
Ông Trần Văn Tuấn (53 tuổi, trú tại khu Lân Xá 5, phường Hoàng Quế) là người khuyết tật nặng, sống nhờ trợ cấp xã hội, nhiều năm qua ở trong căn nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn khi mưa bão. Cuối tháng 9/2025, ông Tuấn chính thức được dọn về căn nhà mới khang trang, vững chãi từ sự chung tay hỗ trợ 60 triệu đồng của Công ty CP Cảng Quảng Ninh thông qua Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh. Ông Trần Văn Lực (anh trai ông Tuấn) xúc động chia sẻ: “Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các mạnh thường quân và chính quyền địa phương. Giờ đây, em tôi đã có nơi ở an toàn, gia đình chúng tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều”.
Đồng hành cùng những phận đời kém may mắn là cam kết được Công ty CP Cảng Quảng Ninh duy trì suốt nhiều năm qua. Đại diện đơn vị, ông Dương Đình Trung khẳng định: “Chúng tôi luôn đặt trách nhiệm xã hội song hành cùng hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là cách chúng tôi góp phần tạo động lực giúp họ tự tin bước tiếp, vươn lên thoát nghèo bền vững".
Một câu chuyện khác cũng đầy xúc động là trường hợp ông Trần Đức Lâm (63 tuổi, trú tại khu Trần Hưng Đạo 4, phường Hồng Gai). Từng là bộ đội đóng quân tại biên giới Móng Cái giai đoạn 1979-1983, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông Lâm lập gia đình, nhưng biến cố ập đến, vợ con rời bỏ đi khiến ông rơi vào cảnh đơn độc, lại bị tai biến, sống trong căn nhà tạm bợ không đủ điều kiện sinh hoạt.
Sẻ chia trước hoàn cảnh của ông Lâm, Ủy ban MTTQ phường Hồng Gai đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng cho ông một ngôi nhà mới. Khởi công từ tháng 6/2025, sau 4 tháng thi công, căn nhà mới rộng 32m², đạt chuẩn “3 cứng” đã hoàn thiện, mang đến cho ông Lâm một không gian sống mới, an toàn, ấm áp và đầy hy vọng.
Ngoài được hỗ trợ xây nhà, ông Lâm còn nhận được nhiều phần quà thiết thực từ các tổ chức đoàn thể tại khu dân cư, giúp ông từng bước ổn định cuộc sống. Ông Trần Đức Lâm xúc động bày tỏ: “Tôi không bao giờ dám mơ có một ngôi nhà như thế này. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, có lẽ tôi sẽ mãi sống trong căn nhà cũ”.

Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hồng Gai, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế luôn là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của địa phương.
Những câu chuyện như ông Tuấn, ông Lâm không phải là cá biệt. Từ năm 2021 đến nay, Quảng Ninh đã dành hơn 4.278 tỷ đồng cho lĩnh vực an sinh xã hội. Đáng chú ý, 100% gia đình người có công có mức sống bằng, hoặc cao hơn mức sống trung bình tại địa phương; tất cả các đối tượng chính sách xã hội đều được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời mọi chế độ của Nhà nước và của tỉnh. Đây là nền tảng vững chắc, là đòn bẩy tiếp thêm sức mạnh cho người yếu thế vươn lên, vượt khó, xây dựng cuộc sống mới.
Hướng tới tương lai, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu phát triển một hệ thống an sinh xã hội đa dạng, hiện đại, linh hoạt và bao trùm. Tỉnh ưu tiên nâng cao chất lượng các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, nhà ở… dành cho nhóm yếu thế, đồng thời thúc đẩy mô hình hỗ trợ bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau.
Mỗi mái ấm được dựng xây, mỗi nụ cười được thắp sáng từ sự hỗ trợ kịp thời chính là minh chứng sinh động cho một xã hội đầy yêu thương, sẻ chia. Tại Quảng Ninh, chính tình người đã trở thành sức mạnh, nâng đỡ những số phận kém may mắn, chắp cánh cho niềm tin được hồi sinh và động lực vươn lên bền bỉ, mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/lan-toa-yeu-thuong-tiep-them-niem-tin-cho-nhung-hoan-canh-dac-biet-3380247.html
Bình luận (0)