Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường tan hoang sau bão số 5

TPO - Giữa sân trường ngổn ngang mái tôn, gạch vụn, lớp học hư hỏng sau đợt bão số 5, tiếng trống khai trường vang lên, mang theo sự cố gắng, nỗ lực của giáo viên, học sinh ngôi trường ở Hà Tĩnh trong năm học mới.

Báo Tiền PhongBáo Tiền Phong05/09/2025

Clip Lễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường tan hoang sau bão số 5.
tp-1.jpg
Sáng 5/9, hòa cùng không khí ngày tựu trường của hàng triệu học sinh trên khắp cả nước, Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) diễn ra lễ khai giảng năm học mới. Khác với những ngôi trường khác, nơi đây vừa trải qua đợt mưa bão số 5 gây thiệt hại nặng nề.
tp-14.jpg
Cơn bão xảy ra vào cuối tháng 8 vừa qua đã quật ngã hệ thống cây xanh, tốc mái và đổ sập 2 dãy nhà với tổng 13 phòng học. Tất cả các thiết bị phục vụ dạy học như ti vi, quạt điện, màn hình chiếu và 1.560 đầu sách tại phòng thư viện đều bị ngâm nước. Ước tính thiệt hại do bão số 5 gây ra tại trường THCS Sơn Lộc khoảng 1 tỷ đồng - con số không nhỏ với một ngôi trường vùng nông thôn.
tp-6.jpg
tp-8.jpg
tp-9.jpg
tp-11.jpg
Trên sân trường, những dãy nhà bị bão thổi tốc mái, gạch vụn và bụi đất vẫn còn ngổn ngang. Trong lớp học còn phảng phất mùi ẩm ướt của sách vở bị dầm mưa sau cơn bão cùng những mảng tường đổ sập.
tp-5.jpg
“Khi bão tan, nhìn khung cảnh tan hoang của trường, thầy cô giáo ai nấy đều hoang mang, lo lắng sẽ không khắc phục kịp ngày khai giảng. Nhưng được sự động viên, hỗ trợ của nhiều lực lượng, tập thể nhà trường đã nỗ lực dọn dẹp. 3 phòng học đã được tạm thời lợp lại để bỏ thiết bị dạy học và sách thư viện. Ngoài ra, nhà trường đã tạm lấy phòng tiếng anh, mỹ thuật và một số phòng chức năng để đảm bảo đủ 14 phòng học chính khóa. Dù khó khăn đến mấy cũng phải để các em học sinh có một ngày khai giảng trọn vẹn”, thầy Hoàng Thế Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lộc chia sẻ.
tp-2.jpg
tp-12.jpg
tp-13.jpg
Học sinh xếp hàng ngay ngắn, áo trắng tinh khôi, khăn quàng đỏ trên vai, đứng bên cạnh là những dãy nhà hư hỏng. Tiếng trống khai giảng vang lên, báo hiệu một năm học mới bắt đầu.
tp-3.jpg
Những ngày trước lễ khai giảng, giáo viên, phụ huynh, đoàn viên thanh niên cùng bộ đội, công an địa phương đã tất bật dọn dẹp, sửa tôn, kê bàn ghế, phơi sách vở và căng dây an toàn quanh dãy nhà tốc mái, kèm theo biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho học sinh.
tp-1.jpg
Trường THCS Sơn Lộc hiện có 540 học sinh với tổng 14 lớp và 30 cán bộ, nhân viên, giáo viên. Dù vất vả, khó khăn nhưng buổi lễ khai giảng năm học mớicủa Trường THCS Sơn Lộc vẫn rất đầy đủ, đúng nghĩa cho thầy trò ngôi trường này.
Trường học ngổn ngang sau bão, thầy cô lo không có phòng học cho năm học mới

Trường học ngổn ngang sau bão, thầy cô lo không có phòng học cho năm học mới

Ngổn ngang trước ngày trường mầm non Làng Nủ hoạt động trở lại

Ngổn ngang trước ngày trường mầm non Làng Nủ hoạt động trở lại

Yên Bái ngổn ngang 'chiến trường' đất đá, người dân bới bùn tìm tài sản, vẫn còn nguy cơ sạt lở khắp nơi

Yên Bái ngổn ngang 'chiến trường' đất đá, người dân bới bùn tìm tài sản, vẫn còn nguy cơ sạt lở khắp nơi

Nguồn: https://tienphong.vn/le-khai-giang-dac-biet-o-ngoi-truong-tan-hoang-sau-bao-so-5-post1775671.tpo


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

2 tỷ lượt xem TikTok gọi tên Lê Hoàng Hiệp: Quân nhân 'hot' nhất từ A50 đến A80
Các chiến sĩ xúc động tạm biệt Hà Nội sau hơn 100 ngày thực hiện nhiệm vụ A80
Ngắm TP Hồ Chí Minh lung linh ánh đèn về đêm
Bịn rịn giờ chia tay, người dân Thủ đô tiễn chân các chiến sĩ A80 rời Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm