Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lan tỏa Trung thu yêu thương tới trẻ em vùng cao

Mỗi rằm tháng Tám, khi trẻ em cả nước náo nức đón Trung thu, ở nhiều bản làng xa xôi, ánh trăng vẫn lặng lẽ soi những nếp nhà đơn sơ và nhiều em nhỏ không có điều kiện vui chơi đúng nghĩa. Góp phần kéo gần khoảng cách địa lý và điều kiện sống, nhiều trường học đã chia sẻ Trung thu đầy yêu thương, thiết thực tới trẻ em vùng cao.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân05/10/2025

Không khí Trung thu ấm áp tại Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh.
Không khí Trung thu ấm áp tại Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh.

Trung thu là dịp đoàn viên, cũng là mùa sẻ chia. Dưới trăng rằm tháng Tám, khi những con phố đã lung linh trong ánh sáng đèn lồng, đèn ông sao và rộn vang tiếng trống múa lân-sư-rồng, cũng là lúc có những hành trình âm thầm mang yêu thương vượt qua dặm dài đến với trẻ em vùng cao.

Nhiều năm qua, Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) tổ chức đêm hội "Trăng sáng trường Lương" lan tỏa niềm tin, sự quan tâm thiết thực, ấm nồng đến các điểm trường còn khó khăn ở Nà Ngao (Tuyên Quang); Hú Trù Lình (Lào Cai); hai trường Tiểu học và THCS: Hang Kia A và Bắc Phong (Phú Thọ).

image-9-4246.jpg
Những suất quà yêu thương được trao tới học sinh ở vùng miền còn khó khăn.

Chia sẻ niềm vui Trung thu đã trở thành nét văn hóa đặc biệt trong hành trình giáo dục của nhà trường. Năm nay, chương trình quyên góp được gần 50 triệu đồng tiền mặt thông qua đấu giá các bức tranh do chính học sinh sáng tác với chủ đề "Tết Trung thu yêu thương".

Những nét vẽ hồn nhiên của tuổi học trò mang theo thông điệp về niềm vui, ước mơ và cả sự sẻ chia của các em học sinh ở Thủ đô hướng tới những bạn nhỏ vùng cao chưa được đón Trung thu trọn vẹn.

Cùng với số tiền quyên góp, thầy trò Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh còn tự tay làm gần 500 chiếc bánh nướng, bánh dẻo với hương vị Trung thu truyền thống để gửi tặng các điểm trường vùng cao. Đây đều là những nơi các em nhỏ còn thiếu thốn điều kiện học tập và Tết Trung thu đôi khi chỉ là câu chuyện kể qua lời người lớn.

image-8-6862.jpg
Chương trình "Điều ước cho con" tặng quà cho cho học sinh tại Trường tiểu học và THCS Bắc Phong, tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh đó, 50 suất học bổng cũng được trao tận tay các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường tiểu học và THCS Hang Kia A (Pà Cò, Phú Thọ) giúp các em có thêm động lực đến trường, tiếp tục hành trình học tập trong điều kiện thiếu thốn.

Nhà trường cũng đồng hành xuyên suốt chương trình "Điều ước cho con" tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Bắc Phong (Phú Thọ) với hoạt động ý nghĩa là mang đến sách vở, đồ dùng học tập, quà tặng và những lời động viên chân thành tới các em học sinh giàu ý chí, nghị lực, vượt qua khó khăn để học tập, rèn luyện.

image-7-4909.jpg
Những bức tranh xuất sắc của học sinh Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh được bán đấu giá gây quỹ ủng hộ trẻ em vùng cao.

Nhà giáo Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, xúc động chia sẻ: "Trung thu năm nào cũng đến và điều khiến tôi xúc động nhất chính là thấy các con đã biết nghĩ cho người khác. Tuổi còn nhỏ, nhưng các bạn không dừng lại vui với phần của mình mà biết gửi niềm vui ấy đi xa, đến với những bạn nhỏ có thể sẽ không được đón một đêm trăng trọn vẹn. Mỗi chiếc bánh, bức tranh, thư, thiệp nhỏ trong đêm hội đều mang theo hơi ấm của lòng nhân ái. Tôi tin, khi trẻ em biết chia sẻ, yêu thương, đó là lúc các thông điệp giáo dục được lan tỏa hiệu quả nhất".

image-5-9416.jpg
Xúc động lắng nghe học sinh chia sẻ về tình cảm dành cho các bạn vùng cao.

"Chúng tôi vẫn luôn chia sẻ với học trò rằng: Học để trưởng thành, sống để sẻ chia. Không phải ngẫu nhiên mà nhà trường gìn giữ tinh thần ấy suốt bao năm. Một người trưởng thành, ngoài kiến thức, kỹ năng còn cần tới trái tim biết rung động trước khó khăn của người khác. Những món quà Trung thu mà các học sinh và phụ huynh gửi đi hôm nay chính là ánh sáng của tri thức, tình yêu thương và niềm tin, khiến tất cả mọi người trong chúng ta tin rằng ai cũng có thể khiến cuộc sống này ấm áp hơn, nhân ái hơn", nhà giáo Văn Thùy Dương nói.

image-11-3165.jpg
Trung thu được tổ chức sôi động tại Trường Tiểu học và THCS Hang Kia A, xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ.

