Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, từ ngày 23-29/5, Đoàn công tác số 25 gồm 100 lãnh đạo, phóng viên của các cơ quan báo chí, hội nhà báo trên cả nước do Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm phó đoàn đã có chuyến thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
Đây được xem chuyến công tác đặc biệt nhất trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam bởi lần đầu tiên có số lượng cả trăm nhà báo cùng tham gia hải trình đến quần đảo Trường Sa. Đặc biệt hơn còn bởi ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, khi chuyến công tác được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025); 50 năm giải phóng quần đảo Trường Sa (28/4/1975 - 28/4/2025).
Ý tưởng đưa 100 lãnh đạo cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo đến Trường Sa được hình thành từ sau chuyến đi đầu tiên của tôi đến với các đảo và nhà giàn vào năm 2024. Chuyến đi này, Hội Nhà báo Việt Nam đặc biệt ưu tiên mời lãnh đạo các cơ quan báo chí tham gia, với mong muốn những người làm công tác lãnh đạo, quản lý báo chí có cơ hội được tiếp xúc những thông tin đầy đủ, sinh động nhất về tình hình biển đảo; được trải nghiệm, tận mắt ngắm nhìn, lắng nghe và cảm nhận chân thực nhất nhịp sống ở nơi địa đầu Tổ quốc. Qua đó, càng thêm tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng; ý thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của biển, đảo cũng như những vất vả, hy sinh, khó khăn, thách thức của công tác bảo vệ chủ quyền lãnh hải trong tình hình mới. Bằng trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của người làm báo, lãnh đạo các cơ quan báo chí sẽ có thêm động lực thúc đẩy công tác tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là hệ thống báo chí cách mạng.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Trường Sa bao xa? Đối với những người sinh ra ở núi, đến với bãi biển gần nhất ở miền Bắc cũng đã phải đi nửa ngày đường thì Trường Sa thật sự là xa vời vợi. Tuy nhiên, đến Trường Sa rồi mới thấy nơi ấy thật gần gũi, thân thương mà thiêng liêng đến lạ. Đến với Trường Sa rồi mới thật thấu hiểu giá trị và ý nghĩa đặc biệt của những hành trình từ đất liền ra khơi xa - đó chính là hành trình mang đến yêu thương, mang về niềm tin.
Với 07 ngày liên tục vượt qua hải trình hơn 1.000 hải lý, những nhà báo trong đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với quân, dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các đảo Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây (A), Trường Sa Lớn và nhà giàn DK1/19 Quế Đường. Đoàn đã hỗ trợ 1,7 tỷ đồng cho Quân chủng Hải quân để đóng xuồng CQ-01 và trao tặng những phần quà thiết thực khác trị giá gần 01 tỷ đồng đến các cán bộ, chiến sĩ, người dân trên các đảo và nhà giàn DK1/19.
Đá Thị, Cô Lin, Len Đao là các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Những đảo này tuy nhỏ nhưng ở vị trí địa đầu, có vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn những hoạt động của tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trong vùng biển quần đảo Trường Sa. Từ các đảo này, bằng mắt thường có thể nhìn thấy Gạc Ma mờ xa. Nhớ sự kiện tháng 3 năm 1988, các nhà báo trong đoàn công tác càng cảm phục sâu sắc hơn trước ý chí và tinh thần thép của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Hải quân đã và đang ngày đêm canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt vùng biển quê hương.
Đảo Sinh Tồn, Đá Tây A và Trường Sa lớn hôm nay có nhà dân, trường học, cơ sở y tế, nhà văn hoá, những ngôi chùa, điểm sinh hoạt tâm linh như trong đất liền. Nhiều nhà báo tranh thủ mượn xe đạp đạp vòng quanh đảo hoặc tản bộ vào các khu vực thăm cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.
Một số hoạt động tại Trường Sa của tác giả.
Xúc động nhất trong cả hành trình là khi các nhà báo được tham gia những buổi lễ tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đoàn công tác số 25 đã tổ chức 03 lễ tưởng niệm, đó là Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ “Đoàn tàu không số”, Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh trên vùng biển Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma và Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam.
Trở về sau chuyến hải trình đặc biệt này, trong tôi còn đọng mãi hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ hiên ngang, chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương, bất kể nắng mưa, phong ba bão táp. Tôi tin, các đồng nghiệp cầm bút may mắn được cùng đến thăm, động viên quân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 dịp này sẽ còn giữ mãi những cảm xúc thiêng liêng mỗi khi nhắc, nhớ về sự kiện.
“Một trăm năm báo chí./Vinh dự và tự hào./Đoàn một trăm nhà báo./Tề tựu đến Trường Sa…”./.
Bình luận (0)