Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Luôn hết mình với đam mê

Được cùng bạn diễn tỏa sáng, nhận sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả và đánh giá cao từ giới chuyên môn là niềm hạnh phúc đối với nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương

Người Lao ĐộngNgười Lao Động30/03/2025

Thời gian gần đây, xiếc Việt có chuyển biến tích cực với các dự án mới. Đặc biệt, tác phẩm "Vùng đất kỳ bí" tại rạp Công viên Gia Định (quận Gò Vấp, TP HCM) tạo "cơn sốt" mạnh mẽ. Đơn vị tổ chức liên tục thêm suất diễn nhưng vẫn không đáp ứng hết nhu cầu thưởng thức của đông đảo khán giả.

Tài năng, nhiệt huyết

Phùng Minh Cương (23 tuổi) là gương mặt nổi bật trong vở "Vùng đất kỳ bí". Anh đã giành huy chương bạc tại Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2022 và giải "Khán giả yêu thích nhất" tại Cuộc thi Tài năng xiếc toàn quốc năm 2024 với tiết mục "Tung hứng tập thể".

Trước khi gặt hái quả ngọt, chàng trai quê Hà Nội từng có giai đoạn loay hoay. Tốt nghiệp bộ môn tung hứng tập thể ở Trường Trung cấp Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam, anh không theo con đường chuyên nghiệp mà đến Phú Quốc biểu diễn đường phố phục vụ du khách. Nhưng chỉ sau một năm, Cương nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục lặp lại các màn trình diễn nhàm chán, anh sẽ thui chột nghề nghiệp và đánh mất sự thăng hoa trong nghệ thuật. Vậy là Cương vào TP HCM lập nghiệp và gia nhập đoàn xiếc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam.

Tại đây, anh có cơ hội biểu diễn và thi đấu chuyên nghiệp, ngày càng khẳng định tên tuổi. "Vùng đất kỳ bí" thành công là phần thưởng xứng đáng cho ê-kíp sau 3 tháng tập luyện miệt mài. Rất hiếm tác phẩm xiếc có kịch bản lớp lang, chỉn chu như vậy. Lần đầu tiên công nghệ âm thanh, ánh sáng 3D tối tân, màn hình LED, hiệu ứng nước - lửa, thiết kế sân khấu hoành tráng… được ứng dụng, vở diễn có sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật xiếc và múa. Qua đó, truyền tải câu chuyện trọn vẹn mà không cần lời thoại. Nhiều phân đoạn cao trào, mãn nhãn đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Không chỉ giới trẻ mà nhiều khán giả lớn tuổi cũng tìm đến rạp. Hình ảnh Minh Cương hóa thân thành Thần Hỏa xuất hiện đầy dũng mãnh trong bộ giáp đỏ, gương mặt điển trai ẩn sau chiếc mặt nạ bí ẩn giữa tiết tấu dồn dập, liên tiếp phô diễn khả năng điêu luyện.

Luôn hết mình với đam mê- Ảnh 1.

Phùng Minh Cương hóa thân “Thần Hỏa” biểu diễn vòng lửa

Nỗ lực không ngừng

Sát cánh với các đồng nghiệp tâm huyết, Minh Cương say mê cống hiến cho xiếc Việt. Anh xuất sắc trong sở trường xiếc và cũng thể hiện tốt sở đoản như múa. Rất nhiều bài đăng trên mạng xã hội ngợi khen anh khi đảm nhận nhiều vai, luân chuyển trong trận chiến khốc liệt của các chiến binh, thực hiện loạt động tác kỹ thuật có độ khó cao như đu dây, nhào lộn trên không, tung hứng bóng… mạo hiểm, kịch tích.

Là gen Z nên Minh Cương tiếp cận xiếc theo tư duy cởi mở, luôn học hỏi, quan sát nghệ thuật xiếc trên thế giới. Anh nhận ra chỉ với kỹ thuật biểu diễn thôi là chưa đủ để xiếc trong nước tiến xa. Sự thay đổi của thị hiếu khán giả và mô hình tổ chức chưa theo kịp thời đại là rào cản lớn. "Ngoài giỏi nghề, nghệ sĩ còn cần có tư duy tổ chức, sáng tạo và khả năng quản lý sân khấu để tiếp cận xu hướng mới. Có như vậy, nghề xiếc mới tạo được dấu ấn riêng" - Cương bày tỏ.

Không muốn giới hạn bản thân, Cương quyết tâm theo học lớp đạo diễn sân khấu tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, ước ao mở ra hướng đi mới cho xiếc Việt. Lớp khán giả ngày trước có thể trung thành với mô thức biểu diễn truyền thống nhưng để xiếc thực sự chạm đến công chúng đương đại và trở thành món ăn tinh thần quen thuộc thì đòi hỏi sự đổi mới. Chấp nhận thay đổi để thích nghi và không ngừng vun bồi nội lực, bản lĩnh là mục tiêu mà chàng trai trẻ này hướng đến. 

Luôn hết mình với đam mê- Ảnh 2.

“Thần Hỏa” Minh Cương bay trên không trung biểu diễn khoảnh khắc hoa lửa – điểm nhấn của vở diễn

Hơn 60% nghệ sĩ tham gia vở "Vùng đất kỳ bí" ở độ tuổi 20 - 25, biên kịch và biên đạo của tác phẩm cũng đều là người trẻ. Nhiều tháng liền tác phẩm "cháy vé" đã chứng minh: tính liên kết giữa các loại hình nghệ thuật, sự mạnh dạn đầu tư về sân khấu, vũ đạo, âm nhạc và công nghệ không chỉ cần thiết mà còn là giải pháp để nâng tầm xiếc Việt. Đạo diễn Nguyễn Quốc Công (quản lý đoàn xiếc Bầu Trời Xanh - Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam) cho biết luôn đau đáu về thế hệ kế cận bên cạnh quan tâm làm mới nghệ thuật xiếc truyền thống. Theo anh, nghề xiếc kén người tài, đòi hỏi không chỉ kỹ thuật mà còn cả tâm hồn. Đáng mừng là trong khi nhiều bộ môn khác ít rủi ro và có lợi ích hấp dẫn hơn, song vẫn có những bạn trẻ gắn bó với nghề xiếc. Anh đặt niềm tin vào lớp trẻ tài giỏi, bản lĩnh, sáng tạo, họ không chỉ bền bỉ mà còn dám chọn cái khó, quyết liệt giữ lửa nghề".

Nguồn: https://nld.com.vn/luon-het-minh-voi-dam-me-196250329202755557.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Truyền thuyết về đá Voi Cha, đá Voi Mẹ ở Đăk Lăk
Ngắm phố biển Nha Trang từ trên cao
Điểm check in cánh đồng điện gió Ea H'leo, Đắk Lắk gây bão mạng
Hình ảnh Việt Nam "Bling Bling" sau 50 năm thống nhất đất nước

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm