Kết quả này giúp thầy trò Pep Guardiola chính thức giành quyền đi tiếp với ngôi đầu bảng. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng nước Anh trước “Bà đầm già” thành Turin kể từ năm 1976.
Dù tiếp tục xoay tua đội hình, HLV Pep Guardiola vẫn tạo ra một tập thể gắn kết và đầy tốc độ. Ngay từ phút thứ 9, tân binh Rayan Ait-Nouri đã có pha kiến tạo đẳng cấp cho Jeremy Doku mở tỷ số bằng một cú sút hiểm hóc vào góc xa. Tuy nhiên, lợi thế sớm của Man City không kéo dài lâu, khi thủ môn Ederson mắc sai lầm với một đường chuyền hỏng, tạo điều kiện cho Teun Koopmeiners ghi bàn gỡ hòa chỉ 2 phút sau đó.
Chênh lệch sức mạnh giữa Man City và Juventus là khá lớn. |
Man City tái lập thế dẫn trước theo cách đầy bất ngờ khi Matheus Nunes sút bóng không nguy hiểm nhưng hậu vệ Pierre Kalulu của Juventus lại vô tình đá phản lưới nhà. Trước khi hiệp một khép lại, Omar Marmoush và Ait-Nouri liên tiếp thử thách thủ thành Michele Di Gregorio, buộc anh phải trổ tài cứu thua.
Sang hiệp hai, Guardiola tung Erling Haaland vào sân và lập tức có hiệu quả. Từ pha phối hợp bài bản, Nunes kiến tạo để Haaland đệm bóng dễ dàng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 52. Không lâu sau, Juventus có cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng Dusan Vlahović lại không thể đánh bại Ederson trong pha đối mặt.
Cú đánh quyết định đến ở phút 69, khi Phil Foden ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1, trước khi Savinho ghi bàn thắng đẹp nhất trận với cú sút từ ngoài vùng cấm, đưa bóng dội xà vào lưới. Vlahovic sau đó có được bàn thắng danh dự trong 10 phút cuối, nhưng không thể thay đổi cục diện.
Nguồn: https://znews.vn/man-city-vui-dap-juventus-post1563991.html
Bình luận (0)