Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Minh Thùy - Nhà thơ tài năng

Anh là một nhà thơ có cá tính và tài năng. Làm thơ, viết văn cùng lúc, đều hay. Minh Thùy, Ba Cao (nhạc sĩ Thanh Trần), Út Triều (Mạc Văn Chi - Nguyễn Phong Triều) cùng quê xã Tân Hưng Tây mênh mông rừng đước. Từ nhỏ các anh đã là bạn, hoạt động văn nghệ nổi tiếng thời chín năm chống Pháp xâm lược.

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ28/06/2025

Một trong những tập thơ của nhà thơ Minh Thùy.

Mãi đến cuối năm 1965, khi tôi về C7 (Tiểu ban văn nghệ Khu Tây Nam bộ) tình bạn 3 anh vẫn khăng khít, cao quý, ít có trên đời. Út Triều lớn tuổi, trước là Cậu Út con nhà giàu làm “Đại ca” thần thái phải điệu nhất; Ba Cao hiền hậu, thật thà, đẹp trai nhất; Minh Thùy (Tư Mới) thông minh, khó tính nhất, hay lập nghiêm và nói dạy đời, hay bắt lỗi, cự cãi anh em, thích có người yêu trẻ... Cả 3 ông anh lừng danh đều vui vẻ chấp nhận tôi làm thành viên thứ tư, vị trí “đệ tứ”. Hay bị ba ông anh nhờ ra trại đáy anh Năm Chồn ở Kinh 17 xin cua gạch son, cá mao (cá mặt quỷ) về làm mồi nhâm nhi rượu đế Thanh Tùng (do chú Tám Triều - nhạc gia nghệ sĩ nhiếp ảnh tài danh Út Minh Đầu Vồ kháp từ nếp than tuyệt ngon).

Nay, tập thể này còn có một mình tôi. Anh Minh Thùy mất sau anh Ba Cao và Út Triều, chỉ cách đây hơn chục năm, lúc cuộc đời bế tắc. Anh bị lở loét quanh người bởi thứ nấm ngoài da rất kỳ lạ, khiến anh bê bối, không thể tu chỉnh lại mấy chùm bản thảo có giá trị nhiều mặt của mình.

Về thơ, anh có trăm bài, trong đó có bài “Bức thư gởi vợ” là hay nhất, được bạn đọc rộng rãi hoan nghinh. Trong bài có những câu dí dỏm và có duyên như:

“Thúi móng chân em mùa lúa rồi trúng thất

“Tết quết bánh phồng em có nhớ ai không”

Bài thơ “Mùa Xuân em gánh cát vàng” cũng rất hay.

Anh có cung cách của một nhà trí thức, hoàn chỉnh sinh hoạt cho mình hàng ngày. Anh thức sớm đánh răng, cạo râu, soi kiếng xem “có chỉnh đốn gì nữa không” rồi mới lên cơ quan làm việc. Anh trung thực, nóng tánh, nhưng cách nóng tánh của anh hoàn toàn khác nhà văn Nguyễn Mai. Anh xem xét kỹ vấn đề rồi mới “phát pháo”. Nhưng đã “tấn công” thì anh chẳng bao giờ khoan nhượng. Mấy năm sau vì có chuyện bất đồng trong cơ quan, anh quay sang tấn công hai ông bạn cũ là Út Triều và Ba Cao. Về cuối đời anh sống cô đơn, khi Út Triều và Ba Cao mất, có lẽ anh ân hận, muốn hóa đá nỗi buồn!

Thời gần cuối đời, có lần anh sang Trà Vinh như tìm lại dấu chân trai trẻ của mình. Anh đến thăm họa sĩ tài danh Phong Ba, ứng khẩu một bài thơ tự thuật để đời, làm vợ chồng Phong Ba thán phục. Và cũng lần đó, anh vào cơ quan Tỉnh ủy Trà Vinh, thăm Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Quang Huy - đó là bạn kháng chiến thời trẻ. Anh được Bí thư Tỉnh ủy tiếp tử tế thân mật. Anh hài lòng trở về “tệ xá” ở Cần Thơ. Viết thư chào anh em Tuyên huấn Khu Tây Nam bộ khi anh em tổ chức họp mặt ở Kiên Giang, cũng là lời anh từ biệt đồng đội cũ.

Ngành thơ miền Tây mất anh!...

Nguồn: https://baocantho.com.vn/minh-thuy-nha-tho-tai-nang-a187938.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Việt Nam 2024 gọi tên Hà Trúc Linh, cô gái Phú Yên
DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm