Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mít Thái hạ giá 'sập sàn', người tiêu dùng đua nhau chốt đơn

Mít Thái đổ bộ Hà Nội với giá "sập sàn", chỉ từ 10.000 đồng/kg, khiến người tiêu dùng đua nhau chốt đơn, mở ra cuộc “giải cứu online” rầm rộ chưa từng có.

Báo Công thươngBáo Công thương09/06/2025

Giá mít Thái tại vườn “xuống dốc không phanh”

Những ngày gần đây, người tiêu dùng tại Hà Nội chứng kiến làn sóng "giải cứu mít Thái" rầm rộ trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và ngay cả tại các chợ dân sinh. Từng là loại trái cây được định vị ở phân khúc trung cấp với giá dao động 50.000 đến 70.000 đồng/kg, mít Thái hiện nay đang được rao bán tràn lan với giá chỉ từ 20.000 đến 45.000 đồng/kg tại khu vực nội thành, thậm chí có nơi “xả kho” chỉ 15.000 đồng/kg khi mua nguyên trái.

Chị Đoàn Thị Hoa (quận Thanh Xuân, Hà Nội), một tiểu thương bán hoa quả online cho biết: “Chưa bao giờ tôi thấy mít Thái rẻ như năm nay. Mít loại đẹp, múi vàng đều, chín tới, thơm ngọt, giá sỉ chỉ 10.000 - 15.000 đồng/kg. Tôi nhập về 3 tạ, đăng bài chưa đầy một buổi trưa đã hết sạch”.

Mít Thái hạ giá 'sập sàn', người tiêu dùng đua nhau chốt đơn
Mít Thái có múi vàng đều, chín tới, thơm ngọt. Ảnh: Minh Trang

Tại một số siêu thị và chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch ở Hà Nội, giá mít Thái cũng bắt đầu điều chỉnh giảm mạnh. Trong khi tháng trước, mít bóc sẵn loại cao cấp có giá lên tới 85.000 - 100.000 đồng/kg, thì nay nhiều điểm đã giảm còn 49.000 - 59.000 đồng/kg.

Đại diện hệ thống thực phẩm sạch T.P.H chia sẻ: “Do lượng hàng từ miền Tây chuyển ra Bắc quá lớn, chúng tôi cũng điều chỉnh giá để cạnh tranh với thị trường online. Người dân đang chuộng mua lẻ qua mạng, nên cửa hàng phải linh hoạt hơn”.

Tại các vựa mít ở Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang…, giá chỉ dao động ở mức từ 1.000 đến 4.000 đồng/kg - mức giá thấp kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Tại xã Phú Nhuận (Cai Lậy, Tiền Giang), trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, anh Trần Đức Nam, một hộ dân sở hữu hơn 400 cây mít Thái ngán ngẩm cho biết: “Chưa bao giờ tôi thấy giá mít xuống đáy như vậy. Có ngày, vựa chỉ thu với giá 1.000 đồng/kg, chở cả tấn đi bán mà về chẳng được nổi một triệu bạc. Với mức này, bà con tụi tôi lỗ đậm. Chi phí phân bón, nhân công, thuốc sâu năm nay đều tăng, nhưng bán mít thì chỉ đủ bù… tiền xăng”.

Lý giải nguyên nhân khiến giá mít lao dốc, các thương lái cho biết, hiện đang đúng vào kỳ thu hoạch rộ ở toàn miền Tây Nam Bộ. Nguồn cung tăng đột biến nhưng đầu ra lại tắc nghẽn. “Mọi năm, mít chủ yếu xuất sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, nhưng năm nay, họ siết chặt quy chuẩn nhập khẩu, từ mẫu mã, kích cỡ đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Hàng không đạt chuẩn bị trả về, nên thương lái giờ mua cũng dè chừng, chỉ chọn hàng đẹp”, anh Trần Đức Nam chia sẻ.

Không xuất được, hàng lại chất đầy kho, nhiều thương lái buộc phải giảm giá thu mua. Bên cạnh đó, mùa hè cũng là thời điểm nhiều loại trái cây khác như vải, xoài, dưa hấu… cùng đổ ra thị trường nội địa, khiến khả năng tiêu thụ mít càng thêm hạn chế. “Mấy hôm nay, xe mít đậu kín bên lề đường quốc lộ, có xe để lâu không bán được đành phải đổ bỏ. Xót lắm”, anh Trần Đức Nam bộc bạch.

