KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 93 (25.3.1975 - 25.3.2025)
Dù ở giai đoạn nào, nhận nhiệm vụ gì, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn bộ binh 93 luôn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần dũng cảm, đã ra quân là chiến thắng, đã thực hiện là thành công.
Chiến công hiển hách
Cách đây 50 năm, ngày 25.3.1975, tại thôn Xuân Mỹ (xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã quyết định thành lập Trung đoàn bộ binh 93 trên cơ sở các tiểu đoàn độc lập nòng cốt của tỉnh Bình Định gồm: Tiểu đoàn bộ binh 50, Tiểu đoàn bộ binh 52, Tiểu đoàn bộ binh 8 và Tiểu đoàn pháo binh 73.
Nhiệm vụ của Trung đoàn là khẩn trương chuẩn bị mọi mặt về chính trị, tư tưởng, lương thực, thực phẩm, khí tài đủ mạnh... để bước vào chiến dịch Tổng tiến công theo khẩu hiệu “tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng”.
Ngay sau khi thành lập, Trung đoàn chủ động phối hợp với quân dân khu Đông, TX Quy Nhơn tấn công, giải phóng TX Quy Nhơn ngày 31.3, giải phóng Bình Định. Tiếp sau đó, trên 300 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn được bổ sung vào các đơn vị chủ lực tham gia vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc toàn thắng cuộc chiến chống Mỹ cứu nước.
Sau ngày giải phóng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục lên Tây Nguyên làm nhiệm vụ mới là truy quét Fulro, huấn luyện tân binh, làm kinh tế… Chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ năm 1979, Trung đoàn 93 được điều động bổ sung vào đội hình Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, Trung đoàn được bổ sung vào Sư đoàn 307 cho đến nay, hiện đóng quân tại tỉnh Quảng Ngãi…
Trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn ác liệt nào, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 93 cũng luôn kiên cường, tham gia những trận đánh cực kỳ ác liệt, lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần viết nên bản thiên anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước nồng nàn.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, các đơn vị của Trung đoàn bộ binh 93 như Tiểu đoàn 50, Tiểu đoàn 52 đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; Trung đoàn cũng được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công...
CCB Trung đoàn 93 vui mừng gặp lại đồng đội tại buổi gặp mặt. Ảnh: H.P |
Thắm tình đồng chí, đồng đội
Những người lính năm xưa giờ đây đã không còn trẻ, có người phải chống chọi với thương tật, bệnh tật, đau yếu triền miên. Nhưng khi gặp lại nhau tại buổi lễ gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Trung đoàn bộ binh 93, diễn ra tại TP Quy Nhơn vào ngày 23.3, chất “lính” của các CCB này vẫn tươi roi rói như cái thời ôm súng xông pha nơi trận mạc... Cuộc gặp mặt tuy ngắn ngủi nhưng thắm tình đồng chí, đồng đội.
Năm 1976, CCB Lý Văn Mười (71 tuổi, ở xã Nhơn Tân, TX An Nhơn) nhập ngũ vào Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn bộ binh 93. Ông Mười kể rằng, tháng 4.1977, Trung đoàn được lệnh lên Đắk Lắk và nằm trong biên chế của Đoàn 333 để làm kinh tế. Chỉ trong 6 năm (năm 1976 - 1982), cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Đoàn 333 đã khai hoang 10.780 ha đất, xây dựng 5 hồ chứa nước và nuôi cá, làm 90 km đường cấp phối; xây dựng hàng loạt cơ xưởng, trạm trại, công trình phục vụ công cộng; hình thành các xưởng cơ khí, mộc; chế biến đường, rượu; xí nghiệp dược phẩm…“Đặc biệt, chúng tôi còn làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn cho một vùng đất rộng lớn; phá tan cơ sở của lực lượng phản động Fulrô, góp phần làm tròn nhiệm vụ hậu phương trực tiếp của chiến trường biên giới Tây Nam trong những năm tháng đất nước bước vào cuộc chiến đấu mới đánh đuổi kẻ thù xâm lược”, ông Mười nhớ lại.
Nói về những năm tháng cùng đồng đội ở Trung đoàn làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia, CCB Thái Ngô Hà (64 tuổi, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ: Đó là những năm tháng “chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết”, tình đồng đội thiêng liêng, sâu nặng như cật ruột. Cái chết dĩ nhiên đáng sợ, nhưng nếu ai cũng sợ chết thì ai ra trận. Chúng tôi tự hỏi điều đó và luôn động viên cùng nhau đánh giặc!.
Mỗi lần gặp nhau, thấy đồng chí, đồng đội mình vẫn còn khỏe mạnh, những vết thương trong người luôn hành hạ các CCB Trung đoàn 93 bao năm qua cũng như tan biến. Lặn lội hơn 1.000 km vào Bình Định để được gặp đồng đội, CCB Phạm Văn Vinh (65 tuổi, ở TP Thủy Nguyên, thuộc TP Hải Phòng) xúc động bày tỏ: “Buổi gặp mặt hôm nay thật sự có ý nghĩa, bởi có những đồng đội sau nhiều năm thất lạc nay mới gặp lại nhau. Hôm nay, chúng tôi được sống lại một quá khứ đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất đỗi tự hào”.
HỒNG PHÚC
Nguồn: https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=1&macmp=3&mabb=343218
Bình luận (0)