Vẻ đẹp tráng lệ của nhà thờ Duomo ở trung tâm thành phố Milan, Ý
Dù khám phá Milan ở vị thế nào, việc thưởng thức một tách cà phê vào buổi sáng và ngắm nhìn công trình kiến trúc bề thế – nhà thờ Duomo vẫn là một điều không thể bỏ qua khi đặt chân tới thành phố này. Chúng tôi chọn nhâm nhi tách capuchino ấm nóng tại quán Cafe Gucci ngay giữa trung tâm mua sắm Galleria Vittorio Emanuele II bên hông Duomo. Tọa lạc ở trái tim của thành phố, thiên đường thời trang xa xỉ này được thiết kế theo hình chữ thập với mái vòm bằng kính tinh xảo. Bên trong kiến trúc xa hoa là một dãy dài tít tắp các cửa hàng thời trang hàng đầu thế giới như Prada, Celine, Miu Miu, CHANEL, Louis Vuitton, Hermès… Đây không chỉ là giấc mơ tráng lệ của những người yêu thời trang mà còn là một điểm đến chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc của cả thành phố.
Rời xa sự náo nhiệt, chúng tôi đi đến bảo tàng lịch sử thời trang nước Ý Palazzo Morando, nơi trưng bày cả dòng chảy thời gian trải dài từ trung cổ đến đương đại. Dạo quanh một vòng bảo tàng, bạn tôi vui vẻ ghi lại những kiến thức tuyệt vời về những bộ cánh được mặc tại đất nước thuộc vùng Địa Trung Hải này 100 năm về trước cho đến những bước tiên phong, đã giúp gây dựng nên nền công nghiệp thời trang hàng đầu thế giới. Lạc vào không gian trung cổ, chúng tôi như vừa được du hành ngược thời gian vừa được tham gia một lớp học lịch sử giá trị. Không dừng lại ở đó, chúng tôi tiếp tục đi đến bảo tàng Armani, công trình mang tính biểu tượng của hãng Giorgio Armani. Chúng tôi không chỉ được mở mang về những triết lý thời trang và câu chuyện sự nghiệp của nhà thiết kế đại tài này mà còn được chiêu đãi những bữa tiệc thị giác về cả kiến trúc, không gian triển lãm lẫn đa dạng các loại hình nghệ thuật hấp dẫn.
Kiến trúc lộng lẫy của trung tâm mua sắm Galleria Vittorio Emanuele II
Hòa nhịp vào cuộc sống của người dân Milan, đôi bạn đi đến khu vực Brera nằm phía sau lâu đài Sforzesco nổi danh – nơi sở hữu những con phố đậm chất Ý, các quán ăn ngon, cửa hàng mỹ nghệ, đồ thủ công và thời trang “made in Italy” nhỏ xinh. Sau khi thưởng thức một chiếc pizza magherita và đĩa mỳ bolognese tuyệt hảo, chúng tôi như được nạp đủ năng lượng để khám phá mọi ngóc ngách đẹp như tranh vẽ của Brera và hào hứng shopping ở những cửa hàng địa phương với nhiều mẫu quần áo được gia công chỉn chu, mang cá tính khác lạ, và được trò chuyện với những nhà thiết kế bản địa thú vị, hiếu khách.
Nếu không có giấy mời sẽ không thể tham gia các sự kiện “fashion show” được tổ chức ở Milan nhưng chúng tôi vẫn có thể tận hưởng không khí sôi động mùa lễ hội thời trang ở khắp nơi. Mọi góc trên đường phố với những bức tường vàng cổ kính, kiến trúc châu Âu vài trăm năm tuổi cùng những chiếc tàu điện đặc trưng ở Milan, tất cả đều có thể trở thành phông nền cho những bộ ảnh thời trang ấn tượng. Vẻ thời thượng như bao phủ cả thành phố, sẽ chẳng có gì lạ nếu bắt gặp một người nổi tiếng đang tạo dáng trong set đồ hàng hiệu hay một người mẫu khoác lên mình trang phục độc đáo, đang sải bước tự tin, thu hút mọi ánh nhìn. Học tập những góc máy chất từ các fashionista Việt như Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn hay Cô Em Trendy từng thả dáng, chúng tôi chụp cho nhau những bức ảnh kỷ niệm để ghi dấu một ngày trải nghiệm đáng nhớ và đầy ý nghĩa.
Kết thúc một ngày dài tại “Tứ giác vàng” Quadrilatero d’Oro với những con phố mua sắm sầm uất bậc nhất thế giới, chúng tôi men theo con đường rải sỏi Monte Napoleone và Sant’Andrea ngập tràn thương hiệu xa xỉ. Trải nghiệm mua sắm tại các nhà mốt nước Ý như GUCCI, Fendi, Versace, Bottega Veneta,… tại chính kinh đô thời trang nơi đây, chắc chắn sẽ là một cảm giác thỏa mãn tinh thần vô cùng đáng nhớ. Vừa cầm chiếc kem gelato mát lạnh, béo ngậy, vừa rảo bước ngắm nhìn những cửa hàng thời trang lộng lẫy qua các ô cửa kính tráng lệ, phản chiếu ánh chiều tà lung linh, hai thiếu nữ thầm cảm thấy mình may mắn đến nhường nào khi được tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đến vậy trong đời.
Bức tường nghệ thuật GUCCI trên đường phố Milan
Ngắm nghía thành phố năng động và đậm chất “art” trong tầm mắt, tôi nhận ra tại nơi đây, thời trang không phải là một xu hướng mà nó chính là cách mà người dân Ý sống. Thời trang như nằm trong phong thái của mỗi người bản địa, trong bầu không khí bao lấy chúng ta, trong từng con ngõ, từng tòa nhà, từng bảng hiệu và trong trái tim của những du khách đến với Milan bởi họ cũng muốn sống với tình yêu thời trang một cách sâu sắc và mãnh liệt nhất.
Nguồn:https://heritagevietnamairlines.com/milan-noi-thoi-trang-hoa-nhip-tho/
Bình luận (0)