Đua nhau chốt đơn, bán rẻ “giải cứu”

Trong khi miền Tây ngập mít không đầu ra, tại Hà Nội, phong trào “giải cứu mít Thái” đang trở thành cuộc đua thật sự giữa các tiểu thương online, shipper tự do và các hội nhóm tiêu dùng nội đô. Không cần mặt bằng hay quảng cáo, chỉ với một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội và vài tấm ảnh “mít múi vàng ươm, ngọt như đường”, hàng trăm đơn hàng đã được chốt mỗi ngày.

Tại khu vực Nguyễn Xiển (Thanh Xuân), chị Trần Thị Minh, một người bán hoa quả tự do cho biết: “Hàng về 6 giờ sáng, đến 11 giờ trưa là hết veo. Tôi bán giá 30.000 đồng/kg nếu mua nguyên trái, bổ sẵn thì 35.000 đồng/kg. Nếu mua trên 10kg, tặng thêm 1kg, miễn phí vận chuyển bán kính 5km”. Chị chia sẻ, một ngày cao điểm, có thể chốt tới 20kg mít chỉ trong buổi sáng.

Mít Thái hạ giá 'sập sàn', người tiêu dùng đua nhau chốt đơn
Chị Trần Thị Minh, một người bán hoa quả tự do tại khu vực Nguyễn Xiển (Thanh Xuân) chia sẻ, một ngày cao điểm có thể chốt tới 20kg mít chỉ trong buổi sáng. Ảnh: Minh Trang

Trên các sạp hoa quả vỉa hè dọc đường Láng, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Cừ…, mít Thái được bày bán ngồn ngộn, giá chỉ 10.000 - 12.000 đồng/kg. Loại trái to, múi đều đẹp thì cao hơn, nhưng cũng không vượt quá 18.000 đồng/kg. So với mức giá đầu tháng 5 (khoảng 35.000 - 40.000 đồng/kg mít tươi nguyên trái), giá hiện tại đã giảm hơn 60%.

Thị trường cũng xuất hiện các hình thức "combo mít" để kích cầu: 5kg mít bóc sẵn + 1 hộp sữa chua nhà làm với giá 75.000 đồng; hoặc “mít đồng giá 10k/kg, mua 5kg tặng 1kg, tặng dao bổ”. Sự linh hoạt và sáng tạo của người bán khiến mít Thái trở thành mặt hàng “hot” không kém gì xoài cát hay dưa hấu giải nhiệt mùa hè.

Chị Hoàng Thu Trang, một nhân viên văn phòng ở Mỹ Đình nói: “Công ty tôi mỗi tuần đều có người ship mít tận nơi. Chị em trong phòng rủ nhau mua chung 20 - 30kg, chia nhau mỗi người vài hộp. Mít bóc sẵn, hút chân không, để tủ lạnh ăn dần, tiện và ngon. Mua cả chục cân mà chưa đến 200.000 đồng, quá hời”.

Mít Thái hạ giá 'sập sàn', người tiêu dùng đua nhau chốt đơn
Mít Thái hạ giá siêu rẻ trên chợ mạng. Ảnh chụp màn hình

Trên các nhóm chợ online như “Chợ cư dân HH Linh Đàm”, “Chợ Xanh Hà Nội”, “Chị em nội trợ thông thái”, những bài đăng bán mít Thái với tiêu đề “Mít nhà vườn, chuẩn miền Tây”, “Xả hàng giá sốc giúp bà con” thu hút hàng trăm lượt bình luận và “chốt đơn” chỉ sau vài phút. Nhiều đơn hàng lên đến 20 - 30kg, kèm yêu cầu bổ sẵn, hút chân không hoặc tách hạt sẵn.

Chị Trịnh Quỳnh Anh (quận Cầu Giấy), một khách hàng thường xuyên đặt hàng nông sản miền Tây chia sẻ: “Tôi mua 10kg mít Thái chỉ hết có 120.000 đồng, rẻ ngang rau. Mít ăn rất ngon, thơm lừng, không bị xơ. Mùa hè mà có mít ăn, làm sữa chua, ép nước, sấy khô… thì tiện lắm”.

Hiện tượng “đua nhau chốt đơn, bán rẻ mít Thái” tại Hà Nội không chỉ là phản ứng thị trường tự phát, mà còn phản ánh xu hướng mới trong tiêu dùng nông sản: Nhanh, rẻ, trực tuyến chia sẻ cộng đồng.

Những năm trước đây, diện tích trồng mít Thái tăng nhanh do phong trào chuyển đổi cây trồng cũng như giá trị kinh tế mà cây trồng này mang lại. Tuy nhiên, sau khi trái sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch, nông dân đẩy mạnh trồng sầu riêng, mít Thái không còn giữ được vị thế của mình.
Minh Trang

Nguồn: https://congthuong.vn/mit-thai-ha-gia-sap-san-nguoi-tieu-dung-dua-nhau-chot-don-391608.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng
Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc
Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm