Ruben Amorim đối mặt rất nhiều khó khăn phía trước. |
Nhưng có lẽ chính Amorim cũng không thể hình dung được mức độ hoang tàn của "đế chế đỏ" từng một thời thống trị nước Anh. Mùa giải 2024/25 không chỉ là mùa tồi tệ nhất của Manchester United trong vòng nửa thế kỷ qua - đứng thứ 15, thua tới 18 trận và kết thúc mùa giải với hiệu số bàn thắng bại âm - mà còn đánh dấu sự tụt dốc toàn diện của một CLB từng là biểu tượng toàn cầu.
Từ tượng đài đến điểm đến “thường thường bậc trung”
Trong quá khứ, Manchester United từng là điểm đến trong mơ của mọi cầu thủ. Một cuộc gọi từ Sir Alex Ferguson đủ sức xoay chuyển cục diện chuyển nhượng.
Nhưng hiện tại, ngay cả một tài năng trẻ như Liam Delap - người có gốc gác Manchester - cũng chọn Chelsea thay vì Man Utd, với lý do “phong cách chơi và tham vọng của họ rõ ràng hơn”. Với một cầu thủ trẻ có mức phí giải phóng chỉ 30 triệu bảng, việc để tuột anh vào tay đối thủ là một minh chứng nữa cho việc “Quỷ đỏ” đánh mất vị thế của mình trên bản đồ bóng đá.
Thống kê từ Transfermarkt chỉ ra rằng kể từ mùa hè 2019 đến nay, Man Utd chi hơn 780 triệu euro (khoảng 670 triệu bảng) cho các thương vụ chuyển nhượng. Trong đó, ba bản hợp đồng đắt giá gồm Jadon Sancho (73 triệu bảng), Antony (85 triệu bảng) và Rasmus Højlund (72 triệu bảng) hiện tại đều mất giá nghiêm trọng. Theo cập nhật mới nhất, giá trị thị trường của bộ ba này chỉ còn khoảng 110 triệu bảng, tức giảm gần 45% so với lúc ký hợp đồng.
Bruno Fernandes, đội trưởng của đội bóng, là điểm sáng hiếm hoi trong mùa giải u ám. Anh có 12 bàn thắng và 9 kiến tạo ở Premier League, là cầu thủ tạo nhiều cơ hội nhất đội (91 key-passes) và là người duy nhất thể hiện được tinh thần chiến đấu giữa một tập thể rệu rã.
Tuy nhiên, trước lời mời hấp dẫn từ Al Hilal và sự cám dỗ của mức lương có thể lên tới 400.000 bảng/tuần, ngay cả cầu thủ trung thành như Fernandes cũng đang dao động.
Nếu mất Bruno, Man Utd sẽ không chỉ mất đi thủ lĩnh tinh thần mà còn mất đi ngọn đèn cuối cùng dẫn lối trong đường hầm mờ mịt. Và quan trọng hơn, nó sẽ gửi một tín hiệu tiêu cực ra thị trường: ngay cả những người giỏi nhất, trung thành nhất cũng không còn niềm tin ở dự án này.
Liệu Amorim có tái thiết được "Quỷ đỏ"? |
Ruben Amorim là HLV có triết lý rõ ràng và hiện đại. Tại Sporting Lisbon, ông từng vô địch Primeira Liga mùa 2020/21 sau 19 năm trắng tay của CLB.
Lối chơi pressing tổ chức, hệ thống ba trung vệ linh hoạt, cùng khả năng khai thác cầu thủ trẻ giúp Amorim trở thành HLV được săn đón khắp châu Âu. Nhưng liệu ông có thể tái hiện điều đó ở một tập thể thiếu định hướng, thiếu kỷ luật và đang khủng hoảng niềm tin?
Amorim thể hiện sự cứng rắn khi loại bỏ Marcus Rashford khỏi đội hình nửa cuối mùa giải vì thái độ không chuyên nghiệp. Nhưng điều đó cũng khiến ông mất đi tay săn bàn giàu kinh nghiệm nhất.
Jadon Sancho công khai muốn rời đi. Alejandro Garnacho úp mở rời CLB thông qua mạng xã hội. Và nếu Bruno ra đi, Amorim gần như sẽ phải xây dựng lại từ đầu - không chỉ về mặt nhân sự mà cả về văn hóa đội bóng.
Tài chính, thương hiệu và sức hút: tất cả đang suy yếu
Một yếu tố khác đang đè nặng lên Man Utd là tình trạng tài chính và hình ảnh thương hiệu. Mặc dù vẫn thuộc nhóm CLB có giá trị thương hiệu cao nhất thế giới (Forbes xếp thứ 4 năm 2024), nhưng sự tuột dốc về chuyên môn đang kéo theo cả khía cạnh thương mại. Việc INEOS của Sir Jim Ratcliffe - người sở hữu 29% CLB - mất tới 6,5 tỷ bảng giá trị tài sản ròng trong vòng 18 tháng đầu tư là hồi chuông cảnh tỉnh.
Man Utd giờ không còn khả năng cạnh tranh với Real Madrid, Man City hay Bayern Munich trên thị trường chuyển nhượng. Ngay cả Chelsea - đội bóng vừa đứng thứ 8 mùa giải trước - cũng có thể giành giật cầu thủ với “Quỷ đỏ” một cách dễ dàng, nhờ sở hữu dự án trẻ trung, HLV có tầm nhìn và một hệ thống tuyển trạch hiệu quả.
Delap chọn Chelsea, thay vì Manchester United. |
Dù tất cả những dấu hiệu trên cho thấy một bức tranh ảm đạm, vẫn còn vài điểm sáng lẻ loi. Man Utd đã chiêu mộ Matheus Cunha từ Wolves - một tiền đạo có kỹ thuật, chơi pressing tốt, phù hợp với hệ thống của Amorim. Họ vẫn đang theo sát nhiều tài năng trẻ khác.
Tuy nhiên, những thương vụ như vậy sẽ không thể thành công nếu không có kế hoạch rõ ràng và sự ổn định lâu dài. Và quan trọng nhất, Man Utd cần thay đổi tư duy: từ chạy theo hào nhoáng sang xây dựng nền tảng bền vững.
Manchester United đang đứng trước ngã ba lịch sử. Một bên là sự tái thiết đầy khó khăn, đòi hỏi sự kiên nhẫn, đầu tư khôn ngoan và sự lãnh đạo nhất quán. Bên còn lại là một viễn cảnh đáng sợ: trở thành một “AC Milan phiên bản Premier League” - sống trong hào quang quá khứ mà không còn tương lai.
Ruben Amorim có thể là người thích hợp để bắt đầu lại. Nhưng điều kiện để ông thành công vẫn chưa hề được đảm bảo. Và nếu không có sự hỗ trợ thực sự từ thượng tầng, thì ngay cả một chiến lược gia tài năng cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy thất bại như bao người tiền nhiệm.
Một mùa hè sinh tử đang chờ Man Utd phía trước. Và câu hỏi không còn là “Liệu họ có thể chiêu mộ ngôi sao?” mà là: “Liệu còn ai muốn đến?”.
Nguồn: https://znews.vn/mat-delap-cho-thay-mu-xuong-gia-the-nao-post1557811.html
Bình luận (0)