Bằng một bản phóng tác táo bạo từ kiệt tác của Tào Ngu, đạo diễn Quốc Thảo và các diễn viên trẻ đã mang đến Lôi vũ: Giai điệu tội lỗi một hơi thở mới, vừa thử thách bản thân, vừa cho thấy những nỗ lực đáng ghi nhận trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Lôi Vũ của nhà văn Tào Ngu là một trong những kịch bản kinh điển của sân khấu thế giới, với kết cấu bi kịch phức tạp, những mối quan hệ oan nghiệt đan cài và hệ thống nhân vật có chiều sâu tâm lý đa tầng. Sức nặng của nó không chỉ nằm ở câu chuyện, mà còn ở cái bóng quá lớn của những thế hệ nghệ sĩ gạo cội đã từng ghi dấu ấn.
Vì vậy, khi quyết định chọn làm kịch bản tốt nghiệp chỉ sau một năm rưỡi theo học, đó là một lựa chọn táo bạo và đầy dũng cảm của các học viên. Đây không chỉ là một bài thi, mà còn là một ngọn núi lớn mà các bạn trẻ phải chinh phục. Vở diễn đòi hỏi ở người diễn viên khả năng kiểm soát cảm xúc tinh tế, sự thấu cảm sâu sắc với số phận nhân vật và một nội lực sân khấu vững vàng - những điều thường cần nhiều năm kinh nghiệm để mài giũa.
Minh Huy vai Chu Bình, Doãn Cảnh Nghi vai Lỗ Tứ Phượng
ẢNH: H.K
Bản phối mới cho bi kịch cũ
Hiểu rõ sức nặng của kịch bản gốc và đặc điểm của học viên, đạo diễn Quốc Thảo đã không rập khuôn mà mạnh dạn phóng tác, để tạo ra không gian cho các diễn viên trẻ. Tiết tấu vở kịch được đẩy nhanh hơn, dồn dập hơn, kết hợp thêm nhiều yếu tố hành động và kỹ thuật hình thể. Đây là cách để các bạn phát huy những kỹ năng được đào tạo, đồng thời giúp câu chuyện trở nên lôi cuốn và phù hợp hơn với nhịp cảm thụ của khán giả hiện đại.
Đặc biệt, yếu tố nhạc kịch được đưa vào như một điểm nhấn độc đáo. Những bài hát, những phân cảnh vũ đạo được lồng ghép khéo léo, trở thành phương tiện để nhân vật bộc lộ những góc khuất tâm trạng, những dằn vặt không thể nói thành lời. Sự đầu tư nghiêm túc còn thể hiện qua phần thiết kế sân khấu và phục trang. Từ không gian phòng khách u ám, ngột ngạt của Chu gia đến những bộ trang phục được chăm chút tỉ mỉ, tất cả đã cùng nhau tạo nên một bối cảnh sống động, đậm chất cổ điển nhưng không hề cũ kỹ.
Thành Hưng vai Chu Xung, Mộc Anh vai Phồn Y
ẢNH: H.K
Những nỗ lực đáng ghi nhận
Các học viên khóa K14 đã cho thấy một tinh thần làm nghề nghiêm túc và đầy nỗ lực. Nổi bật là Mộc Anh trong vai Phồn Y. Cô đã thể hiện khá tốt hình ảnh một người phụ nữ si tình, khao khát yêu đương nhưng lại bị trói buộc trong những định kiến lễ giáo. Ở Mộc Anh, khán giả thấy được sự giằng xé nội tâm, vừa cam chịu vừa muốn nổi loạn để giành lấy hạnh phúc. Với đài từ tốt, phát âm rõ ràng và giàu cảm xúc, Mộc Anh đã bước đầu chạm đến được sự phức tạp của nhân vật kinh điển này.
Trong khi đó, Doãn Cảnh Nghi mang đến một Lỗ Tứ Phượng trong trẻo, thanh xuân đúng với lứa tuổi. Vẻ ngoài trong sáng cùng lối diễn tự nhiên của cô rất phù hợp với một cô gái có cách sống và cách yêu thuần khiết, không vụ lợi. Vai Chu Bình do Minh Huy đảm nhận cũng là một điểm sáng. Ngoại hình phong độ, sáng sân khấu cùng diễn xuất cho thấy sự mâu thuẫn giữa dục vọng và cảm giác tội lỗi đã giúp Minh Huy thể hiện tròn trịa một trong những nhân vật trung tâm của bi kịch.
Một điểm sáng thú vị là Hữu Khang trong vai Lỗ Quý. Bằng những mảng miếng duyên dáng, Hữu Khang đã trở thành nhân tố hài, giúp làm dịu đi không khí căng thẳng của một vở chính kịch nặng tâm lý. Các diễn viên khác như Mỹ Thanh (Thị Bình), Hoàng Kim Tiến (Chu Phác Viên), Thành Hưng (Chu Xung) đều đã diễn tròn vai. Đặc biệt, Kim Quốc Nhân đã có sự thay đổi hình tượng thú vị trong vai Lỗ Đại Hải, cho thấy sự nỗ lực tìm tòi để tạo ra diện mạo và chất riêng cho những nhân vật vốn đã quá quen thuộc.
Các diễn viên trẻ vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước để hoàn thiện kỹ năng, nhưng vượt lên trên tất cả, vở diễn là minh chứng cho tâm huyết của người thầy và nỗ lực đáng trân trọng của cả một tập thể. Các bạn đã không ngại thử thách, đã dám đối mặt với một tác phẩm lớn và cùng nhau kể lại câu chuyện bi kịch ấy bằng tất cả sức trẻ và đam mê của mình. Đây là một bước khởi đầu tốt đẹp, hứa hẹn một thế hệ diễn viên mới tiềm năng cho sân khấu thành phố trong tương lai.
Nguồn: https://thanhnien.vn/loi-vu-giai-dieu-toi-loi-suc-tre-lam-moi-kich-kinh-dien-18525060919384391.htm
Bình luận (0)