Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mã Châu

Nhớ em lụa xé lòng xứ Mã nước sông xưa rút cạn đôi bờ tình dâu ý kén tằm phương khác anh ngồi khan trên bến đò Tơ…

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam22/06/2025

Nhớ thuở xa đường lên trường huyện
gặp Mã Châu tơ lụa giăng bày
gã quê hồn ngợp trong men lụa
em mười sáu tuổi tóc mây bay…

Anh cũng học đòi nghề canh cửi
kéo sợi, xe tơ, rối chỉ hồng
kiếp tằm nhả kén đau lòng nhộng
rộn ràng chi rồi cũng thoi đưa…

Lụa phơi ráng mỏng như cơn mộng
xe ngựa vèo qua vó bụi hồng
đèn đêm im gác lầu năm cũ
cành dâu theo gió bạt muôn trùng

Bặt mấy mươi thu trời viễn xứ
thị thành, khói nhạt bóng trăng lu
thềm xưa vắng dấu hài, rêu đọng
thoi nằm im không hơi tay ru…

Một hôm có kẻ qua đường cũ
sâu thẳm dội về tiếng cửi canh
đại ca… tiểu muội… hồn như mộng
nguyên sơ như lụa mới rời khung…

Nguồn: https://baoquangnam.vn/ma-chau-3157182.html


Chủ đề: Lúamía chậu

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm