Nơi đây, những con chữ trở thành chìa khóa mở ra hành trình làm lại cuộc đời cho những người từng lầm lỡ.
Hành trình của viên phấn trắng...
Ngày 2/6, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lai Châu, một lớp học xóa mù đặc biệt chính thức khai giảng với 31 học viên. Họ không phải là học sinh thông thường, mà là những người từng sa ngã, đang nỗ lực điều trị, phục hồi và chuẩn bị cho hành trình tái hòa nhập xã hội. Lớp học này được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu, Cơ sở cai nghiện, chính quyền địa phương cùng Hội Cựu giáo chức phối hợp tổ chức.
Bà Đỗ Thị Oanh - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức xã San Thàng, TP Lai Châu, người từng rời xa phấn trắng bảng đen hơn 15 năm nay, là một trong những giáo viên đầu tiên nhận lời đứng lớp. “Tôi coi đây là việc tốt, rất nhân văn. Dù đã nghỉ hưu, kiến thức có thể mai một, nhưng tôi sẽ cố gắng truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ nhất cho các học viên”, bà Oanh chia sẻ.
Trong không gian không có tiếng cười học trò, không có máy chiếu hay bảng vinh danh, chỉ còn lại phấn trắng, bảng đen và ánh mắt lấp lánh khát vọng học hỏi của những con người từng lạc lối. Họ đến từ khắp nơi trong tỉnh, mang theo quá khứ u tối nhưng cùng chung một mong muốn giản dị: Học chữ để làm lại cuộc đời.

Một trong số đó là bà Vàng Thị Ninh (63 tuổi, bản Huổi Cầy, xã Tà Gia, huyện Than Uyên). Bà chưa từng đi học vì gia cảnh nghèo khó, cuộc đời trôi dạt trong nghiện ngập. “Được các thầy cô cầm tay chỉ chữ, tôi như được sống lại, như có cơ hội làm lại từ đầu”, bà xúc động tỏ bày.
Tương tự, anh Bùi Văn Phong (SN 1985, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) tâm sự: “Giờ được trở lại với bảng đen, phấn trắng, nhận được sự động viên từ các thầy cô và cán bộ, tôi như tìm thấy ánh sáng sau chuỗi ngày tăm tối”.
Ý tưởng mở lớp học xóa mù này bắt nguồn từ Thiếu tá Bùi Văn Tường - Giám đốc Cơ sở cai nghiện. Ông Tường tâm niệm, “học chữ là học làm người”, là điều kiện tiên quyết giúp học viên tiếp cận được các giá trị của xã hội. Lớp học sẽ kéo dài từ 3 - 6 tháng, mỗi tuần ba buổi, với mục tiêu giúp học viên nâng cao hiểu biết, cải thiện kỹ năng sống và quan trọng nhất là lấy lại lòng tin và ý chí vượt lên chính mình của những người lầm đường lạc lối.

Người gieo chữ, gieo niềm tin
Không chỉ có các cựu giáo chức đứng lớp, lớp học còn có một phụ giảng đặc biệt là anh Tẩn Xoang Sơn. Vốn là giáo viên vùng cao huyện Sìn Hồ, Sơn từng bị tù vì sai lầm khi giúp bạn mua heroin. Ra tù, mất việc, chán chường, anh lại rơi vào vòng xoáy nghiện ngập. Sau ba năm vật vã sống mòn, Sơn tự nguyện xin đi cai nghiện. Nay, khi được trở lại với bục giảng theo cách đặc biệt, anh coi đây là cơ hội chuộc lại quá khứ.
“Nhìn các học viên không biết chữ, tôi thấy mình cần thay đổi, cố gắng và quyết tâm rèn luyện để làm lại. Đã từng đứng lớp nên tôi hiểu việc biết đọc, biết viết quan trọng thế nào trong cuộc đời một con người”, anh Sơn chia sẻ.
Tìm hiểu về lớp học, nhiều người còn chứng kiến những câu chuyện khác về hành trình làm lại cuộc đời. Như trường hợp của học viên Vàng Mò Chô, người La Hủ ở xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, một thanh niên bị những cơn nghiện bủa vây, chưa bao giờ biết cầm bút viết chữ. Khi được hướng dẫn viết chữ lần đầu, anh Chô lóng ngóng, chuyển chiếc bút hết tay phải sang tay trái mà không biết cầm bút viết thế nào. Sau vài buổi học, từ tay trái quen dùng dao phát nương, anh chuyển sang tay phải và đã viết được các chữ số từ 1 đến 9.
“Tôi cầm tay Chô nắn từng nét chữ. Chứng kiến sự tiến bộ của bạn ấy là động lực rất lớn cho cả lớp”, bà Oanh kể lại.
Còn với Phùng Văn Định (37 tuổi, xã Mường Than, huyện Than Uyên), người chưa bao giờ được đi học trong suốt hơn 20 năm lạc lối trường đời, lớp học là hy vọng cuối cùng để Định tiếp cận cuộc sống văn minh. “Giờ tôi mong có thể biết đọc, biết viết để hiểu biết hơn, sống tốt hơn. Sau khi cai nghiện thành công, tôi muốn trở thành một công dân có ích”, Định nói bằng vẻ quả quyết.

Con chữ - nhịp cầu thoát nghèo, tái hòa nhập
Hành trình học chữ của những con người từng bị lãng quên đang chứng minh một điều: Tri thức không phân biệt tuổi tác, quá khứ hay thân phận. Mỗi con chữ học được là một bước tiến vượt qua mặc cảm, hướng tới cuộc sống mới.
Việc mở lớp học không chỉ đơn thuần là hoạt động giáo dục, mà còn mang ý nghĩa xã hội lớn lao. Đó là sự sẻ chia, là cánh tay nối dài từ cộng đồng, từ các thầy, cô giáo từng gắn bó với sự nghiệp trồng người, đến các cán bộ, chiến sĩ công an tận tụy với công tác cai nghiện.
Từ lớp học nhỏ bé ấy, từng dòng chữ đã viết lại những số phận tưởng chừng đã rách nát. Những đôi tay từng lạc lối giờ đang học cách viết tên chính mình, như một cách định danh lại cuộc đời.
“Chúng tôi mong muốn lớp học này sẽ được duy trì, nhân rộng, để hành động xóa mù chữ không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn khơi dậy niềm tin, tiếp thêm nghị lực cho các học viên trên hành trình trở về với gia đình, với xã hội. Thông qua những con chữ được gieo mầm, học viên không chỉ biết đọc, biết viết, mà còn từng bước nâng cao nhận thức, tự tin tiếp cận các dịch vụ xã hội và chủ động thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo đói, lạc hậu, tái nghiện”, Thiếu tá Bùi Văn Tường chia sẻ.
Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/lop-hoc-thap-sang-hy-vong-post737528.html
Bình luận (0)