Những món quà Trung thu mà các học sinh và phụ huynh gửi đi hôm nay chính là ánh sáng của tri thức, tình yêu thương và niềm tin, khiến tất cả mọi người trong chúng ta tin rằng ai cũng có thể khiến cuộc sống này ấm áp hơn, nhân ái hơn.

Nhà giáo Văn Thùy Dương

Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh

Trong không gian rực rỡ sắc màu, thoảng hương bột nếp, đường ướp hoa nhài ngọt ngào, những đôi tay nhỏ bé của học sinh khéo léo, miệt mài nặn từng chiếc bánh nướng, bánh dẻo.

Mỗi lần khuôn được ấn xuống, mỗi mẻ bánh được chuyển đi nướng... đều chứa đựng niềm háo hức xen lẫn tự hào của học sinh Thủ đô đang góp phần nhỏ bé của mình cho một mùa trăng xa xôi.

Khi những thùng quà được đóng lại, trên nắp hộp, nhiều em còn kèm theo thư viết tay, thiệp chúc mừng với thông điệp: "Dù cách xa, trăng vẫn luôn soi sáng".

557603911-1227771599385237-2410421891459675687-n-3476.jpg
Không gian lễ hội có sự chung tay của các bậc phụ huynh và thầy cô giáo.

Theo từng chuyến xe, những kiện hàng quà từ Hà Nội khởi hành trong đêm, vượt hàng trăm cây số qua các cung đường đèo uốn lượn. Bánh được gói cẩn thận trong hộp giấy mang dòng chữ "Gửi trăng yêu thương" kèm theo những bức thiệp viết tay của học sinh.

Ở mỗi điểm dừng, ai nấy đều xúc động chứng kiến những ánh mắt tròn xoe, những nụ cười hồn nhiên của học sinh vùng cao khi nhận quà. Có em cẩn thận cất bánh vào túi áo về làm quà cho bố mẹ và anh chị em. Những món quà trở thành nguồn động viên để các em thêm yêu trường lớp, có khát vọng trong học tập và tin rằng ở nơi xa, vẫn có nhiều người đang nghĩ đến mình.

557731819-25184008747850372-5931496287877884560-n-2924.jpg
Phụ huynh học sinh bày tỏ cảm xúc trong ngày hội ý nghĩa của nhà trường.

Điều đáng quý là những chương trình trên không phải hoạt động ngẫu hứng mà được duy trì suốt nhiều năm liền, trở thành truyền thống của ngôi trường mang tên nhà bác học Lương Thế Vinh. Hằng năm, học sinh ở cả hai cơ sở Yên Hòa và Thanh Liệt đều tham gia quyên góp, làm bánh, viết thư, vẽ tranh, chuẩn bị quà. Cùng với đó là sự đồng hành của phụ huynh, cựu học sinh và các đơn vị thiện nguyện.

Từ đó, nhiều bạn nhỏ đã học được cách yêu thương bạn bè đồng trang lứa từ những việc nhỏ nhất: không đòi mua đồ chơi mới mà nói muốn dành tiền ủng hộ bạn vùng cao; dành thời gian, công sức làm đồ chơi, làm bánh tặng bạn...

Cùng với hoạt động trao quà tặng, học bổng, Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh còn tổ chức các hoạt động giao lưu trực tuyến với một số điểm trường vùng cao giúp kết nối học sinh Thủ đô với các vùng miền, mở ra không gian để các em trò chuyện, chia sẻ ước mơ, cùng nhau đọc thơ, hát múa.

557991376-1227768386052225-2208782155717333268-n-9743.jpg
Cùng chia sẻ để mang đến niềm vui cho trẻ thơ.

Dù khác nhau về không gian và điều kiện sinh sống, học tập nhưng từ những hoạt động giao lưu ấy, tình cảm của các em học sinh lại gần gũi lạ thường.

Từ nhịp cầu yêu thương này, nhà trường tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có việc đón học sinh vùng cao về Thủ đô Hà Nội vui chơi, trải nghiệm những dịp nghỉ hè, lễ Tết và sinh sống, giao lưu ở không gian nhà trường và các gia đình học sinh. Các thầy cô tin rằng chính khoảnh khắc đó, những hạt giống của lòng nhân ái đã thật sự nảy mầm trong tâm hồn học trò.

557754754-1227768842718846-4585975279313397678-n-5208.jpg
Các mâm cỗ Trung thu được trang trí rất công phu.

Gắn hoạt động Trung thu với hành trình thiện nguyện đã mang đến bài học về tinh thần tương thân tương ái, một trong những giá trị đẹp nhất của người Việt.

Từ những chương trình mang ý nghĩa sâu sắc như thế, niềm tin về một thế hệ trẻ nhân hậu, biết sống vì người khác lại được củng cố thêm. Đó là hành trình giáo dục con người toàn diện, giúp tri thức song hành cùng đạo đức để học sinh ngày càng thêm ý thức về sự trưởng thành qua tinh thần yêu thương, sẻ chia tới cộng đồng.

Nguồn: https://nhandan.vn/lan-toa-trung-thu-yeu-thuong-toi-tre-em-vung-cao-post913050.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Khách Tây thích thú mua đồ chơi Trung thu phố Hàng Mã về tặng con, cháu
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, giới trẻ nô nức check-in không ngớt
Thông điệp lịch sử: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - di sản tư liệu của nhân loại
Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;
Happy Vietnam
Huế bình yên
Huế bình yên