Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều chương trình đồng thời tích cực vận động xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hảo tâm để tạo nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Trở lại tổ dân phố số 6, phường Văn Phú sau gần 4 năm kể từ khi căn nhà của chị Lê Thị Nhàn - hội viên phụ nữ nghèo được xây dựng. Giờ đây, căn nhà đã bắt đầu phủ màu thời gian nhưng vẫn đong đầy hơi ấm, hạnh phúc. Nụ cười bình yên trên gương mặt người phụ nữ từng chật vật với khó nghèo khiến chúng tôi không khỏi xúc động.

Không giấu được cảm xúc, lau vội giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sạm nắng vì mưu sinh, chị Nhàn nói: Trước kia, mỗi khi mưa gió, bão bùng gia đình tôi lại sống trong nỗi lo sợ nhà dột, sập bất cứ lúc nào. Từ năm 2022 được các cấp Hội Phụ nữ quan tâm, vận động nguồn lực, hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng nhà cuộc sống của mẹ con tôi ổn định hơn hẳn. Tôi yên tâm làm, kiếm tiền nuôi các con ăn học.
Trong căn nhà khang trang, góc học tập nhỏ gọn cho ba mẹ con của chị Nhàn được sắp xếp ngăn nắp, sách vở và dụng cụ học tập luôn sẵn sàng. Ngoài sân nhà, vài chậu hoa tươi tắn tạo thêm màu sắc ấm áp cho không gian. Từ khi có nhà mới, gia đình chị đã dần định hình nhịp sống ổn định, con cái chăm ngoan, học hành tiến bộ, còn chị thì tự tin tham gia lao động sản xuất.
Chị Nhàn kể thêm: Nhờ có mái ấm ổn định, dù đi làm xa tối mới về, tôi cũng bớt lo việc chồng đau yếu hay các con nhỏ ở nhà. Các bác ở Chi hội Phụ nữ, tổ dân phố cũng thường xuyên quan tâm, để ý đến các cháu, khiến tôi an tâm hơn. Hiện tôi làm việc ở khu công nghiệp Minh Quân, phường Âu Lâu, thu nhập gần 8 triệu đồng mỗi tháng. Nhờ vậy, gia đình chúng tôi đã thoát nghèo, cuộc sống bình yên hơn rất nhiều.
Trên hành trình trở lại thăm những căn nhà nhân ái do các cấp Hội Phụ nữ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, chúng tôi đã đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Tý ở thôn 8, xã Bảo Yên.
Cũng như chị Nhàn, chị Tý là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chồng thường xuyên đau yếu, con lại khuyết tật. Hoàn lưu bão số 3 năm 2024 đã phá hỏng căn nhà của gia đình chị, thế nhưng gia cảnh nghèo khó nên chị không có tiền sửa, mỗi ngày trôi qua là một nỗi lo.
Chị Nguyễn Thị Tý chia sẻ: Có những hôm mưa lớn, nước tràn vào nhà, con tôi lại phải co ro trong chăn. Mình vừa lo nhà, vừa lo con, nhiều khi thấy bất lực.
Đầu năm nay, nhờ sự quan tâm của các cấp Hội Phụ nữ, tôi đã sửa được nhà. Căn nhà vững chãi này là điểm tựa cho tôi, để tôi không bỏ cuộc, cố gắng từng ngày, mong sao con có một cuộc sống tốt hơn.
Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Lào Cai đã nỗ lực từng bước, đồng hành với phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vun đắp những căn nhà mới để họ có nơi ổn định cuộc sống. Từ việc khảo sát, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn đến vận động các tấm lòng của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm nhiều căn nhà đã được dựng lên, giản dị mà tràn đầy hơi ấm.

Mỗi căn nhà vừa là chốn an cư vừa là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm niềm tin để phụ nữ vững bước trên con đường gây dựng hạnh phúc, chăm lo cho con và gia đình. Từ năm 2021 đến nay đã có trên 300 mái ấm tình thương được các cấp Hội hỗ trợ làm mới, sửa chữa với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng.
Đồng chí Hà Thị Đóa - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai cho biết: Trong nhiệm kỳ qua Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã luôn quan tâm tuyên truyền, vận động, hỗ trợ chị em phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Chúng tôi quan tâm vận động chị em hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; nỗ lực vận động, kết nối, huy động các nguồn lực xã hội để những mái ấm tình thương đến được với phụ nữ nghèo trên khắp các địa bàn, góp phần xóa bỏ những khoảng trống về an cư, nâng cao chất lượng sống.
Bên cạnh việc hỗ trợ vật chất, các cấp Hội còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng sống, sản xuất, kinh doanh,… để chị em tự tin và chủ động hơn trong phát triển kinh tế. Chúng tôi quan niệm rằng, xây dựng mái ấm chỉ là bước khởi đầu. Quan trọng hơn là giúp phụ nữ có thêm kiến thức, kỹ năng và niềm tin để tự mình tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Những mái nhà của tình yêu thương như những bông hoa lặng lẽ nở, mang đến bình yên và hy vọng cho mỗi gia đình hội viên phụ nữ. Những khó khăn tưởng chừng bế tắc cũng có thể được xoa dịu nhờ bàn tay nối dài của cộng đồng, để phụ nữ nghèo không những tìm thấy chốn an cư mà còn nuôi dưỡng ước mơ, vun vén hạnh phúc cho chính mình và con trẻ.
Nguồn: https://baolaocai.vn/mai-am-cua-yeu-thuong-post884324.html
Bình luận (0)