Hới, Quảng Trị) mới tập làm quen với cự ly chạy 10km và đã hoàn thành ba lần ở các cuộc thi trước. Với chị, mỗi chặng đua là một lần vượt qua giới hạn của chính mình, là bước tiến nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trên hành trình rèn luyện và trưởng thành cùng bộ môn chạy bộ.

“Là người con của Quảng Trị, tôi thường tham gia các giải chạy ở khu vực phía Nam. Nay có một giải đấu chuyên nghiệp ngay trên chính mảnh đất quê hương, tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi và tự hào. Mong rằng năng lượng tích cực này sẽ được lan tỏa, để nhiều người cùng mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn”.

Nhân dịp tham gia giải chạy, ông Hồ Huy Hậu (64 tuổi) cùng hai người bạn đã từ TPHCM ra Quảng Trị từ trước một tuần để kết hợp vừa thi đấu, vừa tham quan, nghỉ dưỡng. Ông Hậu cho biết, bắt đầu rèn luyện sức khỏe cách đây hai năm và hiện nay chỉ chạy cự ly 21km. Với ông, việc duy trì luyện tập đều đặn và được góp mặt ở các giải chạy phong trào là niềm vui, đồng thời cũng là cách để giữ gìn sức khỏe tuổi già.
“Ở tuổi này, tôi không đặt nặng thành tích. Chạy bộ giúp tôi ăn ngon, ngủ sâu, tinh thần sảng khoái. Quan trọng nhất là mình vẫn thấy cơ thể còn khỏe, còn chạy được, thế là vui rồi”, ông chia sẻ.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/lan-dau-tinh-co-giai-marathon-cac-vdv-nguoi-quang-tri-hao-huc-cho-dua-tai-20250802155759214.htm
Bình luận (0)